Gái xinh chưa hẳn "qua mặt" được gái xấu!

Thiên Lam,
Chia sẻ

"Cánh đàn ông chúng tôi không sợ nghèo, không sợ xấu, chỉ sợ nhất là những cô nàng dốt và vô duyên".

Đó là lời chia sẻ của một anh chàng độc thân, đang trên đường tìm kiếm một nửa hạnh phúc còn lại cho mình. Hãy cùng phóng viên trò chuyện với anh chàng để biết được điều gì ở phụ nữ khiến các anh "chết mê, chết mệt".
 
Chào anh! Tôi nghe nói anh có một cô người yêu rất xinh. Rất nhiều người đang ghen tỵ với anh đấy!

Lại là tin đồn! Dạo này có nhiều tin đồn vây quanh tôi quá! Phải công nhận, gặp được cô gái nào xinh xắn thì ai chả muốn ưng ngay, tôi cũng không ngoại lệ. Thế nhưng giữa thích và yêu một người là cả vấn đề lớn. Tôi có thể thích một cô nàng có ngoại hình hấp dẫn nhưng để bắt đầu tình yêu thì còn tùy thuộc vào nhiều thứ! Ghen với tôi làm gì, vì với tôi, xinh không làm nên chuyện cổ tích! Tạo hóa có tạo ra nhiều tuyệt tác đâu, cho nên giữa đẹp và thông minh, chỉ được chọn một trong hai.

Theo tôi thấy thì các anh vẫn coi đẹp gái lợi thế đủ cái đấy chứ?

Lợi ở đâu? Lợi cái gì? Nếu sống mà cứ quan niệm phải xinh để có được cái lợi cho mình thì thật thảm hại. Có phải ai xinh về hình thức cũng đẹp trong mắt chúng tôi đâu! Mà có phải ai cũng tít mắt khi nhìn thấy gái xinh đâu. Tôi chỉ thấy gái xinh có cái lợi nhãn tiền là ra đường được nhiều người ngắm. Còn những cái lợi khác thì còn tùy hoàn cảnh.

Nhưng về căn bản thì gái xinh vẫn được các anh coi trọng hơn gái xấu?

Bạn thử làm phép so sánh nhé! Nếu đứng trước mặt bạn là một cô gái vô cùng xinh đẹp nhưng nhạt thếch! Và một cô nàng dung mạo bình thường nhưng đằm thắm, duyên dáng. Cô nàng nói câu nào là bạn chết đứ đừ câu đó. Có thể, cũng giống như bạn, khi mới gặp, tôi cũng sẽ “chết mê chết mệt” cô nàng xinh đẹp kia. Nhưng tôi dám cam đoan, chỉ được câu trước, câu sau là tất cả đều “xách dép” mà chạy, chả anh nào trụ được lâu. Cánh đàn ông chúng tôi không sợ nghèo, không sợ xấu, chỉ sợ nhất là những cô nàng dốt và vô duyên.
 

Anh đánh giá thế nào về việc đàn ông các anh cứ thích chọn gái xinh để yêu và cưới?

Có nhiều người đàn ông thích cái đẹp, anh ta bất chấp cô gái ấy có tốt hay không, chỉ cần đẹp là cưới. Nhưng cũng có những người đàn ông không thích cưới con gái đẹp, tôi cho rằng đây là mẫu người đàn ông chín chắn. Yêu thì yêu nhưng để cưới thì họ còn cân nhắc kỹ lưỡng bởi người họ sẽ lấy là vợ chứ không phải là một con búp bê. Cho nên cũng không có gì lạ khi bạn bắt gặp một ông chồng đẹp trai như nam tài tử đi cạnh một cô vợ xấu. Bởi vậy lấy vợ xinh hay xấu là tùy vào quan điểm của mỗi người.

Nói thì dễ, nhưng nếu cưới một cô vợ xấu, anh sẽ bị đánh già là “mù màu”; hâm; lập dị... Và không phải ai cũng đứng vững được trước những lời đàm tiếu đó.

Bản thân tôi thấy thì chả có gì là hâm, lập dị hay điên khùng khi lấy một người vợ có ngoại hình “không lọt mắt” cả. Trên đời này có phải ai sinh ra cũng xinh đẹp như công chúa đâu! Ngoại hình cũng không phải là yếu tố đầu tiên và quyết định để đánh giá một ai đó. Thế nên nếu có ai xì xào thì tốt nhất là lờ đi. Bạn lấy vợ cho bạn hay lấy vợ cho thiên hạ ngắm? Xinh cũng là một yếu tố xúc tác nhưng để yêu và lấy nhau thì phải nói chuyện hợp nhau hoặc chí ít là thích nghe nhau nói.

Có nhiều chị em vẫn mặc định rằng chỉ cần xinh là đàn ông yêu, anh thấy thế nào?

Có thể các cô mặc cảm về ngoại hình. Các cô tự ti khi so sánh nhan sắc của mình với cô gái khác... mà không để ý đến xung quanh. Thực tế, có những cô không thể nào “moi” nổi lấy một nét để xếp vào hàng xinh nhưng mà chồng vẫn yêu ra phết đấy thôi. Xưa nay, tại mọi người vẫn cứ đóng khung quan điểm của chúng tôi là “con trai yêu bằng mắt”. Nhưng mắt mũi gì thì cũng phải hợp với nhau. Chứ yêu quáng quàng chỉ vì vẻ bề ngoài thì cũng đến lúc chán! Theo tôi, đàn ông mê lấy vợ “đẹp” hơn là lấy vợ xinh!

Nhiều chị em lo sợ mình có cố gắng đẹp lên nhưng ngoại hình không chuẩn sẽ vẫn không thu hút được các anh. Thế tiêu chuẩn đẹp của đại đa số các anh là gì?

Thói đời hơi "cùn", cánh đàn ông chúng tôi bị liệt vào hàng “được voi đòi tiên”. Ai tốt quá với chúng tôi thì thường bị chúng tôi không ưa, cũng không hào hứng lắm thì phải. Bởi thế nếu người phụ nữ chỉ cần biết nấu vài món ăn ngon, dung hòa được sở thích với chúng tôi. Cộng thêm với việc tiết chế khi thể hiện tình cảm nữa thì có để núi vàng núi bạc trước mắt thì chúng tôi cũng không bỏ các cô ấy.
 
Người phụ nữ “đẹp” trong mắt đàn ông là người luôn cố gắng trau dồi kiến thức để mình trở thành đối tượng nói chuyện, ngưỡng mộ của đối phương, và điều quan trọng nhất là biết làm cho chúng tôi cười. Như vậy chẳng có anh chàng nào tránh khỏi việc chết mê chết mệt cô gái đó. Vì thế các cô hãy cứ đẹp trong cái xấu của mình. Thế là chúng tôi yêu, say mê.
 
Vâng, xin được cảm ơn anh về buổi trò chuyện thú vị này!
Chia sẻ