Kyo York - chàng trai người Mỹ say đắm tình ca Việt

Zen, ảnh: Kiếng Cận,
Chia sẻ

Ngoài những kế hoạch âm nhạc tương lai, Kyo cũng chia sẻ thêm suy nghĩ của mình về những cuộc thi âm nhạc đang diễn ra như The Voice, Vietnam Idol...

Sài Gòn trong tôi là một miền đất kỳ lạ. Nó bao dung chứa chở vào lòng tất cả những con người muôn phương đổ đến. Người ta nói Sài Gòn náo nhiệt quá không yên ả như Hà Nội. Còn với tôi, Sài Gòn dẫu có ồn ào náo nhiệt bao nhiêu vẫn có những ngõ nhỏ yên bình lao xao tiếng dép, vẫn có những khoảng lắng bên ly cà phê lách tách giọt buồn.

Những ngày ngơi nghỉ, tôi hay lang thang những quán cà phê Sài Gòn. Không phải những ghế sofa bọc nhung êm ấm, không phải những ly cà phê nước ngoài được pha chế cầu kỳ.

Tôi hay đi quanh đường Tú Xương, ghé những quán cà phê trong hẻm nhỏ, kêu một ly đen và ngồi chờ nghe nhạc. Một trong những đêm Sài Gòn mưa rả rích, tôi ngồi lặng trong quán cà phê nhỏ và lặng đi trong tiếng hát của một chàng trai mà tôi chưa từng nghe đến.

Ban đầu tôi nghe vì tò mò, nhưng những lần sau, tôi nghe bằng tất cả sự say mê, bằng tất cả niềm yêu và sự kính trọng đầy tôn quý với những giai điệu mà chàng trai ấy thốt ra.

Đó chính là Kyo York - chàng trai người Mỹ hát nhạc trữ tình Việt bằng tất cả trái tim.


Nói Kyo hát bằng trái tim bởi tôi không tin nếu cứ chăm chỉ luyện tập thì có thể hát được tiếng Việt có hồn như thế. Vài năm sau, tôi không còn nhiều thời gian để ngồi cà phê nhiều nữa. Nhưng trong tim đôi khi vẫn chợt nhớ cái cảm giác lòng mình xôn xao khi nghe những lời ca của Kyo ngày mưa đó. Thấy Kyo đang bước những bước chậm nhưng chắc trên con đường âm nhạc của mình mà lòng thấy vui mừng.

Kyo cho tôi cảm giác tin tưởng tuyệt đối vào những gì anh nói ra, những gì anh sẽ làm và con đường anh sẽ bước. Với Kyo, âm nhạc không phải là một cuộc chơi trong những ngày dừng chân nơi đất Việt, với Kyo, hát tiếng Việt không phải chỉ cần đúng mà còn cần phải hay. 

Kyo York - chàng trai người Mỹ say đắm tình ca Việt

Nghe Khánh Ly, Hồng Nhung, Ánh Tuyết... hát nhạc Trịnh nhiều rồi, kể cả những khi nghe tiếng Khánh Ly vọng ra từ chiếc loa cổ của ông nội trong những ngày lòng buồn tan tác, tôi cũng chưa bao giờ bật khóc.

Vậy mà khi nghe Kyo hát, tôi khẽ giấu đi những giọt nước mắt bất giác rơi. Chàng trai ấy đã chạm được vào đáy lòng tôi, đánh thức những nỗi niềm hoang hoải của một đứa con xa quê, của một tâm hồn chông chênh giữa Sài Gòn rộng lớn.

Kỹ thuật là thứ người ta có thể rèn mà có nhưng cảm xúc thì phải xuất phát từ trái tim mới có thể đi đến những trái tim. Và như thế, tôi tin, Kyo đang hát bằng trái tim của một người ca sỹ.

