Đừng ảo tưởng nữa, phụ nữ vừa yếu đuối, lười biếng, cái-gì-cũng-không-biết, mơ đấy mà đàn ông yêu chiều

Cậu Zời,
Chia sẻ

Hãy ngưng ảo tưởng đi các mẹ, ngưng tuyên truyền rằng đàn bà không cần mạnh mẽ chiến đấu, không cần chăm chỉ làm việc, đừng tỏ ra thông minh vì đàn ông chỉ thích thỏ non thôi. Các mẹ muốn tự biến mình thành con thỏ rô-ti thì cứ làm theo nhé!

Các mẹ à, thế nào mà gần đây, một status chẳng rõ ai biên, ai nghĩ ra từ khi nào (mà có mẹ quả quyết đã áp dụng và thấy ngay hiệu quả) đang làm mưa làm gió trong newsfeed Facebook chị em. Status ấy, mà có lẽ người soạn ra cũng là một cô nàng, xui chị em thế này: "Là đàn bà thì nhất định phải yếu đuối vào, cái gì cũng không biết vào, nếu biết thì cũng tỏ ra là không biết, phải lười vào, đừng cố cái gì cũng vơ vào người cũng ôm vào thân. Em mạnh mẽ để chiến đấu với ai? Làm mỏng ăn dày cái gì cũng tỏ ra thỏ non vào hiểu không?".

#ngưngảotưởng: Đàn bà vừa yếu đuối, lười biếng, vừa cái-gì-cũng-không-biết, mơ đấy mà đàn ông yêu chiều - Ảnh 1.

Có người xui: phụ nữ phải yếu đuối thì mới được yêu, thế mà chị em cũng tin. (Ảnh minh họa)

Có hai cái "lý" mà người ta vin vào để bảo chỉ em hãy giả nai tơ ngơ ngác (nếu không muốn nói toẹt là giả ngu), hãy lười biếng là đây. Một là: "Đàn bà biết lắm thì khổ nhiều chứ sung sướng gì, từ sáng đến tối sấp mặt vào công việc đến tối ngẩng mặt lên trông khác gì con quạ rụng lông. Việc trên việc dưới việc gì cũng đến tay, cũng ôm hết vào người đến lúc áp lực mệt mỏi khóc lóc có ai hộ không?".

Hai là: "Em ngẩng đầu lên nhìn xã hội xem, nhiều đứa có cần làm đâu, bát còn không biết rửa, nhà quét còn không sạch, nay vui chỗ nọ mai chơi chỗ kia, bar bủng rủng rỉnh ngày ngủ tối lên đồ rong phố, giận dỗi õng ẹo tí, trai lại nịnh bằng cách đi du lịch với 500k chỉ việc đi. Đói hay đau ốm đăng phát lên Facebook là cả tá con giời nhao nhao mua đồ ăn đến mang tận giường. Đàn ông chỉ thể hiện bản lĩnh đàn ông với mấy em thỏ non nai tơ thôi, còn mấy mẹ sành sỏi cái gì cũng biết thì lấy đất đâu cho mấy bố thể hiện nữa?".

À đấy, xong xuôi, người ta còn chẳng quên tặng thêm một lời khuyên đắt giá: "Thế nên làm được kiếm được thì cũng hưởng thụ được vào, biết nhiều khổ nhiều, cái gì biết thì cứ kệ, giả vờ không biết, kiểu như ngu si hưởng thái bình ấy. Sấp mặt từ sáng đến tối đến lúc ngẩng mặt lên thì chồng cũng đang thể hiện bản lĩnh đàn ông ở giường của một em thỏ non khác. Quan trọng là phải biết kiếm tiền, tiền để sống, để làm đẹp, báo hiếu cha mẹ, tiền để nuôi con... Dành thời gian chịu khó làm đẹp vào. Đẹp thì cuộc đời mới nở hoa".

