BÀI GỐC Tôi đang mang giọt máu của người yêu đã... ra đi vĩnh viễn

Tôi đang mang giọt máu của người yêu đã... ra đi vĩnh viễn

"Tôi không đủ can đảm để bỏ đi giọt máu của anh. Nhưng tôi mới chỉ là đứa sinh viên năm nhất.." - một cô bé đang cần lời khuyên...

8 Chia sẻ

Người yêu tôi cũng đã ra đi mãi mãi…

,
Chia sẻ

Ngày vui của chúng tôi cũng là ngày tôi phải vào viện chứng kiến anh ra đi mãi mãi trong một lần truy đuổi tội phạm...

Tôi cũng đã từng như bạn, mất đi người yêu thương của mình khi chúng tôi vừa mới bắt đầu một tình yêu. Anh và tôi lớn lên bên nhau, ở cạnh nhà nhau, anh hơn tôi 8 tuổi và đó là người con trai tuyệt vời nhất trong đời tôi. Anh luôn bên tôi kể cả khi tôi phải mổ chân và phải đi bằng xe lăn, anh đưa tôi đi khắp nơi, cả khi tôi ôn thi đại học anh cũng động viên tôi dù bố mẹ không cho tôi thi trường đó.

Cả hai nhà đã quyết tâm cho ăn hỏi khi tôi vào đại học, chúng tôi chờ đợi ngày hạnh phúc nhất của mối tình đầu đối với cả hai đứa. Nhưng ngày vui của chúng tôi cũng là ngày tôi phải vào viện chứng kiến anh ra đi mãi mãi trong một lần truy đuổi tội phạm. Tôi nhớ mình đã chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần…

Tôi hiểu cảm giác của bạn bây giờ, nhưng bạn hạnh phúc hơn tôi là còn giọt máu của anh ấy trong người, đã có lúc tôi ước mình có thể mang giọt máu của anh ấy nhưng không thể.  Bạn hãy mạnh mẽ lên, nếu bạn yêu anh ấy thật lòng hãy bảo vệ giọt máu còn lại của người yêu bạn vì bên bạn luôn có những người yêu thương che chở cho bạn.

Tôi hi vọng có thể chia sẻ cùng bạn một chút nỗi buồn vì cho đến bây giờ đã 4 năm qua đi, tôi sắp làm cô giáo nhưng tôi chẳng thể yêu ai được, hình ảnh của anh còn quá nhiều trong tôi. Có lẽ anh đã trở thành một nỗi ám ảnh, cả đời này chắc tôi không thể nào quên.

Kenh 14

Chia sẻ