Gần 40 tuần thai, Hằng Túi phải ngủ ngồi, đau nhức khắp cơ thể, bé Sam vẫn tung tăng trong bụng chưa thích ra

Lynk,
Chia sẻ

Đã chuẩn bị hết xong xuôi mọi thứ, chỉ chờ đau đẻ thôi mà có vẻ như công chúa thứ 4 nhà Hằng Túi vẫn ung dung trong bụng mẹ chưa muốn gặp ai.

Mặc dù đã có kinh nghiệm bầu bí sinh con đầy mình, thế nhưng lần thứ 4 chuẩn bị lâm bồn, Hằng Túi vẫn phải than thở vì quá mệt mỏi.

"Hằng ngay lúc này: đang phải ngủ ngồi, ợ nóng không nằm nổi, ngoài vụ không nổi mụn nhưng lại bonus thêm đau hông, đau háng... Sam ơi con có hiểu cho mẹ, bầu con gái mệt hơn là có thật".

Gần 40 tuần thai, Hằng Túi phải ngủ ngồi, đau nhức khắp cơ thể, bé Sam vẫn tung tăng trong bụng chưa thích ra - Ảnh 1.

Bà mẹ nào mang thai cũng thấu hiểu cảm giác hiện tại của Hằng Túi, sát ngày sinh bao giờ cũng đau nhức khổ sở vô cùng.

Vợ chồng Hằng Túi vừa mới sắm sửa thêm 1 loạt đồ sơ sinh, sữa bỉm, thuốc men để đỡ lo lắng khi em bé ra đời. Ông xã Hằng tình nguyện dành cả buổi tối để sắp xếp lại phòng ngủ của 2 vợ chồng, năm ngoái khi đẻ Sữa còn rộng rãi, nay đã chật chội vì số nôi cũi tăng lên gấp đôi, món gì cũng gấp đôi gấp 3.

Gần 40 tuần thai, Hằng Túi phải ngủ ngồi, đau nhức khắp cơ thể, bé Sam vẫn tung tăng trong bụng chưa thích ra - Ảnh 2.
Gần 40 tuần thai, Hằng Túi phải ngủ ngồi, đau nhức khắp cơ thể, bé Sam vẫn tung tăng trong bụng chưa thích ra - Ảnh 3.

Gần 40 tuần thai, Hằng Túi phải ngủ ngồi, đau nhức khắp cơ thể, bé Sam vẫn tung tăng trong bụng chưa thích ra - Ảnh 4.

Gần 40 tuần thai, Hằng Túi phải ngủ ngồi, đau nhức khắp cơ thể, bé Sam vẫn tung tăng trong bụng chưa thích ra - Ảnh 5.

Mọi công tác chuẩn bị đã tươm tất, nhưng công chúa út nhà mẹ Bích Hằng vẫn thích ở trong bụng mẹ!

Bà mẹ trẻ cũng chia sẻ tâm sự khá dịu dàng, đoán lý do con gái mãi không chịu ra ngoài cho cả nhà xem mặt rằng: "Chắc bà Sam dỗi bố mẹ bận rộn không chuẩn bị cho kĩ càng như khi đi đẻ anh Sữa, nên bà ấy muốn mọi người chờ đợi để xuất hiện như 1 siêu sao đây mà! Thôi được rồi, bố mẹ dành nguyên ngày chuẩn bị cho con đây... Sam Sam thích thì mau ra nhận quà đi nào!".

Giờ phút này, khi ai nấy đều bận rộn làm việc, tất bật thu vén cho cuối năm, thì cả nhà Hằng Túi lại hồi hộp chờ đợi sự kiện quan trọng nhất để "hốt hụi chót" năm 2018: sự xuất hiện của công chúa Sam. Mong rằng Sam, khi đủ ngày đủ tháng sẽ ra ngắm thế giới thật nhanh cho mẹ Hằng đỡ mệt.

Chia sẻ