"Gia đình là nơi để trở về, chứ không phải nơi níu giữ"

Bảo Yến,
Chia sẻ

Trong mắt cô gái tài năng Dương Linh, gia đình không chỉ là điểm tựa giúp cô vững bước trên con đường tự lập mà còn là nơi để trở về khi cần tìm kiếm sự bình yên…

Dương Linh không phải là cái tên xa lạ với cộng đồng người Việt tại Nhật Bản. Qua Nhật du học năm 2010, cô gái này từng gây được sự chú ý khi giành tới 15 giải thưởng các cuộc thi hát tại Nhật. Cô cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động kết nối cộng đồng, chia sẻ kinh nghiệm học và sinh sống tại xứ sở hoa anh đào với các bạn trẻ Việt Nam. Đặc biệt, Dương Linh hiện đang là giảng viên tiếng Nhật cho du học sinh tại trường Đại học Quốc tế Nagasaki. Gần đây nhất, cô đã cho ra mắt cuốn sách đầu tay của mình với tên gọi “Nhật Bản, đến và yêu”. 

Thành công của Dương Linh khiến nhiều người cảm thấy tò mò về gia thế của cô giảng viên trẻ tuổi. Bởi dù Linh hiếm khi nhắc đến gia đình mình trên mạng xã hội hay các phương tiện truyền thông, nhưng người khác vẫn hiểu rằng phải có một nền tảng gia đình vững chắc thế nào, cô gái 28 tuổi này mới có đủ nội lực và ý chí để đạt được sự nghiệp mà nhiều người mơ ước như vậy. Đó cũng là lý do vì sao chúng tôi chọn Linh làm một trong những nhân vật mà We Are Family 2016 muốn kết nối, trò chuyện, để hiểu sâu thêm những quan niệm, định nghĩa về gia đình là gì của cô gái trẻ nhiều tiềm năng này.

wafduonglinh01
Dương Linh - cô gái nhỏ nhắn với nụ cười luôn thường trực trên môi.

Chào Dương Linh! Bạn có thể chia sẻ một vài thông tin về bản thân và gia đình với độc giả của aFamily chứ? 

Chào các độc giả của We Are Family! Mình là Dương Linh, cung Xử Nữ. Mình yêu âm nhạc, ngôn ngữ và công tác xã hội. Hiện tại mình đang sinh sống và làm việc tại Nhật.

Phải nói luôn rằng đây là lần đầu tiên mình chia sẻ về gia đình trên mặt báo. Gia đình mình không có gì quá đặc biệt ngoài việc thuộc tuýp “gia đình điểm 10” bởi trong nhà có 4 thành viên, “đủ nếp đủ tẻ” là bố, mẹ, một cậu con trai cùng một cô con gái là mình.
 
Trên trang cá nhân của bạn cũng ít khi nhắc đến gia đình mà thường chỉ đề cập đến các chủ đề như công việc, học hành hoặc nước Nhật. Phải chăng có điều gì khiến bạn e ngại khi chia sẻ về gia đình?

Gia đình với mình là một điều gì đó cực kỳ thiêng liêng. Mà thứ gì càng thiêng liêng và ý nghĩa, mình lại càng muốn giữ cho riêng mình. Hơn nữa, gia đình là gia đình, công việc là công việc. Người ngoài đánh giá Linh qua những gì bản thân làm được chứ không dựa vào việc gia đình mình như thế nào. Vậy nên Linh rất ít khi nhắc đến gia đình của mình trên mạng xã hội. 

wafduonglinh02

Vậy nếu được yêu cầu sắp xếp các khái niệm Gia đình, Bạn bè, Tình yêu, Sự nghiệp, Tiền bạc và sự Tự do theo thứ tự ưu tiên giảm dần, bạn sẽ sắp xếp thế nào?

Thứ tự của mà mình lựa chọn lần lượt là: Sự nghiệp - Tiền bạc - Tự do - Người yêu - Bạn bè - Gia đình.

Linh nghĩ khi đứng trước câu hỏi này sẽ có không ít người đưa ra câu trả lời không chân thực với suy nghĩ của mình bởi họ sợ bị người khác đánh giá là không coi trọng gia đình. Mình thì khác. Là một người thực tế, Linh quan niệm yêu gia đình không thể hiện qua việc cứ nói ra miệng rằng “Con yêu bố mẹ”, “Con yêu gia đình lắm!”. Trái lại, mình có thể tự chủ, tự nuôi sống bản thân, sống thật tốt, không gây phiền toái cho bố mẹ, đó mới là cách đúng đắn để nói lên tình yêu với gia đình. Bởi vậy với mình, nếu không nắm vững trong tay Sự nghiệp, Tiền bạc và sự Tự do, mình sẽ không còn tâm trí đâu để yêu đương, kết bạn hay đối diện với người thân của mình. 

Còn nữa, tuy trên đây là thứ tự ưu tiên giảm dần nhưng các bạn có để ý trong các chương trình ca nhạc hay gameshow, tiết mục hay nhất luôn được xếp ở cuối cùng không? Với Linh cũng vậy, điểm tựa vững chãi nhất là gia đình, nên sẽ luôn đứng ở vị trí cuối cùng.
 
wafduonglinh04
Bản thân chưa thể tự mình đứng vững thì đừng nghĩ đến việc bày tỏ tình yêu đối với gia đình, đó là quan điểm của Dương Linh. 

Vậy định nghĩa “gia đình” theo bạn là... 

Gia đình với Linh là nơi để trở về chứ không phải nơi níu giữ. Là nơi sẵn sàng ôm tôi vào lòng khi đã thấm mệt vì vòng xoay cuộc sống; nơi mình có thể thong thả bước đi mà không sợ bị rượt đuổi, không bị phiền não vì bất kỳ điều gì.

Bạn cho rằng bố mẹ hãnh diện nhất về mình ở điểm nào? 

Linh chưa phải là đứa con hiếu thảo, nhưng Linh tự tin rằng mình luôn là đứa con ngoan, sớm biết tự lập và làm chủ được cuộc sống. Mình tin rằng bố mẹ cảm thấy tự hào và hãnh diện vì điều đó. Dù vậy, mình vẫn đang có gắng thay đổi tật xấu là nóng tính, ít quan tâm tới sức khỏe của bản thân khiến mẹ phải cau mày không ít lần.

wafduonglinh03
Linh biết rõ mình thường làm mẹ buồn vì lười chăm sóc sức khỏe nên luôn cố gắng thay đổi tật xấu này.

con-mo-dieu-gian-di
Gia đình nhỏ hạnh phúc của cô giảng viên tiếng Nhật.

Vậy còn việc làm tròn bổn phận với gia đình thì sao?

Chắc chắn là Linh chưa làm tròn bổn phận đó bởi Linh đi suốt, ít khi ở gần bố mẹ. Những khi bố mẹ ốm đau tôi đều không có bên cạnh. Khi Linh đạt được thành tích mới cũng chỉ có một hai cuộc điện thoại gọi về thông báo chứ không được cùng bố mẹ chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ ấy.

Lúc này, theo bạn điều gì sẽ khiến bố mẹ bạn cảm thấy vui nhất?

Có lẽ là ngày mình được ai đó rước ra khỏi nhà (cười).

Cảm ơn Dương Linh về những chia sẻ của bạn! Chúc bạn luôn hạnh phúc cùng "gia đình điểm 10" và đạt nhiều thành công trên con đường mà mình đã chọn.
Chia sẻ