Tôi là người chiến thắng: Giọng hát lấn át ngoại hình

Micky Chu,
Chia sẻ

Bảng học sinh - sinh viên xuất hiện rất nhiều gương mặt quen thuộc, nhưng tất cả đều bị đánh bại bởi những người có giọng hát hay thực sự.

Trong tập 5 của Tôi là người chiến thắng với bảng Học sinh - sinh viên, khán giả dễ dàng bắt gặp những gương mặt quen thuộc từng là ca sĩ hoặc là những hot boy, hot girl đình đám, nhưng tất cả đều bị đánh bại bởi những giọng hát có thực lực thật sự.

Vòng đấu loại

Ngô Thủy Tiên

Tôi là người chiến thắng: Giọng hát lấn át ngoại hình 1

Nền tảng thể thao giúp Thủy Tiên có phần trình diễn khá tốt trong ca khúc Sẽ mãi bên nhau, cô vừa hát vừa nhảy mà vẫn không bị hụt hơi. Nhưng do chọn ca khúc chưa phù hợp chất giọng, không phô diễn hết nội lực, Thủy Tiên chỉ nhận được 14 phiếu bình chọn và phải rời cuộc thi sớm. Đây được xem là điểm số thấp nhất từ đầu chương trình đến giờ.

Tôi là người chiến thắng: Giọng hát lấn át ngoại hình 2

Ngô Thủy Tiên và phần thi "Sẽ mãi bên nhau"

Nguyễn Thành Trung

Tôi là người chiến thắng: Giọng hát lấn át ngoại hình 3

Phần thi của Nguyễn Thành Trung

Chỉ mới 16 tuổi nhưng Thành Trung đã gây bất ngờ với chất giọng opera chuẩn mực qua ca khúc Torn A Surriento. Tuy đứng trên sân khấu từ nhỏ khi tham gia nhiều câu lạc bộ văn nghệ và dancesport, nhưng đây là lần đầu tiên Thành Trung được hát ở một sân khấu lớn như Tôi Là Người Chiến Thắng – The Winner Is.

Với hy vọng được tiếp tục học nghệ thuật, Thành Trung đã nỗ lực hết mình để hát thật tròn trịa ca khúc thính phòng "khó nhằn" này và cậu bạn đã thuyết phục được 77 vị giám khảo. Điểm số này đã giúp Thành Trung thuận lợi vào Vòng đối đầu. 

Nguyễn Mai Phương

Tôi là người chiến thắng: Giọng hát lấn át ngoại hình 4

Nguyễn Mai Phương cựu thành viên nhóm X5 tham gia với ca khúc "Nếu như anh đến"

Nguyễn Mai Phương năm nay 20 tuổi, là cựu thành viên của nhóm nhạc nữ X5 với nghệ danh Phương Suri. Theo đuổi dòng nhạc Pop-dance và R&B, Phương Suri khá tự tin khi chọn ca khúc Nếu như anh đến để tham gia cuộc thi lần này. Thật tiếc là Phương Suri đã không mang đến sự sôi động cần thiết cho bài hát. Cô bạn chỉ thuyết phục được 16 giám khảo chọn mình và phải dừng cuộc chơi sớm.

Võ Xuân Hiển

Tôi là người chiến thắng: Giọng hát lấn át ngoại hình 5

Võ Xuân Hiển và "Khoảng trời của bé"

Cậu bạn 19 tuổi Võ Xuân Hiển đến với cuộc thi Tôi Là Người Chiến Thắng – The Winner Is bằng hành trang duy nhất là chất giọng đầy bản năng và phong cách giống ca sĩ Hà Anh Tuấn ở những ngày đầu trên sân khấu. Không có điều kiện theo đuổi nghệ thuật nhưng trở ngại này không làm Võ Xuân Hiển mai một khả năng vốn có mà dường như còn là động lực giúp cậu bạn rèn luyện nhiều hơn.

Chọn ca khúc Khoảng trời của bé, Xuân Hiển phô diễn được chất giọng dày vả thể hiện tốt các đoạn cao độ. 91 giám khảo đã nhấn nút bình chọn cho Xuân Hiển, đưa cậu bạn tiến thẳng vào Vòng đối đầu.

Trần Hải Châu

Tôi là người chiến thắng: Giọng hát lấn át ngoại hình 6

Trần Hải Châu cùng bản hit của Adele "Set fire to the rain"

Cô sinh viên đại học công nghiệp gây ấn tượng với chất giọng khàn và khỏe, phù hợp với bản "hit" của Adele Set fire to the rain. Mới 20 tuổi nhưng Hải Châu đã có nhiều năm đi hát tại các tụ điểm, quán bar ở Sài Gòn. 73 giám khảo đã bị thuyết phục và bình chọn cho Hải Châu. Điểm số này đã giúp Hải Châu an toàn vào Vòng đối đầu.

Đình Hiếu

Tôi là người chiến thắng: Giọng hát lấn át ngoại hình 7

"Hot boy bánh giò" Võ Đình Hiếu cùng ca khúc "Thu cuối"

Hot Boy Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò, Đình Hiếu chọn Thu cuối, kết hợp cùng vũ đạo ấn tượng khiến bài hát trở nên sôi động và đầy sức sống. Thế nhưng bài hát không phù hợp chất giọng của Hiếu, phần vũ đạo làm giảm khả năng biểu đạt cảm xúc đã khiến cậu bạn không nhận được nhiều sự ủng hộ. Chỉ có 39 giám khảo giữ Hiếu lại và "hot boy bánh giò” không thể đi đến Vòng đối đầu.

