Sát ngày lâm bồn Hằng Túi chưa chịu đẻ, chỉ thích ở nhà với Sữa để ngắm cậu nhóc ngái ngủ mùa đông

Lynk,
Chia sẻ

Biết cậu ấm Sữa nhà Hằng "mặn" từ khi mới đẻ nên các mẹ bỉm suốt ngày vào FB Hằng Túi ngắm cậu không biết chán, cũng bởi vì Sữa sở hữu 1001 bộ biểu cảm đáng yêu vô cùng.

Gần đây, Hằng Túi ít chia sẻ hình ảnh của mình hẳn, có lẽ vì bụng bầu 9 tháng đã quá nặng nề mệt mỏi, nên bà mẹ 4 con chỉ nằm nhà trông Sữa, nghỉ ngơi nốt chờ ngày Sam đòi ra. Thú vui lớn nhất của Hằng Túi lúc này chính là đăng ảnh Sữa cho các chị em thỏa mãn ngắm nghía cậu nhóc mỗi ngày. Đến chính Hằng còn "nghiện" con không dứt được, sáng nào cũng phải hôn hít Sữa, trêu chọc cu cậu nhăn nhó mới chịu. Và Sữa cũng "không phải dạng vừa" khi trưng ra một loạt biểu cảm khó đỡ như này đây.

Sát ngày lâm bồn Hằng Túi chưa chịu đẻ, chỉ thích ở nhà với Sữa để ngắm cậu nhóc ngái ngủ mùa đông - Ảnh 1.

Nằm nhà chờ đẻ, Hằng Túi không hề buồn chán vì đã có "mặt trời" Sữa ở bên mỗi ngày.

Hằng Túi kể chuyện cho chị em nghe về cậu con trai tinh nghịch: "Cái thằng ngủ dậy mắt chưa mở hết đã cái mở miệng cười toe... Sáng nào dậy mà không thấy cái mặt ngái ngủ này là không vui". Kèm theo đó là series ảnh 1001 điệu bộ dễ thương vô cùng, tan chảy cả con tim của nhóc tì Sữa chủ tịch. 2 chiếc răng nhu nhú, mái tóc mọc lởm chởm do mới bị mẹ Hằng cạo tháng trước, lại còn biết lườm mẹ "rách cả mắt", yêu Sữa chết mất thôi!

Sát ngày lâm bồn Hằng Túi chưa chịu đẻ, chỉ thích ở nhà với Sữa để ngắm cậu nhóc ngái ngủ mùa đông - Ảnh 2.

Sữa cực "gắt" khi bị mẹ chụp trộm ảnh đây này! Đừng có chụp câu like nữa!

Sữa đúng là em bé lúc nào cũng tỏa nắng, truyền năng lượng siêu tích cực cho mọi người, giống hệt như cái tên bố mẹ đặt cho - Nguyễn Nhật Phúc An. Hằng Túi chọn tên đệm có chữ Nhật cho con để mong Sữa luôn luôn ấm áp rạng rỡ, mang niềm vui đến cho mọi người xung quanh, và quả thực là không ai không bật cười khi nhìn thấy Sữa. Hàng trăm nghìn chị em chỉ vào FB Hằng Túi mỗi ngày để ngắm Sữa mà thôi.

Sát ngày lâm bồn Hằng Túi chưa chịu đẻ, chỉ thích ở nhà với Sữa để ngắm cậu nhóc ngái ngủ mùa đông - Ảnh 3.

Khoảnh khắc Sữa bị mẹ Hằng "dìm hàng", với khuôn mặt được mẹ định nghĩa là "Khi bạn đang mải chơi mà cơn mót ị ập tới"!

Sát ngày lâm bồn Hằng Túi chưa chịu đẻ, chỉ thích ở nhà với Sữa để ngắm cậu nhóc ngái ngủ mùa đông - Ảnh 4.

Bắt đầu diễn: "Ơ bà Hằng làm gì đấy?".

Sát ngày lâm bồn Hằng Túi chưa chịu đẻ, chỉ thích ở nhà với Sữa để ngắm cậu nhóc ngái ngủ mùa đông - Ảnh 5.

"Thôi kệ, mẹ làm gì thì làm nhé, Sữa đang díu rồi, ngáp rách cả miệng đây này".

Sát ngày lâm bồn Hằng Túi chưa chịu đẻ, chỉ thích ở nhà với Sữa để ngắm cậu nhóc ngái ngủ mùa đông - Ảnh 6.
Sát ngày lâm bồn Hằng Túi chưa chịu đẻ, chỉ thích ở nhà với Sữa để ngắm cậu nhóc ngái ngủ mùa đông - Ảnh 7.
Sát ngày lâm bồn Hằng Túi chưa chịu đẻ, chỉ thích ở nhà với Sữa để ngắm cậu nhóc ngái ngủ mùa đông - Ảnh 8.
Sát ngày lâm bồn Hằng Túi chưa chịu đẻ, chỉ thích ở nhà với Sữa để ngắm cậu nhóc ngái ngủ mùa đông - Ảnh 9.

Bố Dũng cũng đừng hòng chụp được kiểu ảnh tử tế của tui nhé.

Sát ngày lâm bồn Hằng Túi chưa chịu đẻ, chỉ thích ở nhà với Sữa để ngắm cậu nhóc ngái ngủ mùa đông - Ảnh 10.

Đừng lôi tui ra làm người "mẩu" nữa, khóc nhè chè thiu rồi đây này!

Sát ngày lâm bồn Hằng Túi chưa chịu đẻ, chỉ thích ở nhà với Sữa để ngắm cậu nhóc ngái ngủ mùa đông - Ảnh 11.

Sao? Như nào? Các cô chú cười gì Sữa đấy?

Sát ngày lâm bồn Hằng Túi chưa chịu đẻ, chỉ thích ở nhà với Sữa để ngắm cậu nhóc ngái ngủ mùa đông - Ảnh 12.

Mặt thái độ "lồi lõm", đầu gấu bán sấu.

Sát ngày lâm bồn Hằng Túi chưa chịu đẻ, chỉ thích ở nhà với Sữa để ngắm cậu nhóc ngái ngủ mùa đông - Ảnh 13.

Mặt nịnh nọt, không thể nhịn cười hay từ chối điều gì...

Sát ngày lâm bồn Hằng Túi chưa chịu đẻ, chỉ thích ở nhà với Sữa để ngắm cậu nhóc ngái ngủ mùa đông - Ảnh 14.

Mặt ngây thơ vô số tội.

Sát ngày lâm bồn Hằng Túi chưa chịu đẻ, chỉ thích ở nhà với Sữa để ngắm cậu nhóc ngái ngủ mùa đông - Ảnh 15.

Mặt nhặt được tiền nè haha! Đua xe không cô chú?

Chia sẻ