"Gạo nếp gạo tẻ": Hương bán cả nhà để cứu bà Mai nhưng không ngờ vẫn bị mẹ nói những câu "xé tim" thế này!

Anna,
Chia sẻ

Trong tập 90 "Gạo nếp gạo tẻ", Hương đã quyết định bán chính căn nhà mà cô chắt chiu bao lâu mới có được để lấy tiền cho mẹ ghép gan.

Tập 90 Gạo nếp gạo tẻ vừa kết thúc phát sóng trên đài HTV2. Trong tập này, bà Mai chính thức ngã bệnh. Bác sĩ nói rằng bà bị khối u ác tính và buộc phải thực hiện cuộc phẫu thuật ghép gan. Chi phí cho ca phẫu thuật này lên tới tiền tỉ, trong khi cả nhà đang lo lắng không biết sẽ lấy đâu ra tiền thì Hương bất ngờ nói rằng bà Mai có bảo hiểm, nên mọi người không phải suy nghĩ quá nhiều!

Ban đầu, người xem nghĩ rằng Hương sẽ nhờ sự giúp đỡ của Tường, nhưng không! Cô đã quyết định bán chính căn nhà mà mình chắt chiu làm lụng suốt bao nhiêu năm mới có được để lấy tiền cho mẹ chữa bệnh. Sau khi bán nhà, Hương lại thuê lại nhà cũ để các con và bà nội của Bi - Bo ở. Hương chỉ đem chuyện này nói với Công vì còn liên đới đến bà nội. Hương cũng dặn Công giấu kín chuyện với mọi người.

Gạo nếp gạo tẻ: Hương bán cả nhà để cứu bà Mai nhưng không ngờ vẫn bị mẹ nói những câu xé tim thế này! - Ảnh 1.

Gạo nếp gạo tẻ tập 90: Hương bán nhà vì bà Mai

Sau khi bán nhà, Hương vào bệnh viện thăm nom bà Mai, nhưng lại tiếp tục bị bà Mai nói những câu đau xé lòng. Chuyện duy nhất bà Mai quan tâm bây giờ chỉ là đã tìm được Hân chưa. Khi Hương nói các chị em vẫn đang đi tìm, bà Mai lại đổ cho Hương tội ích kỷ. "Thực ra không phải vì các con không tìm thấy, mà vì các con không quan tâm. Con với con Minh đã có gia đình êm ấm rồi. Nhưng đừng có ích kỷ như vậy, nghĩ cho em con đi!".

Hương đã nuốt cay đắng vào trong, tiếp tục ân cần quan tâm bà Mai. Cô nói rằng đã mua cháo gà cho bà, món mà bà yêu thích nhất. Thế nhưng bà lại nói với Hương rằng: "Thay vì những việc vô bổ này, con hãy dành thời gian đi tìm em con đi!" khiến Hương câm nín!

Gạo nếp gạo tẻ: Hương bán cả nhà để cứu bà Mai nhưng không ngờ vẫn bị mẹ nói những câu xé tim thế này! - Ảnh 3.

Trong đầu bà Mai lúc nào cũng chỉ có Hân. Bà quan tâm lo lắng cho Hân còn hơn cả tính mạng của mình. Tất cả những sự hy sinh của Hương, bà không thèm đếm xỉa. Đến giờ phút này, ngay cả Hân cũng đã khiến khán giả bớt ghét rồi, nhưng tại sao bà Mai vẫn không thể bớt đáng ghét đi một chút nào vậy bà Mai ơi?

Chia sẻ