Ghét thì yêu thôi: Cặp đôi oan gia Du - Kim cũng có lúc quan tâm nhau thế này đây

Crissi,
Chia sẻ

Trong tập 9 của "Ghét thì yêu thôi", vì lo lắng Kim sẽ gặp chuyện buồn rồi tự tử nên Du đã theo sát cô để "trông chừng".

Tập 9 của bộ phim truyền hình Ghét thì yêu thôi lên sóng vào tối 4/10 tiếp tục với những tình tiết kịch tính và hấp dẫn. Sau khi biết tin bố mình vẫn còn sống chứ chưa qua đời như lời mẹ nói, Bạch Kim (Phương Anh) đã nổi giận rồi dọn ra ngoài. Thông qua lời chỉ dẫn của ông Quang "Quác" (NSƯT Chí Trung), Kim tìm ra địa chỉ nơi bố cô sống. Với mong muốn được gặp lại bố sau 25 năm xa cách, Kim lần mò đến tận nhà ông. Nào ngờ khi đến nơi, Kim mới biết được bố cô đã đi nước ngoài sống từ 25 năm trước.

Ghét thì yêu thôi: Cặp đôi oan gia Du - Kim cũng có lúc quan tâm nhau thế này đây - Ảnh 1.

Nhờ những thông tin mà ông Quang cung cấp, Kim đã tìm được đến nhà cũ của bố cô.

Người ra tiếp chuyện với Kim ở nhà bố cô là em trai ông. Ông chú kia đã khá bất ngờ khi Kim có được hình của anh trai mình lúc còn trẻ. Hỏi ra thì mới biết Kim chính là con của bà Diễm (Vân Dung), ông liền cười khẩy nói rằng: "25 năm trước gia đình chú đã không chấp nhận cái thai này rồi. Hết mẹ rồi bây giờ lại cho con gái đến tìm mới ghê cơ chứ". Nghe tới đây, Kim đã thấy lạ, vì sao em trai của bố cô lại có thái độ thiếu tế nhị như thế với cháu gái mình chứ.

Ghét thì yêu thôi: Cặp đôi oan gia Du - Kim cũng có lúc quan tâm nhau thế này đây - Ảnh 2.

Kim ngỡ ngàng khi biết được gia đình bố cô 25 năm trước đã tuyên bố không chấp nhận cái thai của mẹ mình. 25 năm sau, họ cũng hề thừa nhận sự tồn tại của đứa cháu gái là Kim.

Kim hỏi lại lần nữa về việc bố cô ra nước ngoài khi nào về và vì sao ông ấy lại ra nước ngoài định cư lâu như thế. Lúc này ông chú kia mới kể lại mọi chuyện cho cô nghe: "Lúc trước, mẹ cháu mang cái thai đến nhà chú ăn vạ rồi bắt anh trai chú chịu trách nhiệm. Nhà chú không chấp nhận, anh trai cũng sợ quá mà trốn ra nước ngoài định cư. Cũng may mà ông ấy đi ngay lúc ấy chứ không thì bị bà Diễm ăn vạ rồi". Biết được sự thật mẹ mình bị ruồng bỏ nên mới cố tình giấu cô về sự tồn tại của người bố vô tâm kia, Kim buồn bã ra về mà không nói thêm lời nào nữa.

Ghét thì yêu thôi: Cặp đôi oan gia Du - Kim cũng có lúc quan tâm nhau thế này đây - Ảnh 3.

Quá buồn và tuyệt vọng, Kim một mình lang thang ra bờ biển.

Trước đó, Du (Đình Tú) đang đi trên đường thì tình cờ bắt gặp Kim đang thất thểu một mình nên bèn theo đuôi cô. Anh vô tình nghe được toàn bộ cuộc đối thoại giữa Kim và em trai bố cô, biết Kim đang buồn và tuyệt vọng, Du không yên tâm khi để cô một mình. Về phần Kim, sau khi rời khỏi nhà cũ của bố, Kim lang thang ra bờ biển. Thấy Kim mặt mày bơ phờ, lại vừa bị cú sốc tâm lý khi biết 2 mẹ con bị chính bố cô ruồng bỏ, Du cứ tưởng Kim đang muốn tự tử. Anh liền chạy theo kéo Kim lại mà quên mất rằng mình không biết bơi.

Ghét thì yêu thôi: Cặp đôi oan gia Du - Kim cũng có lúc quan tâm nhau thế này đây - Ảnh 4.

Du bắt gặp Kim đang đi như người mất hồn xuống biển nên cứ tưởng cô muốn tự tử. Dù không biết bơi nhưng Du vẫn lao xuống biển kéo Kim lên.

Đang xuống biển thì bất ngờ bị kéo giật lại, Kim hoảng hồn khi thấy người kéo mình là Du. Vẫn đang ngẩn ngơ không biết chuyện gì đang xảy ra và vì sao Du lại xuất hiện ở đây thì anh đã quát cô: "Có chuyện gì thì từ từ nói, sao lại đi tự tử như thế!". Thật ra thì Kim chỉ định xuống biển ngâm mình một tí cho tâm trạng thoải mái hơn, nào ngờ Du lại lầm tưởng là cô đi tự tử. Thay vì cảm ơn Du, Kim quay sang dìm anh xuống nước để... trút nỗi buồn.

Ghét thì yêu thôi: Cặp đôi oan gia Du - Kim cũng có lúc quan tâm nhau thế này đây - Ảnh 5.

Nào ngờ Du không cứu được Kim, ngược lại còn bị cô nhấn nước đến suýt ngạt thở.

Trên đường về khách sạn, Kim buồn ngủ nên vật vờ trên ghế taxi rồi dựa vào vai Du. Có ai ngờ được cặp đôi oan gia Du - Kim cũng có ngày tựa vào nhau ngủ yên bình như thế chứ. Ngày hôm sau khi đi làm trở lại, Du còn lo lắng cho Kim vì sợ cô nghĩ quẩn rồi tìm cách tự tử nên cứ thấy cô bỏ đi đâu là anh lẽo đẽo đi theo. Dù bị Kim chửi tối tăm mặt mũi nhưng Du vẫn thở phào nhẹ nhõm nói rằng: "Thế mà cứ tưởng đi tự tử, còn chửi được vậy là yên tâm rồi".

Ghét thì yêu thôi: Cặp đôi oan gia Du - Kim cũng có lúc quan tâm nhau thế này đây - Ảnh 6.

Sau khi trở về nhà, Du vẫn lo lắng Kim sẽ buồn rồi nghĩ quẩn nên anh cứ lẽo đẽo theo cô. Dù bị Kim chửi té tát nhưng Du vẫn thở phào nhẹ nhõm khi thấy Kim ổn.

Liệu đây có phải điểm khởi đầu cho chuyện tình của cặp đôi oan gia này sau bao ngày đối đầu đầy kịch liệt hay không? Đón xem tập 10 của Ghét thì yêu thôi lên sóng vào lúc 21g30 ngày 5/10 trên kênh VTV3.

Chia sẻ