Dương Sole, cô gái với niềm đam mê bất tận dành cho váy cưới: "Tại sao còn trẻ lại chấp nhận ngồi yên ở văn phòng?"

Lynk, Ảnh: Bảo Hoà,
Chia sẻ

Nhiều bạn bè quanh tôi, khi luống tuổi rồi mới nhận ra họ lãng phí thời gian để ngồi im 1 chỗ với công việc văn phòng, đến khi thực sự bộc lộ đam mê mới bắt đầu theo đuổi một cách chật vật. Tại sao mình còn trẻ lại không làm luôn, kể cả liều lĩnh?

Mọi người có thể gọi tôi là Nguyễn Thùy Dương, hoặc Dương Sole (đọc xong chắc ai đó sẽ cười phá lên, nhưng không sao, chút nữa tôi sẽ giải thích ý nghĩa cái tên này). Năm nay tôi 23 tuổi. Tôi là một cô gái thích nhiều thứ nhưng không ước mơ gì, thật đấy. Tôi thích nhất là nấu ăn, chắc hẳn sẽ có ai đó nhận ra tôi bởi từng có một vài trang báo viết về tôi với sở thích nữ tính này. Vài năm trước, tôi luôn quẩn quanh trong căn bếp nhỏ ngập tràn nắng, ở một căn gác cheo leo tầng cao giữa lòng Hà Nội. Nhưng hiện tại, tôi bận rộn cả ngày với vải vóc, son, và những bản nhạc.

cô chủ tiệm áo cưới Thùy Dương
Dương Sole và tài sản quý giá nhất trong tay: tiệm váy cưới nhỏ xinh mang tên "Mặt trời là nàng".

Điều đẹp đẽ nhất trong cuộc đời tôi là mối tình 6 năm, nhưng thật buồn là nó đã kết thúc. Cách đây gần 1 năm. Tôi từng yêu một chàng trai tuyệt vời, giỏi giang. Nhưng rồi một ai đó đã xuất hiện, vào một thời điểm nào đó mà tôi không hay biết, khiến cho mối quan hệ của chúng tôi chuyển từ định nghĩa “tình yêu” sang một thứ gì đó mang màu sắc vô cảm, lãng quên. Chàng trai ấy đã có mặt trong hầu hết những sự kiện, bước ngoặt lớn suốt quãng thời gian trưởng thành của tôi. Cũng là người gợi mở, giúp đỡ tôi xây dựng sự nghiệp riêng, nhưng khi mọi thứ đã sẵn sàng thì lại để tôi một mình chống đỡ tất cả. Nhìn tôi rất cá tính và mạnh mẽ đúng không? Đừng tin vẻ bề ngoài ấy, ngay khi đang kể chuyện này, mắt tôi vẫn ướt khi nhớ lại quá khứ. Mọi người nghĩ chuyện buồn thế không cần phải kể ra đúng không, nhưng mà tôi phải kể, một chút, bởi nó chính là quả bom khiến tôi bùng nổ thành Dương Sole – cô chủ tiệm áo cưới xinh xắn được khá nhiều người biết đến như hiện tại.

Vài năm trước, tôi không giống chút nào so với bản thân bây giờ. Lúc nào cũng là một cô gái bình thường, đi học, rồi đi làm thêm. Tôi học ngành Tài chính ngân hàng, nhưng bắt đầu từ năm thứ 2 ĐH, tôi nhận ra đam mê thực sự của mình là những chiếc váy cưới. Tốt nghiệp xong, bạn trai cũ gợi ý mở một tiệm áo cưới của riêng tôi. Thậm chí, anh ấy còn nghĩ dùm tôi tên cửa hàng, một cái tên về tôi, về mặt trời dịu dàng. Chỉ bấy nhiêu thôi, tôi đã hào hứng vô cùng, bắt tay vào thực hiện.

cô chủ tiệm áo cưới Thùy Dương
"Tôi sống cuộc đời êm đềm, cho đến khi bão tố ập xuống, cùng với lúc tôi bắt đầu theo đuổi đam mê"

Tuy nhiên, tôi vấp phải sự phản đối gay gắt của bố mẹ. Gia đình tôi có truyền thống quân nhân, bố mẹ tôi rất nghiêm khắc, tôi biết họ muốn con gái mình có cuộc sống ổn định. Mấy tháng ròng, cứ về đến nhà là những cuộc tranh luận, thuyết phục, phủ nhận… liên tiếp diễn ra. Cuối cùng bố mẹ cũng đồng ý cho tôi 2 năm để chứng tỏ con đường tôi chọn là đúng. Tôi lao vào xây dựng đam mê của mình từ việc tìm kiếm chỗ mở cửa hàng.