Mối duyên cho tôi có cơ hội được nói chuyện với Kyo. Ấn tượng đầu tiên là Kyo rất rành rẽ Tiếng Việt. Tôi có thể thoải mái chia sẻ cùng anh mà không vướng phải bất cứ trở ngại nào cả. Tôi dường như - không phải đang phỏng vấn một ca sỹ, tôi dường như - không phải đang gặp gỡ một người nước ngoài. Tôi đơn giản - chỉ là đang ôn lại những chặng đường đã qua của người bạn đôi lần gặp mặt nhưng tựa như đã thân thuộc tự bao giờ.

Sao Kyo lại chọn Sài Gòn chứ không phải Hà Nội để gắn bó? 

Kyo York - chàng trai người Mỹ say đắm tình ca Việt

Theo Kyo cảm nhận Sài Gòn là một thành phố năng động, sôi nổi và đầy sáng tạo, Hà Nội thì cổ kính, duyên dáng và có nhiều nét văn hóa.

Được gắn bó ở đâu cũng là trải nghiệm tuyệt vời đối với Kyo. Nhưng cái duyên với Sài Gòn thì Kyo có nhiều hơn (cười). Vì cuối năm 2009 Kyo đến Việt Nam tham gia chương trình dạy tiếng Anh tình nguyện tại Miền Tây, ở đấy gần với Sài Gòn hơn nên Kyo thường đi về giữa hai nơi. Nhưng đối với Kyo, Hà Nội và Sài Gòn mỗi nơi đều có cái hay và đẹp riêng. Gắn bó ở nơi đâu không quan trọng, quan trọng là trái tim của Kyo đã gắn bó với Việt Nam. 

Sài Gòn trong trái tim mỗi người một khác. Vậy Sài Gòn của Kyo như nào?

Kyo cũng có một Sài Gòn nằm sâu trong trái tim của mình, để khi nhớ nhà (ở Mỹ) Kyo cảm nhận nơi đây như quê hương thứ hai của mình mà không buồn nhiều nữa.

Sài Gòn của Kyo là nắng, mưa, vỉa hè, đường phố, quán xá...  Sài Gòn có nhiều sắc màu và có cả trắng - đen. Sài Gòn ồn ào nhưng cũng có lúc rất bình yên. Rất khó để giải thích trọn vẹn cảm xúc của chúng ta về nơi đây. Có thể chính vì vậy khi ai đã gắn bó với Sài Gòn khi đi xa sẽ rất nhớ. Đặc biệt Sài Gòn ngày càng đẹp hơn, văn minh hơn như một người con gái duyên dáng trưởng thành trong cuộc sống hiện đại. 

Kyo York - chàng trai người Mỹ say đắm tình ca Việt

Thú vị lớn nhất của Sài Gòn là về ẩm thực "cái gì cũng có" như một "Việt Nam mini” vậy. Ví dụ như Kyo thèm ăn bún chả Hà Nội, thích bún bò Huế, nhớ bún chả cá Đà Nẵng, mì Quảng, Cao Lầu... thì Kyo cũng có thể tìm nhiều quán ăn ngon ở ngay Sài Gòn để thưởng thức. Ngoài ẩm thực, Sài Gòn còn là nơi hội tụ phong phú về văn hóa và con người ở khắp vùng miền.

Âm nhạc không phải là một cuộc chơi. Và dòng nhạc mà Kyo theo đuổi lại càng không dễ theo. Kyo có lên cho mình những kế hoạch cụ thể cho âm nhạc của mình không? Hay chỉ là “tới đâu biết tới đó”?

Kyo đến với âm nhạc Việt Nam bằng tình yêu và sự nghiêm túc, không phải là một cuộc dạo chơi như “một người Tây hát tiếng Việt”. Để đi trên con đường âm nhạc chuyên nghiệp không chỉ có đam mê mà phải có sự rèn luyện và biết định hướng xây dựng những kế hoạch cụ thể. 

Hiện tại, Kyo không tham gia hoạt động riêng cho một công ty nào, không có ê kíp nào hỗ trợ, Kyo phải tự định hướng tất cả. Nhưng cái được nhất của Kyo là đã được nhiều nghệ sỹ tên tuổi tại Việt Nam, nhiều bạn bè thân thiết đã chỉ dạy và chia sẻ rất nhiều với Kyo - họ là những người thầy, người bạn tốt của Kyo. 

