Những quả “bom xịt” của điện ảnh Việt Nam

Kinh phí đầu tư cao mức kỉ lục cùng tên tuổi của những vị đạo diễn nổi tiếng cũng không đủ để bảo chứng cho các bộ phim này thoát khỏi số phận “bom xịt”.

1. Ký ức Điện Biên

Là phim kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Ký ức Điện Biên được Nhà nước đầu tư tới 13 tỉ đồng (khoảng 1 triệu USD theo thời giá bấy giờ), một khoản tiền khá lớn so với các bộ phim cùng thời. Hoàn thành sau 8 tháng, với một số cảnh quay tại Pháp và kỹ xảo được thực hiện tại Thái Lan, bộ phim là sự kì vọng lớn của khán giả Việt.


Tuy nhiên, sau khi ra rạp, Ký ức Điện Biên đã tạo nên hai luồng đánh giá trái ngược. Một cho rằng đây là phim chiến tranh chân thực, hoành tráng, nhân văn và ấn tượng; còn luồng ý kiến kia thì đánh giá bộ phim là một sự lãng phí với kịch bản rời rạc, đầy những điểm vô lí, kỹ xảo thô sơ, không chân thực.

Sự thờ ơ của khán giả sau khi phim ra rạp (chỉ bán được hơn 60 vé trong 3 ngày chiếu tại rạp Đống Đa) chính là minh chứng rõ nhất cho chất lượng đáng buồn của bộ phim này.

2. Chuông reo là bắn

Bộ phim đình đám một thời bởi chiến dịch PR rầm rộ đã trở thành quả “bom xịt” thực sự cả về mặt nghệ thuật lẫn doanh thu phòng vé. Được "nhào nặn" bởi đạo diễn Lê Hoàng, Chuông reo là bắn tập hợp những chân dài nổi danh như Minh Thư, Phi Thanh Vân, Quách An An, Thân Thúy Hà.


Ra rạp năm 2007, Chuông reo là bắn gây xôn xao dư luận bởi những cảnh khỏa thân thuộc diện... kỷ lục trong điện ảnh Việt Nam. Nhưng sự tò mò ban đầu dành cho bộ phim lớn đến thế nào, thì sự thất vọng dành cho nó sau khi công chiếu cũng lớn như thế.

Một điều “éo le” là bộ phim hô hào chống tung cảnh sex lên mạng, song cuối cùng, chính những cảnh nóng trong phim lại bị đưa lên khiến các diễn viên tham gia phải ra sức thanh minh. Bộ phim cũng bị biến tấu so với cái tên ban đầu, trở thành câu cửa miệng của cư dân mạng: “Chuông reo là… cởi”.

3. Song long anh hùng

Đầu năm 2008, đạo diễn Thạch Nguyên và hãng phim Nam Phương đã gây xôn xao dư luận trong nước khi quảng bá bộ phim Song long anh hùng có sự tham gia của sao nữ Hồng Kông là Chung Lệ Đề, âm nhạc được soạn bởi Đàm Thuẫn - người từng đoạt giải Oscar, và đồng đạo diễn là Lương Bình, trợ lý đạo diễn của Trương Nghệ Mưu đảm nhiệm.

Với những tên tuổi lẫy lừng như thế, cộng thêm con số kinh phí nhà sản xuất đưa ra tới 15 tỉ đồng, Song long anh hùng được kì vọng sẽ là một bộ phim dã sử chất lượng và hoành tráng. Đạo diễn Thạch Nguyên còn mạnh miệng quảng cáo bộ phim được quay trải dài từ Việt Nam sang Malaysia, Trung Quốc, Hồng Kông.

Khán giả chờ mãi, đến Tết 2009, theo đúng công bố của nhà sản xuất vẫn chưa thấy phim công chiếu. Và cho đến nay, Song long anh hùng đã chính thức trở thành “bom xịt” khi khán giả tìm mỏi mắt vẫn chưa thấy bóng dáng bộ phim này trên thị trường.

4. Em hiền như ma sơ

Bộ phim này cũng có một chiến dịch truyền thông rầm rộ trước khi ra mắt, với đạo diễn Việt Kiều Hoàng Thiên Trụ và dàn diễn viên nổi tiếng Anh Thư, Siu Black, Khánh Thi.


Em hiền như ma sơ được kì vọng là bộ phim võ thuật mang hơi hướng Hollywood với những màn hành động mãn nhãn và kĩ xảo hiện đại. Trailer của phim càng gây sốt khi lần đầu tiên có cảnh máy bay trực thăng trong một phim giải trí tư nhân. Nhưng sau khi ra mắt, Em hiền như ma sơ đã thất bại thảm hại.

Các tình huống gây hài khiên cưỡng, vô lí đã biến bộ phim thành hài "nhảm", những cảnh hành động sơ sài ít ỏi không đủ thỏa mãn sự mong chờ của khán giả. Sau khi công chiếu, Em hiền như ma sơ được xem là “thảm họa” của phim Việt và diễn viên nữ chính Anh Thư vì quá thất vọng đã không buồn xuất hiện trong buổi ra mắt.

5. Tối nay 8 giờ

Là một sản phẩm “made in Lê Hoàng”, Tối nay 8 giờ đã thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận. Việc vị đạo diễn tài hoa hoàn toàn ém nhẹm thông tin về bộ phim trước khi ra mắt càng khiến cho Tối nay 8 giờ trở nên "nóng" hơn.


Dù đã biết bộ phim này vẫn theo motip cũ của Gái nhảy, nhưng người xem vẫn tin tưởng ở "thương hiệu" Lê Hoàng và tò mò chờ ngày phim ra rạp. Nhưng khán giả háo hức bao nhiêu thì lại thất vọng bấy nhiêu trước một câu chuyện lỏng lẻo, đầy những tình tiết phi lí và không hề truyền tải một thông điệp ý nghĩa nào.

Tất cả những gì bộ phim đưa đến chỉ là những màn khoe “vòng 1” khủng, khoe đồ hiệu, với những góc máy đẹp lung linh. Tối nay 8 giờ có thể nói là sự thất bại đáng tiếc của Lê Hoàng.
Từ Khóaphim việt

Những quả “bom xịt” của điện ảnh Việt Nam

Kinh phí đầu tư cao mức kỉ lục cùng tên tuổi của những vị đạo diễn nổi tiếng cũng không đủ để bảo chứng cho các bộ phim này thoát khỏi số phận “bom xịt”. Những quả “bom xịt” của điện ảnh Việt Nam
Những quả “bom xịt” của điện ảnh Việt Nam
8103194

Kinh phí đầu tư cao mức kỉ lục cùng tên tuổi của những vị đạo diễn nổi tiếng cũng không đủ để bảo chứng cho các bộ phim này thoát khỏi số phận “bom xịt”. Những quả “bom xịt” của điện ảnh Việt Nam