#ngưngảotưởng: Đàn bà vừa yếu đuối, lười biếng, vừa cái-gì-cũng-không-biết, mơ đấy mà đàn ông yêu chiều - Ảnh 2.

Chị em hỉ hả copy rầm rầm, sung sướng vì từ nay đã tìm ra bí kíp để chồng mê say, thả thính người yêu cũ, trêu ngươi người yêu cũ của chồng... Nàng nào sáng chế ra "công phu bí kíp" này kể ra cũng hiểu lòng chị em quá đi mất. Này nhé, vừa xinh đẹp thơm tho, vừa được cưng như công nương quận chúa, vừa không phải đụng tay làm việc nhà, du lịch có người bao, ốm có người chăm sóc, giàu sang tự đến mà không cần cố gắng... Việc của nàng chỉ là tỏa sáng và khoe sự tỏa sáng trên Facebook cho thiên hạ thèm chơi!

Vâng, thật là lý tưởng quá đi! Nhưng các mẹ cho tôi hỏi, các mẹ muốn đàn ông chúng tôi sống sao? Lúc thì nhảy lên đòi bình đẳng, đòi quyền lợi, đòi được ngang bằng với đàn ông trong xã hội, đòi có địa vị...; lúc thì xui nhau phải yếu đuối đi, thỏ non đi thì đàn ông mới yêu.

#ngưngảotưởng: Đàn bà vừa yếu đuối, lười biếng, vừa cái-gì-cũng-không-biết, mơ đấy mà đàn ông yêu chiều - Ảnh 3.

Các mẹ chớ tin chỉ cần đẹp, yếu đuối, ngây thơ và mềm mỏng là được yêu chiều! (Ành minh họa)

Tôi ngờ là cái cô biên ra cái ý tưởng này, cô ấy định lỡm chị em đấy, chứ chả tử tế gì đâu! Thật! Chị em nghĩ mà xem, ngây thơ và thỏ non, chị em bì thế nào được với các bé mới mười tám đôi mươi? Còn thêm cái khoản lười, ỷ lại và ngốc nghếch, xin lỗi phải nói thẳng, đàn ông chúng tôi chả ham. Các mẹ tưởng chúng tôi dại thế á? Dại đến mức "tha" một người vừa yếu đuối, vừa ỷ lại, vừa làm biếng, vừa hay đòi hỏi phải chiều chuộng, vừa ngây ngây thơ thơ về làm người yêu, làm bạn đời á? Xin lỗi, chúng tôi chả ham, dù nàng ta có đẹp mỹ miều đến nhường nào đi nữa.

Bởi một lẽ giản đơn thôi, chúng tôi không phải là đại gia (dù muốn lắm) để rước về một nàng búp bê "tóc vàng hoe" chỉ để ngắm, để cảm thấy vui vẻ với một nàng tình nhân mặt xinh da trắng tinh, thông thạo các ngón nghề làm đỏm nhưng nhàn nhạt, hỏi đến cái gì cũng giương mắt nai ngơ ngác: "Em có biết gì đâu". (Mà xin lỗi, càng là đại gia, là một quý ông, người ta càng cần một người phụ nữ thông minh đồng hành, để nâng cao giá trị của chính mình. Còn phụ nữ mà chỉ để làm trang sức thì không bàn đến).