Kyo York - chàng trai người Mỹ say đắm tình ca Việt

Sắp tới, Kyo vẫn chọn đi theo con đường âm nhạc trữ tình sâu sắc, không thay đổi phong cách của mình. Hằng ngày Kyo vẫn phải tự học tiếng Việt, rèn luyện thanh nhạc, tự chọn trang phục… 

Nói về kế hoạch sắp tới, nghe có vẻ to tát nhưng mong muốn của Kyo là sẽ tiếp tục chinh phục khán giả cả nước bằng những bản tình ca Việt hay nhất (có thể là một MV nếu như Kyo đủ kinh phí thực hiện cho cuối năm nay). Kyo hy vọng mọi người sẽ ủng hộ những bước đi của Kyo trên con đường nghệ thuật.

Kyo có từng nghĩ đến một chương trình của riêng mình, ở đó, Kyo sẽ thực sự là người làm chủ sân khấu, sẽ được thỏa sức bay bổng trong bầu trời của chính mình?

Kyo York - chàng trai người Mỹ say đắm tình ca Việt

Ồ! Nói đừng cười nhé! Kyo thường xuyên nằm suy nghĩ một ngày nào đó đủ sức để làm một chương trình lớn cho riêng mình. Một chương trình nghệ thuật rất đặc biệt được dàn dựng thật đẹp với sân khấu, hiệu ứng ánh sáng, âm nhạc… mang đến cho khán giả câu chuyện thật đẹp về một “chàng trai người Mỹ say đắm với tình ca Việt”. Đó là ấp ủ lâu dài của Kyo!(cười)

- Kyo có khi nào nhớ nhà không? Kyo kể một chút về quê hương mình đi? Kyo có hát nhạc Việt cho người thân bên quê nhà nghe không?

Kyo nhớ nhà nhiều lắm, nhất là những buổi tối hát xong Kyo quay về phòng một mình cảm thấy cô đơn, có khi không ngủ được vì nhớ nhà. Kyo đã lớn lên tại thành phố Philadelphia ở tiểu bang Pennsylvania. Sau đó gia đình Kyo đã chuyển nhà và sinh sống tại thành phố New York. New York rất sôi động và rất đẹp gần giống Sài Gòn vậy. 

Kyo York - chàng trai người Mỹ say đắm tình ca Việt

Ở đó Kyo có nhiều kỷ niệm đẹp, có gia đình, bạn bè và người thân. Nhiều người đã khuyên Kyo nên ổn định công việc tại Mỹ với mức lương cao. Nhưng bằng tình yêu, Kyo đã ở lại làm việc tại Việt Nam sau chuyến tình nguyện với một công việc nhiều thử thách đó là ca sỹ. Bên cạnh đó Kyo cũng đi dạy tiếng Anh tại các trung tâm ngoại ngữ quốc tế.  

Kyo rất yêu gia đình của mình và nhớ nhất là bố mẹ và 2 anh trai – họ là fan cuồng của Kyo đấy. Mỗi lần mẹ nhớ Kyo, mẹ hay lên mạng tìm những hình ảnh và video clip tại youtube để nhìn và nghe, mẹ cảm thấy rất tự hào về Kyo. Mơ ước lớn của mẹ là được xem Kyo hát trực tiếp. Mẹ của Kyo cũng muốn học tiếng Việt để hiểu những gì Kyo đang hát. 

Hát nhạc Trịnh và nhạc Ngô Thụy Miên nhiều, Kyo có suy nghĩ về hai người nghệ sỹ lớn ấy? Ca khúc nào cho Kyo nhiều ấn tượng khi hát nhất?

