"Gạo nếp gạo tẻ": Fan thấy Hân chịu khổ một chút đã thương, nhìn xem bà Mai vừa vì Hân mà làm gì với Hương - Tường đây!

Anna,
Chia sẻ

Cuối cùng thì cả cuộc đời Hương, đến phút giây tưởng như sẽ hạnh phúc nhất, nhưng rồi lại vẫn phải chịu thua thiệt vì Hân!

Hân đã ra khỏi nhà bà Mai, nhưng vẫn là sao quả tạ chiếu xuống số mệnh của những người còn lại, bằng chứng là trong tập 90 Gạo nếp gạo tẻ, chuyện tình Hương - Tường một lần nữa lỡ dở vì Hân!

Sau khi cầu hôn Hương ngọt ngào ở tập 89, trong Gạo nếp gạo tẻ tập 90, Tường chính thức dắt Hương đến trước mặt các thành viên trong nhà ông Vương - bà Mai để xin phép được lấy Hương làm vợ. Cả nhà đều vui mừng cho Hương - Tường, chỉ có bà Mai là vẫn giữ nguyên thái độ khó chịu ra mặt.

Gạo nếp gạo tẻ: Fan thấy Hân chịu khổ một chút đã thương, nhìn xem bà Mai vừa vì làm gì với Hương - Tường! - Ảnh 1.

Trong khi ông Vương hỏi Hương - Tường rằng đã suy nghĩ kỹ chưa, nếu kỹ rồi thì ông không có ý kiến gì mà chúc hai con hạnh phúc, thì bà Mai đốp luôn: "Nhưng mà tôi có ý kiến đó!".

Gạo nếp gạo tẻ: Fan thấy Hân chịu khổ một chút đã thương, nhìn xem bà Mai vừa vì làm gì với Hương - Tường! - Ảnh 2.

Sau đó bà nói rằng, Hân còn đang lưu lạc nơi nào không biết, "ở nhà cưới cưới xin xin, coi làm sao được!". Nói xong, bà "quẩy mông" đi vào, để mặc Hương - Tường đứng chết trân.

Gạo nếp gạo tẻ tập 90: Bà Mai phản đối chuyện Hương - Tường vì Hân

Gạo nếp gạo tẻ: Fan thấy Hân chịu khổ một chút đã thương, nhìn xem bà Mai vừa vì làm gì với Hương - Tường! - Ảnh 4.

Thái độ của bà Mai khiến Hương cũng cảm thấy ái ngại với Tường. Nhưng khi cô xin lỗi anh thì Tường lại nói rằng chính anh mới nên xin lỗi. "Đáng lẽ ra anh nên cầu hôn em sớm hơn!" - Tường nói!

Vậy đó, một lần nữa, hạnh phúc của Hương lại vì Hân mà chậm lại một nhịp! Một lần nữa, bà Mai chỉ biết nghĩ cho Hân! Chưa bao giờ, bà nghĩ cho Hương cả! Hân bỏ nhà ra đi mới chịu khổ một chút, các fan yếu lòng đã vội thương cảm, nhưng cái khổ sở của Hân đâu có bằng một góc những gì Hương từng chịu đựng? Nay Hương sắp cập bến hạnh phúc, thì lại bị chính mẹ ruột dội cho một gáo nước lạnh, và lý do cũng là vì Hân.

Xem cảnh này, fan tức tối bình luận: "Cái gì cũng Hân, Hân, bà Mai chỉ có mình nó là con gái thôi hay sao ấy!"; "Bà Mai nói không phải không đúng, nhưng ghét cái thái độ! Tại sao không thể tìm cách nói khéo léo, nhẹ nhàng hơn để không làm tổn thương Hương - Tường vậy?"; "Hân đi rồi vẫn là khắc tinh của đời Hương! Mà chẳng hiểu tự dưng phải bỏ nhà, bỏ con đi kiếm ăn làm gì? Sao không ở nhà rồi đi làm như người khác, đã ngu ngốc lại còn bày đặt khiến người khác phải lo cho mình!"...

Chia sẻ