Tìm nhà không dễ dàng, nó kéo dài mất mấy tháng, may mắn thay, tôi có chị bạn thuê được căn nhà lớn nhiều tầng ngay gần mặt phố, rủ thuê chung. Tôi mừng húm. Nhưng vừa đóng tiền nhà 3 tháng xong, cú sốc đầu đời ập đến: bạn trai rời bỏ tôi một cách đột ngột, đau khổ. 3 tháng đen tối, tôi không thể làm bất cứ việc gì. Lúc trước hào hứng bao nhiêu, thì thời điểm ấy tôi suy sụp bấy nhiêu. Căn phòng tầng 3 mới thuê ấy trở thành nơi để tôi trốn chạy, đến chỉ để khóc. 3 tháng ký ức trống trơn, tôi không làm việc, không đi đâu, không gặp ai, không ăn uống được gì. Tôi từ chối mọi sự giúp đỡ an ủi từ bạn bè, người thân. Bố mẹ xót xa, khuyên nhủ tôi trở về. 9 tuần trôi qua trong bóng tối, tôi bị trầm cảm, ngày nào cũng uống thuốc. Giờ nhìn lại, tôi cũng không biết mình đã vượt qua thời điểm kinh khủng ấy thế nào. Sau khi tự đứng dậy, tôi quyết định làm tiếp một mình.

Thùy Dương chính là người khởi xướng trào lưu Single Bridal (chụp ảnh cô dâu đơn thân) khiến các cô gái trẻ mê mệt suốt 3 năm nay. Cùng với một vài người bạn, cô nàng 9X tài năng đã phát triển ý tưởng của mình thành một trào lưu khá hot. Từ hồi đi làm thêm với công việc phụ chụp ảnh cưới, Dương đã chọn xu hướng Single Bridal để theo đuổi, sau đó mới chuyển sang thiết kế váy cưới cao cấp.

Những ngày đầu trôi qua khó nhọc, với bản thiết kế chiếc váy cưới 3D đầu tiên, tôi tự mình xoay sở tất cả. Tôi sẽ nhớ mãi hình ảnh mình trên phố, vào mùa đông lạnh nhất từ trước đến nay, một Thùy Dương gầy nhom lái xe máy chở hơn trăm cân vải. Vừa đi đường, tôi vừa khóc. Mặc kệ xung quanh mọi người tròn mắt nhìn mình. Lên tới căn phòng thuê, lại điệp khúc khóc. Căn phòng ấy đã chứng kiến sự trưởng thành của tôi trong giai đoạn khó khăn nhất, luôn đem lại cho tôi cảm giác an toàn, thân thiết, là nơi tôi thỏa sức vẫy vùng đam mê với váy cưới, nên tôi gọi nó là “nhà”. Tôi thích nhấm nháp snack, uống trà trong "nhà" của riêng tôi. Còn nữa, lúc nào trên bàn làm việc của tôi cũng có một bình hoa hướng dương rực rỡ, như tên của tôi.

cô chủ tiệm áo cưới Thùy Dương
Tôi đã trốn chạy cú sốc đổ vỡ tình cảm trong thời gian dài...

cô chủ tiệm áo cưới Thùy Dương
... nhưng rồi tôi tự mình đứng dậy, xây dựng tiệm váy cưới một mình.


cô chủ tiệm áo cưới Thùy Dương
Tiệm váy cưới chính là "nhà" của riêng tôi, nơi tâm hồn tôi được nhẹ nhàng thanh thản.

Chiếc váy thứ nhất, rồi thứ 2 lên giá. Tôi không khóc nữa, sắp xếp mọi thứ tươm tất, đến tháng 3/2016 bắt đầu khai trương cửa hàng. Mấy năm đi làm thêm, tôi đã tích cóp được một khoản tiền không nhỏ, đáng buồn là nó không đủ để biến đam mê thành hiện thực. Nhưng phép màu đã xảy ra, nhờ sự bướng bỉnh theo đuổi sở thích áo cưới của tôi. Một hôm, bố mẹ gọi tôi vào nói chuyện, rồi bất ngờ đưa cho tôi một khoản tiền khá lớn, hỗ trợ mở cửa hàng. Tôi khóc suốt từ nhà ra xưởng may, cầm số tiền bố mẹ tin tưởng cho trong tay và thầm cảm ơn. Lúc ấy, tôi cảm giác mình lớn hơn một chút, biết rằng bố mẹ phản đối nhưng vẫn luôn ở bên làm chỗ dựa.

