Em bé bị đánh đập dã man trước sự thờ ơ của người đi đường đã xuất viện

Nguyệt Nguyễn,
Chia sẻ

Cậu bé 2 tuổi bị người đàn ông tâm thần đánh đập dã man bên ngoài một nhà hàng ở Trung Quốc vừa được xuất viện.

Tờ Tân Hoa Xã đưa tin, cậu bé 2 tuổi bị kẻ tâm thần đánh đập dã man khi đang chơi trên vỉa hè phía trước một nhà hàng ở Diên An, Thiểm Tây, vừa được xuất viện.

Các bác sĩ tại bệnh viện Nhi Diên An cho hay cậu bé đang ở trạng thái tinh thần tốt và "rất đáng yêu". Mặc dù bị nứt vài chỗ ở xương hộp sọ nhưng cậu bé đã có thể xuất viện về nhà và tiếp tục quá trình hồi phục.

Em bé bị đánh đập dã man trước sự thờ ơ của người đi đường đã xuất viện
Cậu bé 2 tuổi chụp ảnh cùng gia đình trong ngày xuất viện.

Trước đó, vào ngày 7/5, một đoạn clip kinh hoàng do camera theo dõi ghi lại cho thấy cậu bé bị một người đàn ông tâm thần bất ngờ đánh đập dã man. Người đàn ông họ Wang này sau đó đã bị bắt giữ và được chẩn đoán mắc chứng tâm thần phân liệt.

Sau vụ tấn công, nhà chức trách cũng tiết lộ rằng trước khi tấn công bé trai 2 tuổi, Wang cũng tấn công một phụ nữ 57 tuổi vào tối ngày 4/5.

Vụ việc đã khiến cộng đồng mạng Trung Quốc sôi sục phẫn nộ. Điều đáng lên án là khi sự việc xảy ra, có ít nhất 2 người lớn đi qua nhưng hoàn toàn thờ ơ trước hành động điên cuồng của kẻ tấn công.

Bức ảnh bé trai 2 tuổi khoẻ mạnh ngày xuất viện được đăng tải trên mạng đã phần nào xoa dịu cơn phẫn nộ của cộng đồng mạng. Hầu hết mọi người đều thở phào khi thấy cậu bé có vẻ tỉnh táo và khoẻ khoắn trong bức ảnh.

"Thật mừng vì em bé đã ổn. Mặc dù không thể xem hết được đoạn video đáng sợ, nhưng tôi đã thấy đủ. Hy vọng rằng gia đình sẽ không để em chơi một mình trên vỉa hè một lần nữa", thành viên Noodles76 bình luận.

Thành viên Hermit cũng đưa lời khuyên cho các bậc phụ huynh: "Hãy làm hết trách nhiệm của mình các ông bố bà mẹ nhé. Nếu như cậu bé bị một con chó dữ hay một con báo tấn công thì chuyện gì sẽ xảy ra?".

Theo Shanghaiist
Chia sẻ