Chọn vợ khó bằng... lên trời

Thùy Dương,
Chia sẻ

Dù bước sang tuổi 35, độc thân, anh Hải vẫn đủng đỉnh như không. Ai thúc giục, anh cũng nguyên si một câu đáp: “Chọn vợ khó bằng... lên trời!”.

Xưa nay, quan niệm người phụ nữ đã khéo léo thì khéo từ việc quét nhà khéo đi. Do đó, chọn được người vợ khéo léo đối với người đàn ông là một cái phúc lớn. Tuy nhiên, trong cuộc sống hiện đại, yêu cầu phụ nữ phải vẹn toàn nữ công gia chánh, hay đòi hỏi phải quá khéo léo đối nội, đối ngoại dường như không còn phù hợp (ít nhất là trong quan điểm của nhiều chị em).

Thế nên, nhà cửa ngăn nắp, sạch sẽ, bữa cơm gia đình được đổi món mỗi ngày dường như đã trở thành mơ ước cao siêu của cánh đàn ông! Bởi vậy cũng không có gì lạ khi ngày nay, nhắc đến kết hôn, nhiều đấng mày râu đều thở dài thườn thượt. Anh chàng nào cũng kêu đau đầu, khó nghĩ mỗi khi nhắc đến chuyện “lấy vợ”.

Lăn tăn vì người yêu... vụng

Anh Nhật Nam (Long Biên – Hà Nội) đang vật vã, khổ sở vì phải đưa ra quyết định “có nên lấy vợ hay không?”; “có nên cưới cô bạn gái ngay lập tức hay ‘huấn luyện’ một thời gian nữa rồi mới đón nàng về dinh?”...

Anh Nhật Nam đưa ra hàng tá lý do để bản thân buộc phải lấn cấn trong việc đưa ra quyết định cưới vợ: “Nhà có độc đinh tôi là con trai, chắc chắn lấy vợ phải kỹ càng để còn sống với bố mẹ. Bạn gái tôi thì có vẻ không khéo léo, ham chơi hơn thu vén việc nhà. Mà tôi thì 'ớn' nhất lấy phải vợ mải chơi, sợ  cho con bú sữa...”.

Cũng có những trăn trở như anh Nhật Nam, anh Việt (Đội Cấn – Hà Nội) cho biết: “Không cần vợ phải hoàn hảo, tháo vát đủ bề nhưng ít ra cô ấy cũng phải biết nấu cơm, dọn nhà. Đằng này người yêu mình thì toàn đợi mình nấu cho ăn. Nghe mẹ cô ấy nói thì từ bé đến cái chổi quét nhà cô ấy cũng không bao giờ đụng đến. Bởi vậy mình rất đắn đo”.

Trong khi nhiều chàng trai lăn tăn chưa duyệt được vợ vì người yêu còn trẻ người, non dạ, không thể cáng đáng việc gia đình thì anh Hải (Q. Phú Nhuận – TP. HCM), bước sang tuổi 35 vẫn đủng đỉnh như không. Ai thúc giục, anh cũng nguyên si một câu đáp: “Chọn vợ khó bằng... lên trời!”.

Hóa ra, trải qua vài mối tình nhưng hết lần này đến lần khác, anh Hải đều chọn được những cô ham chơi, ham làm đẹp. Bởi vậy cho đến giờ anh vẫn đang trong quá trình “chọn”. “Đi đâu cũng đụng phải các cô thích ăn nhà hàng hơn ăn cơm nhà. Sáng ngồi tiệm uốn tóc, trưa đến làm móng tay. Tối lại ‘điểm danh’ ở bar”, anh Hải cho biết.
 
Chọn được người vợ hiền, như ý là cả một vấn đề lớn đối với cánh mày râu (Ảnh minh họa).

Lấy vợ – muôn nỗi khó

Khác với những trường hợp trên, Nam (35 tuổi, Cầu Giấy - Hà Nội) không đòi hỏi nhiều ở bạn đời, song lại đặt kì vọng quá lớn vào bản thân. Theo lời anh Nam: “Sẽ lấy vợ khi có nhà cao cửa rộng, sự nghiệp thênh thang đủ để vợ con dựa dẫm cả đời”. Bởi vậy, mỗi khi gia đình giục giã, anh Nam quay ra nhìn chiếc xe máy “dăm chục triệu” của mình, thở dài, lắc đầu: “Chưa đến lúc”.

Kết hôn là chuyện cả đời. Việc gán đời mình vào đời một người khác và cùng người khác đó sống đến hết cuộc đời là một chuyện vô cùng quan trọng. Bởi vậy, không chỉ có các cô gái mà những chàng trai cũng phải chọn thật kĩ trước khi quyết định tiến tới hôn nhân. Người thì tiêu chuẩn nọ, kẻ lăn tăn điều kia. Mỗi người một tiêu chí khiến cho công cuộc lập gia đình của họ trở thành chuyện bất khả thi.

“Bạn gái tôi cũng không phải là một người phụ nữ đoảng, vụng về đáng chê trách. Tuy nhiên mỗi lần nhìn thấy cô ấy ‘vung tiền’ do tính tiêu hoang và hơi vô tâm, tôi phát hoảng. Có nhiều lần muốn góp ý với cô ấy, nhưng quả thực để mở lời đã rất khó huống hồ đợi cô ấy thay đổi càng khó khăn hơn”, anh Tuyến (Hai Bà Trưng – Hà Nội) cho biết.

Sợ rằng lấy nhau, vợ không thu vén gia đình, ăn tiêu chác táng nên anh vẫn “giường đơn, gối chiếc”. Mẹ anh thấy con trai mãi không chịu tuyển dâu, sinh con cho bà thì cũng tự động “tuyển” cho vài mối... Cuối cùng, anh Tuyến vẫn chỉ lắc đầu vì muốn đợi người yêu “lớn”.
 
Còn anh Dũng (Trương Định - Hà Nội) lại gặp phải trắc trở chuyện kết hôn bởi cô người yêu đanh đá và ăn nói "sắc lẻm", không kiêng nể ai: "Nhiều khi, mình là người yêu, hiểu tính nết cô ấy nhất còn phải choáng váng, huống hồ là bố mẹ mình. Chắc chắn cuộc sống gia đình sẽ có những lúc va chạm, nếu lấy vợ mà để bố mẹ phải nuốt nước mắt vào trong thì thà mình ở vậy còn hơn", anh Dũng chia sẻ.

Cuộc sống hiện đại lắm tuyên ngôn và phụ nữ cũng bộc lộ nhiều hành động nữ quyền. Có quan niệm “gái ế” thì “trai ế” cũng có ý nghĩa tương tự. Và dù là trai ế hay gái ế thì điểm chung giữa họ đó là chưa tìm được “một nửa” phù hợp hoặc chưa thích hợp cho cuộc sống hôn nhân. Dẫu sao trong gia đình, người phụ nữ vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc giữ lửa cho mái ấm của mình. Bởi thế dù ở thời đại nào thì sự ví von “đã là hoa mà dại thì uổng phí cả một đời, là phụ nữ mà vụng thì không thể gọi là phụ nữ được” cũng có ý nghĩa nhất định. Vì vậy, mỗi chị em cần tự cân bằng cuộc sống của mình để có thể trở thành người vợ, người mẹ đáng tin cậy của chồng, con và của cả gia đình.

Chia sẻ