Tôi rất bất ngờ khi có tận 4-5 cô dâu tìm đến thử váy ngay trong ngày đầu mở tiệm. Nó là may mắn, và duyên nữa, đúng không. Hoặc là sự đền đáp xứng đáng cho sự vất vả của cô nhóc chập chững khởi nghiệp là tôi. Công việc làm thêm trợ lý chụp ảnh cưới trước đây đã trở thành nền tảng cho tôi rất nhiều kinh nghiệm, hiểu biết về lĩnh vực wedding, và tôi chọn tập trung phát triển mảng thiết kế váy cưới.

Tôi là người không kiên nhẫn, thích yên ổn, đến tận lúc này, nhiều khi ngồi cô đơn ở cửa hàng, nghĩ tới công việc bận rộn trước mặt, lắm lúc tôi vẫn muốn bỏ cuộc, kiếm quách một chỗ văn phòng cho nhàn. Tôi vẽ bao nhiêu chiếc váy rồi giấu đi, niềm say mê với chúng đã khiến tôi kiên trì đi tiếp.

cô chủ tiệm áo cưới Thùy Dương
Bước qua hết biến cố này đến biến cố khác, bây giờ tôi đã tạm ổn.

cô chủ tiệm áo cưới Thùy Dương
Những chiếc váy cưới tinh khôi được "phù phép" từ các bản thiết kế amateur của tôi là thứ khiến tôi cuồng nhiệt nhất.

Chưa từng học qua trường lớp thiết kế nào, nên tôi vẽ váy cưới theo cảm hứng. Giống y như cô bé Thùy Dương vẽ váy cho búp bê Barbie của 20 năm trước. Một cô nàng amateur nghĩ sao vẽ vậy, không hề chuyên nghiệp như dân thiết kế, nhưng nhìn vào những chiếc váy do tôi làm, ai cũng có thể thấy được chất rất riêng. Những cái mọi người nghĩ không thể đưa vào váy cưới thì tôi đều ứng dụng hết, ví dụ như váy cưới cổ yếm, buộc dây, sát nách... Tôi thích làm nổi bật những đường nét thu hút nhất ở cô dâu như xương quai xanh, cổ, eo... và đặc biệt ưu ái cô dâu ngực nhỏ. Dòng váy tôi lựa chọn chủ yếu mang phong cách classic, basic, elegant… đơn giản, không cầu kỳ nên khá kén khách. Tôi cũng không chạy theo lãi lời, việc của tôi là đem lại nụ cười hạnh phúc cho các cô gái, nên tôi theo đuổi đam mê hết mình. Đầy người chê váy của tôi không giống váy cưới tí nào, ví dụ như cái váy trơn trễ vai chỉ duy nhất chiếc nơ giữa eo làm điểm nhấn, nhưng chẳng quan trọng, vẫn có đầy cô gái tới cửa hàng trên tầng 3 của tôi và lao đến chọn cái váy ấy ngay lập tức đấy nhé!

Tôi rất thích những khoảnh khắc share các bản nháp thiết kế của mình lên trang cá nhân, được bạn bè, mọi người ủng hộ nhiệt tình. Ai cũng chỉ mong cưới 1 lần trong đời, là sự kiện quan trọng nhất cuộc đời con gái, nên chiếc váy là thứ rất thiêng liêng quan trọng. Cùng là con gái, tôi hiểu điều ấy, nên tôi càng muốn làm công việc giúp các cô dâu tỏa sáng lộng lẫy. Đa số cô dâu đến tiệm của tôi đều đặt may rồi mua luôn. Vào mùa cưới thì tôi khá bận rộn vì đơn đặt may váy rất nhiều, khách hàng thì khắp trong ngoài nước, cô dâu Việt kiều, cô dâu Tây ở Việt Nam…

cô chủ tiệm áo cưới Thùy Dương
Tôi thích cảm giác bận rộn khi các cô dâu xinh đẹp tìm đến mình nhờ tư vấn váy cưới.

cô chủ tiệm áo cưới Thùy Dương
Váy ở tiệm của tôi khá đơn giản, tinh tế, kén gu người mặc, và có những điểm nhấn đặc biệt vì tôi muốn tôn vinh vẻ đẹp của mọi cô dâu.


cô chủ tiệm áo cưới Thùy Dương
Tôi biết mình đang làm một công việc thật ý nghĩa, và tôi yêu nó.