Kyo York - chàng trai người Mỹ say đắm tình ca Việt

Như “cái duyên” với âm nhạc Việt, khi lần đầu tiên Kyo đứng trên sân khấu chuyên nghiệp hát là những sáng tác của hai vị nhạc sỹ tài hoa này: “Riêng một góc trời" – Ngô Thụy Miên; "Phôi pha" – Trịnh Công Sơn. Khi hát những ca khúc của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn và Ngô Thụy Miên, Kyo cảm thấy âm nhạc của hai người nghệ sỹ lớn ấy đã làm rung động trái tim của Kyo, được hát các ca khúc là Kyo như có cơ hội chia sẻ được câu chuyện về tình yêu cho mọi người cùng nghe bằng chính cảm xúc của riêng Kyo. 

Kyo cũng thích những ca khúc của nhạc sỹ Phạm Duy, Phú Quang, Đức Huy… Mỗi bài hát là một câu chuyện ý nghĩa và sâu sắc.

Kyo có theo dõi những chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc của Việt Nam như The Voice, Vietnam Idol không? Kyo thấy các bạn ấy hát tiếng Anh như nào? Và nếu, nếu thôi nhé, được đứng trên một sân khấu như thế, Kyo sẽ hát tiếng Anh hay tiếng Việt đây?

Kyo thấy những chương trình truyền hình như The Voice và Vietnam Idol là những sân chơi âm nhạc lớn để giúp các bạn trẻ yêu âm nhạc Việt Nam có cơ hội để thể hiện khả năng ca hát của mình. Kyo không có nhiều thời gian theo dõi nhưng cũng có xem lại sau đó.

Để nhận xét một ai đó hát bằng một thứ tiếng không phải là tiếng mẹ đẻ mình thì thật khó. Nhưng Kyo chỉ chia sẻ thế này, khi một nghệ sỹ đủ bản lĩnh để quyết định chọn cho mình thể hiện một ca khúc bằng ngôn ngữ khác thì phải chấp nhận thử thách. Chính vì ý thức được điều đó từ đầu, nên Kyo đã cố gắng tập hát tiếng Việt phải rõ và hiểu nghĩa từng câu từng chữ.  

Hát rõ là cả một quá trình tập luyện, rõ lời và cảm xúc nữa thì mới là một người hát chuyên nghiệp. Kyo cảm thấy các bạn thí sinh The Voice đã chọn hát tiếng Anh là đáng khâm phục họ vì họ thể hiện được bản lĩnh của mình dám khám phá những cái mới. Nhưng thật sự nếu tất cả các bạn có thời gian đầu tư nhiều về cách phát âm tiếng Anh rõ hơn nữa trong khi hát nữa thì sẽ rất tuyệt vời. Cảm xúc cho một ca khúc rất quan trọng nhưng không phải vì thế mà chúng ta lại quên đi phần quan trọng hơn là hát rõ lời. 

Giả sử Kyo được đứng trên sân khấu của "Giọng Hát Việt/ Việt Nam Idol" thì chắc chắn Kyo sẽ hát bằng tiếng Việt. Vì âm nhạc Việt đã cho Kyo York có được ngày hôm nay. Một lý do khác khiến Kyo chọn hát tiếng Việt nữa vì đó là cuộc thi “Giọng Hát Việt/ Việt Nam idol” nên Kyo sẽ chọn hát tiếng Việt để khán giả Việt cảm thấy thêm tự hào.

"Nếu chỉ còn một ngày để sống, Kyo sẽ chọn ở đâu, làm gì và nghĩ đến ai?

Kyo York - chàng trai người Mỹ say đắm tình ca Việt

Nếu chỉ còn một ngày để sống Kyo sẽ sống như những ngày bình thường khác của Kyo. Vì mỗi ngày Kyo đều trân trọng cuộc sống của mình, quan tâm và chia sẻ với nhiều người. Kyo vẫn hát nhưng sẽ hát nhiều hơn mọi ngày, vẫn đi dạy và vẫn gọi điện thoại cho người thân ở xa nhưng tốt nhất là được ở bên cạnh họ nhỉ!

Cảm ơn Kyo về buổi trò chuyện. Cảm ơn Sài Gòn vì đã cho tôi những mối lương duyên với những con người mới, những con người với trái tim nồng nàn yêu thương và đầy nhựa sống. Sài Gòn luôn trẻ vì có các bạn trong tim.
Chia sẻ