Phim Việt “lận đận” vì… cảnh nóng!

Theo Dân trí,
Chia sẻ

Ngày càng có nhiều bộ phim Việt bị dư luận chỉ trích vì chứa các cảnh nóng quá trần trụi…

Có thể nói phim Trung úy của đạo diễn Hà Sơn có số phận “lận đận” nhất khi mất 15 năm ấp ủ ý tưởng kịch bản, 3 năm kịch bản nằm trên bàn duyệt và cũng phải mất thêm… 3 năm nữa để phim ra mắt trong khuôn khổ LHP Quốc tế Việt Nam 2010.

Khi ra mắt, theo như lời đạo diễn thì bộ phim đã bị cắt tới 40% cảnh sex mà vẫn phải dán nhãn “cấm trẻ em dưới 16 tuổi”.
 

Tạo hình của nhân vật y tá Phương...

Sipha trong phim "Trung úy" rất nóng bỏng

Nhiều ý kiến cho rằng, sở dĩ bộ phim bị chậm trễ ra rạp và bị duyệt lên duyệt xuống nhiều lần như vậy là vì nội dung quá nhạy cảm, nhiều cảnh nóng!

Chẳng phải khi khởi chiếu, Trung úy mới nhận nhiều ý kiến trái chiều mà từ khi kịch bản vẫn còn nằm trên trang giấy, bộ phim đã gây ầm ĩ bởi ngay trong thời điểm dư luận đang lên án diễn viên Y.V vì lộ clip sex thì đạo diễn Hà Sơn lại mời cô vào một vai nóng bỏng trong phim. Sau này, vai diễn được “nhường lại” cho Quách An An.

Và khi khán giả chưa biết mặt mũi bộ phim thế nào, vị đạo diễn này đã khiến dư luận “sôi sục” khi liên tiếp đưa ra những tiết lộ gây “sốc” như phim có nhiều cảnh nóng với những góc máy táo bạo…

Nội dung phim Trung úy xoay quanh câu chuyện về một người lính trong chiến tranh, xảy ra ở một vùng biên giới không xác định. Trung úy Hà (Thiện Tùng) có mối tình đẹp với y tá Phương (Bảo Kỳ). Tuy nhiên, mối tình lại không được suôn sẻ khi Sipha (Quách An An) - một cô gái dân tộc bản năng và man dại lại đem lòng si mê trung uý Hà. Để tìm được con đường bí mật tiến vào đột phá sân bay của địch, trung uý Hà không còn cách nào khác đành phải “hiến thân” cho Sipha trong một đêm khuya lạnh giữa rừng Tây Bắc.

Kết cục, Sipha có thai. Trung uý Hà không được minh oan. Y tá Phương không chấp nhận và tha thứ cho người yêu dù việc anh làm vì nhiệm vụ được chỉ định…
 


Phim Bẫy cấp 3 bị cấm ra rạp vì quá nhiều cảnh nóng và bạo lực kinh dị

Cũng giống như phim truyện nhựa Trung úy, từ khi chưa ra mắt, dự án phim đầu tay của đạo diễn Lê Văn Kiệt - Bẫy cấp 3 đã gây xôn xao cư dân mạng bằng đoạn trailer khá "nóng".

Với những gì nhà sản xuất “tiếp thị”, công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ tuổi hồi hộp chờ đến ngày phim công chiếu. Tuy nhiên, trước khi có cơ hội ra rạp, bộ phim đã bị Cục điện ảnh từ chối cấp phép. Theo nhận định của thành viên Hội đồng Duyệt phim quốc gia, Bẫy cấp 3 bị cấm chiếu vì có quá nhiều cảnh nóng và bạo lực kinh dị, không phù hợp với lứa tuổi thanh thiếu niên. Bộ phim dành cho giới trẻ mà ăn mặc quá cởi mở, lối sống dễ dãi…


Cách mô tả yếu tố sex trong phim Bi, đừng sợ cũng vấp nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận

Có số phận may mắn hơn Trung úy, Bẫy cấp 3, bộ phim của đạo diễn Phan Đăng Di – Bi, đừng sợ được công chiếu ngoài rạp, thậm chí "chinh chiến" tại nhiều LHP quốc tế và gặt hái một số giải thưởng. Tuy nhiên, sau khi công chiếu, bộ phim vấp phải không ít chỉ trích.

Giới chuyên môn thì cho rằng, Bi, đừng sợ quá xa rời thực tế, bóp méo sự thật, không coi trọng con người mà thay vào đó, họ bị xúc phạm tới tận cùng… Còn không ít khán giả thấy choáng váng, thậm chí… ghê rợn trước cảnh sex được mô tả một cách trực diện và trần trụi. “Quá thô tục, không giống con người Việt Nam”, đó là cảm nhận của một số người khi xem Bi, đừng sợ dù được biết bộ phim đã cắt bớt một số cảnh nóng.

Không riêng gì Trung úy, Bẫy cấp 3, Bi, đừng sợ có số phận long đong và gặp nhiều hệ lụy ít nhiều liên quan đến cảnh nóng, bạo lực. Các bộ phim khác như: Sống trong sợ hãi, Cánh đồng bất tận, Giao lộ định mệnh… cũng từng nhận không ít “búa rìu” dư luận khi nhà làm phim khai thác yếu tố sex.

Theo xu hướng chung của phim ảnh thế giới, cảnh nóng ngày càng được đưa vào phim Việt một cách phổ biến dưới nhiều cách thể hiện khác nhau, tuy nhiên sự nhạy cảm vốn dĩ như tên gọi của nó luôn bị công chúng Việt đón nhận một cách vừa tò mò vừa hà khắc và nó luôn khiến các nhà làm phim đau đầu.
Chia sẻ