Dù rẽ ngang sang làm váy cưới chưa lâu, nhưng 23 tuổi, tôi cũng tự hào vì cửa tiệm của mình đã đạt được nhiều thành tựu vững chắc, như được giới thiệu váy cưới trên tạp chí lớn uy tín, tham gia các triển lãm cưới lớn, có tên trong catalogue các nhà cung cấp dịch vụ cưới khu vực Đông Nam Á… Các cô dâu yêu thích váy của tôi, khiến tôi vui đến mất ngủ, chỉ mong 1 ngày có hơn 24 tiếng để có thể vẽ và may được nhiều váy hơn. Tôi rất áy náy vì mình bận rộn nên khách hàng đến với tiệm của tôi hơi thiệt thòi, muốn hẹn hò đặt váy thử mẫu cũng phải chờ, có khi đầu năm sau cưới nhưng đã phải chuẩn bị may váy từ cách đó 4 – 5 tháng. Cả quá trình tạo ra một chiếcváy cưới hoàn chỉnh mất khoảng 10 – 15 ngày, có khi lâu hơn.

Hầu hết ai cũng hỏi tôi tại sao lại chọn làm váy cưới, trong khi có quá nhiều người làm rồi? Tôi tự tin mình đi theo con đường khác hẳn, minh chứng là 7 tháng qua mọi thứ diễn ra khá may mắn, suôn sẻ, ổn định, tôi hi vọng sau này sẽ duy trì hoạt động như thế.

cô chủ tiệm áo cưới Thùy Dương
Váy cưới của tôi được giới thiệu trên các tạp chí lớn uy tín, khiến tôi thêm động lực cố gắng.

cô chủ tiệm áo cưới Thùy Dương
Chiếc váy trắng tinh khôi là thứ thiêng liêng với mọi cô dâu trong ngày trọng đại, tôi vui vì được góp phần vào sứ mệnh thiêng liêng ấy.

Ngoài kinh doanh váy cưới thì tôi còn tự làm và bán son handmade, được rất nhiều khách hàng ủng hộ. Từ nhỏ tôi là một cô gái thụ động, cảm thấy cuộc đời mình rất suôn sẻ, nhưng cửa hàng áo cưới chính là bước ngoặt khiến chính bản thân tôi cũng ngạc nhiên: phá vỡ sự yếu đuối của bản thân, lột xác mạnh mẽ hơn, biết nghĩ cho mình và người khác nhiều hơn, bản lĩnh hơn khi đối mặt với khó khăn. Cô gái trầm cảm ngày nào đã chín chắn hơn, trưởng thành hơn, không còn đắm chìm trong đau khổ quá khứ.

Nhiều bạn bè quanh tôi, khi luống tuổi rồi mới nhận ra họ lãng phí thời gian để ngồi im 1 chỗ với công việc văn phòng, đến khi thực sự bộc lộ đam mê mới bắt đầu theo đuổi một cách khá chật vật. Tại sao mình còn trẻ lại không làm luôn, kể cả liều lĩnh?

Sole è lei - nàng là mặt trời, mặt trời là nàng. Cái tên gắn với quá khứ rất buồn của Dương, nhưng cô gái trẻ quyết định giữ lại, vì nó chính là Dương, là tính cách, là bản chất, không thể chối bỏ, và cô cũng không muốn từ bỏ hay chạy trốn.

cô chủ tiệm áo cưới Thùy Dương
Tại sao mình còn trẻ lại không làm luôn, kể cả liều lĩnh?

Tôi luôn cảm ơn quãng thời gian mất mát rất lớn ngay khi bắt đầu khởi nghiệp, vào mùa đông năm ngoái, vì nó đã giúp tôi mạnh mẽ hơn, thành công được như bây giờ. Tôi cũng cảm ơn cú sốc tình cảm đã “xô đẩy” tôi làm công việc mang lại hạnh phúc cho người khác. Sự đổ vỡ ấy là một trải nghiệm thú vị. Tôi vẫn buồn, ngồi một mình hay tâm sự với ai đó về quá khứ, tôi vẫn khóc, nhưng tôi muốn sống thật với bản thân. Yếu đuối không đủ để vùi lấp đi cá tính của mình, tôi không phải một đứa muốn sống mãi với kỉ niệm buồn, nên tôi lấy đó làm động lực để vẽ ra nhiều chiếc váy cưới lộng lẫy hơn.

Tôi mất người mình yêu thương nhiều lắm, nhưng bù đắp lại, tôi đã chứng minh được đam mê của mình không phải là thứ viển vông, tôi tích cực đi nhiều nơi hơn, cùng các cặp vợ chồng trẻ chụp ảnh cưới ở những nơi đẹp diệu kỳ. Mỗi chiếc váy made by Dương Sole đều mang một câu chuyện riêng, rất ngọt ngào và ấn tượng. Tôi không kể chuyện của mình để show-off bản thân, xin lỗi nếu ai đó nghĩ rằng ôi con bé này khoe khoang quá. Tôi chỉ là cô gái yêu váy cưới. Và dám phá vỡ chiếc vỏ an toàn được bố mẹ bao bọc để đi trên con đường chông gai đầy nước mắt một mình. Đơn giản thế thôi.

Chia sẻ