Hỏi các chàng: “Thích người yêu thế nào?”, các chàng đáp ngay tức thì: “Phải xinh, phải ngoan". Thế mà nhiều nàng hội đủ 2 tiêu chuẩn vàng ấy nhưng vẫn ế.
Tết đến, xuân về nhiều gái ế lại lục đục rủ nhau đi xem bói mong thoát kiếp... ế. Vì thế mà cũng lắm chuyện bi hài xảy ra.
Với thu nhập ngàn đô/tháng, Tân Lê - Giám đốc quản lý khách hàng doanh nghiệp, Ngân hàng Maritime Bank - được gọi là “hot girl ngàn đô”.
Hồng vừa bước qua bậc cửa, “thầy” liền giậm chân chỉ thẳng mặt cô phán: “Cô này người âm theo ngay sau lưng thế kia thì dẫu có là đại mỹ nhân cũng “muộn chợ”.
Bây giờ nói đến chuyện yêu đương như tuổi teen thì thật mắc cười. Mà Giang lại không dám vơ quàng vơ xiên một anh chàng nào để có cái cớ mà “ngẩng cao đầu” mỗi dịp về quê ăn Tết.
“Học làm gì lắm, rồi cũng ế chồng như hai cô tổ khu này thôi!” - Bà Hạ lại bắt đầu cái điệp khúc “thọc gậy”, khích bác láng giềng mỗi khi qua hàng xóm ngồi buôn dưa lê và chủ đề ế ấy luôn được mở ra với muôn vàn kiểu cách không ai lường trước.
"Ngồi lâu nghĩ quẩn, hay là gặm hết móng chân móng tay đi cho đỡ buồn bực", Nhung Nguyễn hậm hực.
“Đẹp nhất là khuôn mặt, còn lại nét niếc oánh nhau choang choác” – chị tự nhận thế.
“Con có ngoại hình ưa nhìn, công việc khá, vậy mà giờ 28 cái xuân xanh trôi qua vẫn không có chàng nào chịu cùng con kết tóc xe duyên là sao?”
Vì từ chối lấy một anh chàng Việt kiều, bố mẹ chị tuyên bố: “Chị muốn làm gì mặc xác chị. Cuối năm mà không có người rước là tôi từ mặt”.
Anh chồng chưa cưới hiếm hoi lắm chị mới tìm được rồi cũng "chạy mất dép" chỉ vì các chiêu trò của mẹ vợ tương lai.
Đôi khi bạn ngồi đấy tự hỏi mình chẳng đến nỗi nào sao mãi chẳng có ai. Thử kiểm tra xem bạn có mắc phải khuyết điểm nào sau đây không nhé.
Với người phụ nữ này thì "máy bay bà già" giàu thì được "phi công trẻ" nâng niu, chiều chuộng là chuyện thường tình, không có gì đáng bàn tán...
Xã hội hiện nay xuất hiện nhiều cô gái tuổi đã toan về già nhưng vẫn đi về lẻ bóng. Gắn với các cô gái này là nhiều câu chuyện buồn vui đầy thú vị.
Cô choàng tỉnh giấc và hối tiếc. Định thần một lúc, cô nằm xuống, nhắm mắt lại với mong muốn sẽ tiếp tục mơ về giấc chiêm bao vô cùng lãng mạn ấy.
Với người đàn ông này, kết hôn với một cô nàng liệt vào danh sách ế là cuộc "đầu tư" vô cùng có "lãi".
Đã xinh đẹp, lại khoe cả mức lương gần 1 tỷ đồng, ấy vậy mà khi cô gái Vũ Hán (Trung Quốc) này đứng tuyển chồng trên phố cả buổi vẫn không chàng trai nào ngó đến.
Tự nhận mình là kẻ “to mồm”, thẳng thắn, chị T. cho rằng lấy chồng thì cứ nên nhìn thẳng vào sự thật, quan trọng là mình có thích hay không.
Hiện nay, nhiều cô gái chấp nhận không lấy chồng, do sợ cuộc sống nhiều lo toan, sợ bị kìm kẹp, mất tự do, sợ những rắc rối trong mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu, chị dâu – em chồng...
Chia sẻ bí quyết để học giỏi trước toàn trường, tôi nói: "Kiên trì, tập trung và chăm chỉ" trong khi sự thật là: "Xấu". Vì tôi xấu, tôi còn biết làm gì khác ngoài học?