Đại Hoàng

Tôi là người chiến thắng: Giọng hát lấn át ngoại hình 8

Trần Giang Đại Hoàng trong ca khúc "Dù có cách xa"

Sở hữu chất giọng trầm ấm, Đại Hoàng chọn ca khúc Dù có cách xa để tham dự chương trình. Dù hát tròn trịa nhưng chất giọng Đại Hoàng không đặc biệt và chưa xử lý tốt những nốt lên xuống. Đại Hoàng nhận được 48 phiếu bình chọn và phải dừng cuộc chơi. 

Phan Thị Thanh Nga

Tôi là người chiến thắng: Giọng hát lấn át ngoại hình 9

Thanh Nga sôi động cùng "Taxi"

Chọn ca khúc Taxi, cô sinh viên năm 2 Nhạc viện TP.HCM Thanh Nga khiến khán giả liên tưởng đến ca sĩ Thu Minh bởi chất giọng cao vút, mạnh mẽ. Bản lĩnh sân khấu đã giúp Thanh Nga nhận được 66 phiếu bình chọn từ ban giám khảo, thuận lợi bước vào Vòng đối đầu.

Tôi là người chiến thắng: Giọng hát lấn át ngoại hình 10
MC phân chia các cặp vào vòng đối đầu

Vòng đối đầu

Hải Châu đối đầu Thanh Nga

Tôi là người chiến thắng: Giọng hát lấn át ngoại hình 11

Trận đối đầu thứ nhất Hải Châu và Thanh Nga không tỏ rõ sự chênh lệch về giọng hát bởi Thanh Nga được đào tạo bài bản nhưng Hải Châu có bản năng ca hát rất lớn. Chọn trình bày bài hit Anh của Hồ Quỳnh Hương, Thanh Nga phô diễn chất giọng chuyên nghiệp, xử lý bài hát tốt và các nốt cao thể hiện tròn trịa.

Tuy nhiên, sự lựa chọn trái ngược với phong cách sôi động từ vòng loại lại khiến khán giả hụt hẫng, màn trình diễn của Thanh Nga thiếu hẳn sức sống trong khi chất nồng nàn của bài hát thì chưa “tới”.

Tôi là người chiến thắng: Giọng hát lấn át ngoại hình 12

Hải Châu vẫn hát một ca khúc của Adele là Rolling in the deep và chứng tỏ mình hoàn toàn phù hợp với bài hát này. Châu đã thể hiện tốt từng đoạn gằn, nốt cao thấp. Cuộc thương lượng của 2 thí sinh diễn ra quyết liệt khi không ai chịu thương lượng. Ngay cả khi ba mẹ của Hải Châu khuyên em nên rời cuộc thi để chuyên tâm học hành thì Hải Châu quyết đi tiếp.

Hải Châu quyết định ngay: “Con xin lỗi ba mẹ con không thương lượng". Giám khảo Siu Black hoàn toàn ủng hộ Hải Châu vì “khi em cầm đàn và hát, chất nghệ sĩ rất rõ ràng”. Cuối cùng, tỉ số áp đảo 94 – 7 nghiêng về Hải Châu cho thấy em đã lựa chọn đúng. Với kết quả này, Hải Châu đã là thí sinh đầu tiên của bảng đấu Học sinh - sinh viên bước vào tứ kết.

Tôi là người chiến thắng: Giọng hát lấn át ngoại hình 13

Thanh Nga đối đầu cùng Hải Châu

Thành Trung đối đầu Xuân Hiển

Trận đấu thứ 2 giữa 2 chàng trai Thành Trung và Xuân Hiển là 2 phong cách âm nhạc khác nhau rõ rệt. Thành Trung chọn hát Lá đỏ bằng phong cách opera, phô diễn giọng hát cao và chuẩn mực. Thành Trung đã thể hiện khá an toàn, hầu như không có lỗi trong bài hát.

Tôi là người chiến thắng: Giọng hát lấn át ngoại hình 14

Trong khi đó chàng trai yêu ca hát Xuân Hiển tiếp tục chọn Radio của Hà Anh Tuấn để thi thố. Xuân Hiển khống chế giọng tốt và hát đầy biến hóa, làm bài hát vui nhộn, khuấy động được khán giả.

Với tỉ số tham khảo 2-1 nghiêng về Xuân Hiển, Thành Trung và mẹ vẫn quyết định không thương lượng. Lời khen tặng “biết cách thu hút khán giả” của giám khảo Siu Black cũng là động lực để Xuân Hiển từ chối thương lượng.

Tôi là người chiến thắng: Giọng hát lấn át ngoại hình 15
 
Xuân Hiển đối đầu cùng Thành Trung

Kết quả 83 – 18 nghiêng về Xuân Hiển, đưa cậu bạn tiến vào vòng tứ kết. Dù Thành Trung phải dừng cuộc chơi nhưng rõ ràng Tôi là người chiến thắng – The winner is đã tìm ra một tài năng mới ở dòng nhạc thính phòng. Trong thời gian tới, chắc chắn Thành Trung sẽ trở thành một ca sĩ opera thành công với giọng hát điêu luyện, đầy nội lực.

Kết thúc bảng đấu Học sinh – Sinh viên, 2 chiếc vé vào vòng trong đã thuộc về 2 thí sinh Trần Hải Châu và Võ Xuân Hiển. Tôi là người chiến thắng – The winner is sẽ trở lại vào thứ 7 tuần sau trên kênh HTV7, HN1 và Giải Trí TV với bảng đấu Đơn ca nam cùng nhiều giọng ca gây bất ngờ.

Chia sẻ