Câu chuyện về hai chàng Tây hát nhạc Trịnh

Đức Trần,
Chia sẻ

Họ không những chỉ hát được tròn vành rõ chữ mà còn thể hiện được cả cái hồn của Trịnh trong đó.

Họ đến với Việt Nam tình cờ như bao người Việt khác và đã bén duyên từ lúc nào không hay. Họ đã yêu con người Việt, yêu tiếng Việt, yêu ẩm thực Việt, yêu lối sống Việt như đã từng yêu chính mảnh đất quê hương mình sinh ra. Để nói và sử dụng tiếng Việt được đúng và cao hơn là chuẩn, người nước ngoài phải có một thời gian tìm hiểu khá kỹ. Và để hát được tiếng Việt với những âm điệu luyến láy, những cách cảm thụ rất riêng mà chỉ nhạc Việt mới có thì quả là một điều gần như không tưởng với người nước ngoài. Vậy nhưng hai anh chàng nước ngoài còn rất trẻ và rất điển trai này đã làm được. Họ đã khiến khán giả ngạc nhiên và không ngừng vỗ tay ngưỡng mộ vì những ca khúc tuyệt vời đó. Cái hồn của nhạc Việt dường như đã được họ cảm thụ rất sâu, rất đúng.
 
1. Kyo York
Năm 2009, chàng trai người Mỹ tên Kyo York đã đặt chân đến Việt Nam - mảnh đất anh không ngờ rằng lại thay đổi cuộc đời mình nhiều đến vậy. Sinh năm 1985, Kyo York đã từng học ở Đại học Marymount Manhattan, tốt nghiệp và làm việc tại Công ty Apple tại thành phố New York. Trong chuyến đào tạo kỹ năng giao tiếp trên tàu biển năm 2007 dành cho những sinh viên cuối khóa, Kyo đã đến Việt Nam trên một chiếc tàu cập bến cảng Nhà Rồng tại thành phố Hồ Chí Minh. Dù đã từng đi rất nhiều nơi nhưng Kyo đã quay lại Việt Nam như một "duyên" tiền định. Lại nói về chữ "duyên". Đây là chữ mà anh chàng này rất thích trong tiếng Việt. Phải chăng cái gọi là "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ" đã vận vào anh và đất nước Việt Nam.


Tình yêu với âm nhạc Việt của Kyo khởi nguồn vào một lần anh vô tình được nghe một ca khúc của Ngô Thụy Miên. Anh cảm thấy mê mẩn ngay và tìm hỏi bằng được lời ca khúc, về nhà cố gắng tự học theo. Sau này, khi có dịp được song ca cùng ca sĩ Tuấn Ngọc ở quán Đồng Dao (TP.HCM), Kyo không giấu nổi niềm vui sướng khi được hát bài hát Việt đầu tiên mà mình yêu thích cùng thần tượng mà anh hằng ngưỡng mộ bấy lâu.
 

Và cứ thế từng bước một, Kyo đã khiến người ta đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi anh ngày càng thể hiện được kỹ thuật và chiều sâu của các ca khúc trữ tình. Ca sỹ Việt Nam không phải ai cũng lựa chọn dòng nhạc đó để theo đuổi vì nó quá khó thể hiện. Những Ánh Tuyết, Tuấn Ngọc, những Cẩm Vân, Khắc Triệu... mới có đủ bản lĩnh để thể hiện những ca khúc đó. Vậy mà Kyo, một chàng trai Mỹ, chân ướt chân ráo đến Việt Nam chưa bao lâu đã làm được. Khi được hỏi vì sao Kyo lại hát được hay và truyền cảm đến thế, anh chàng chỉ cười ngượng ngùng và nói: "Có lẽ vì tiền kiếp của Kyo là người Việt chăng".

Ở Việt Nam, ngoài người chị Ánh Tuyết, Kyo còn gọi Siu Black là "mẹ" của mình. Có thể, nếu không có "duyên" gặp chị Siu, Kyo cũng sẽ không có được ngày hôm nay. Với Kyo, gặp gỡ Siu Black là một việc vô cùng may mắn với anh. Lần đầu tiên anh được lên sân khấu là khi song ca cùng Siu Black bài Ly cà phê Ban Mê tại Siu Black Coffee năm 2009. “Giọng chị Siu rất tuyệt. Tâm hồn chị ấy cũng vậy. Chị ấy thường hướng dẫn cho tôi. Tôi yêu quý chị Siu như người mẹ thứ hai của mình vậy”, Kyo chân thành tâm tình. Sau đó anh được ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh mời tham gia hát trong chương trình 10 năm nhớ Trịnh Công Sơn với nhiều ngôi sao ca nhạc của Việt Nam. Đây cũng là cơ hội giúp anh được nhiều người biết tới và được mời đi hát nhiều hơn.
 
2. Lee Kirby
Anh chàng người Anh này cũng nổi lên từ năm 2009 với video clip “Diễm xưa” rất xúc động trên Youtube. Bây giờ, những người yêu mến anh vẫn gọi anh bằng cái tên “Chàng diễm xưa của xứ sở sương mù”.

Công việc hiện tại của Lee Kirby dường như không mấy liên quan đến âm nhạc. Sinh ra và lớn lên tại London, anh hiện là giám đốc điều hành trường tư thục Ashbourne. Đây là ngôi trường thuộc sở hữu của ba anh - một tiến sĩ vật lý người Canada. Mẹ Lee là người Anh lai Italia, là giáo viên văn học Anh.

 
Lee đã đến gần với những người bạn Việt Nam qua những phần biểu diễn đầy say mê như "Đêm thấy ta là thác đổ" trong Đêm nhạc hội của trường Kinh tế London (LSE), "Nồng nàn Hà Nội" trong Voice Up 2009 – cuộc thi hát của cộng đồng sinh viên tại Anh, hay "Diễm xưa" được ủng hộ nồng nhiệt trên Youtube.
 
Lee hát "Diễm xưa"
 
Khởi nguồn của tình yêu với âm nhạc Việt của anh cũng rất tình cờ. Trên những chuyến xe bus khi tham gia một giải bóng ở Việt Nam anh đã được nghe rất nhiều ca khúc nhạc Việt. Vì chưa hiểu tiếng Việt nên anh thực sự không có ấn tượng gì đặc biệt với nhạc Việt Nam. Nhưng khi tiếng hát của Mỹ Tâm với "Đêm thấy ta là thác đổ" bay đến, Lee đã hoàn toàn bị thu hút và đã bị nhạc Trịnh mê hoặc từ đó.

Lee nhận thấy các bài hát tiếng Việt có điểm đặc biệt, khác hẳn những bài tiếng Anh. "Phần lớn những bài tôi thích, lời của nó đều rất phức tạp và có những hình ảnh độc đáo, đầy chất văn hóa Việt Nam. Như ở Anh, người ta không viết bài hát về London, tôi không biết bài nào về London cả. Thế nhưng các bạn có hàng nghìn bài về Hà Nội. Đấy chính là cái khác biệt", Lee nhận xét.

 Tháng 4 vừa qua, cả Kyo York và Lee Kirby đã tham gia một đêm nhạc Trịnh mang tên "Cuối cùng cho một tình yêu" cùng ca sỹ gạo cội Ánh Tuyết. Đây có lẽ là một đêm nhạc khó quên với cả hai chàng trai đặc biệt này.

Chia sẻ