Chúng tôi cũng không phải là thánh, để chẳng bao giờ nổi đóa với một cô nàng ỷ lại, việc to việc nhỏ gì cũng đẩy vào tay chúng tôi; để là người chồng đi làm phải kiếm nhiều tiền nhưng về nhà, mệt cỡ nào không được cáu giận, vào bếp nấu nướng dâng lên tận giường, nàng ăn xong thì chồng vui vẻ đi rửa bát; một người phải yêu chiều nàng hết mực, để nàng tung tăng chơi bời khắp nơi mà không cần bù đầu chuyện hiếu hỉ nội ngoại con cái, và đặc biệt đó phải là người đàn ông không được phép mệt mỏi, dù có cả tá gánh nặng trên vai. Nói dại, nhỡ một ngày chúng tôi bị làm sao, chị em cứ "không biết" thế à? Hay đợi đến lúc ấy mới loay hoay? Chớ lấy cớ đám đàn ông chúng tôi chỉ thích những em thỏ gặm cỏ non, ngọt ngào như mía, và chỉ say mê những nàng yếu đuối thích dựa vào vai chúng tôi mà tự biến mình thành thỏ. Các mẹ phải hiểu, thi thoảng dựa một tí, õng ẹo một tí thì chúng tôi ưng, chứ bị dựa hoài, chúng tôi cũng mỏi lắm chứ đùa đâu!

#ngưngảotưởng: Đàn bà vừa yếu đuối, lười biếng, vừa cái-gì-cũng-không-biết, mơ đấy mà đàn ông yêu chiều - Ảnh 4.

À lại còn cái vụ "phải kiếm tiền nhiều vào và chăm sóc nhan sắc đẹp long lanh cho thiên hạ thèm", vô lý thế mà các mẹ cũng tin. Tôi hỏi thật, các mẹ vừa lười, vừa yếu đuối, vừa ỷ lại, vừa ngốc nghếch, ham chơi, các mẹ giàu bằng cách nào thế, sang chảnh bằng cách nào thế? Chỉ tôi với, tôi bảo vợ tôi bắt chước ngay và luôn! Nhiều người giỏi giang lại chăm chỉ, cày ngay cày đêm mà còn chưa ăn ai nữa là! Muốn nhàn và làm ít thôi, ok, các mẹ cứ việc, nhưng lúc ít tiền đừng kêu, lúc con ôm con đau chẳng có tiền đi khám thì đừng than, lúc muốn sắm cái váy triệu bạc đừng ỉ ôi thả thính để chúng tôi phải "biết ý".

Nhiều mẹ lên Facebook nhiều, thấy một số em xinh tươi mới hai mấy tuổi đầu có trong tay bạc tỉ, xe sang, check-in nước ngoài còn nhiều hơn đi chợ, suốt ngày up ảnh câu like thì ham lắm, ao ước lắm, thần tượng lắm. Các mẹ tỉnh giùm, những em ấy, không phải có cả sản nghiệp bố mẹ để lại hoặc không có chồng/người yêu cực giàu thì cũng thông minh nhanh nhạy buôn bán kinh doanh một vốn bốn lời cả đấy, chả phải tự dưng Bụt thấy xinh quá, Bụt hóa phép để mưa tiền rơi xuống ngay trước mặt đâu các mẹ ạ. Còn nếu các em ấy không bán buôn gì, không có công ăn việc làm gì cụ thể, không có bóng dáng người đàn ông giàu có nào bên cạnh, chỉ xinh đẹp và ngây thơ, yếu đuối thôi mà sang chảnh ngần ấy thì... miễn bàn.

#ngưngảotưởng: Đàn bà vừa yếu đuối, lười biếng, vừa cái-gì-cũng-không-biết, mơ đấy mà đàn ông yêu chiều - Ảnh 5.

Phụ nữ phải đẹp, chắc rồi, nhưng đẹp mà không có màu sắc thì cũng để trưng thôi, các mẹ ạ! (Ảnh minh họa)

Để tôi nói các mẹ nghe, cái điều vô lý nhất, chối tai nhất của cái "bí kíp đàn bà" mà ai kia nghĩ ra là ở cái chỗ "Hết thời Bà Trưng Bà Triệu rồi, em mạnh mẽ để chiến đấu với ai?". Ô hay, chả chiến đấu với ai cũng phải mạnh mẽ các mẹ ạ, thế mới tồn tại trên cuộc đời đầy chông gai được. Các mẹ chiến đấu cho bản thân chứ còn cho ai nữa.

Tưởng tượng thế này nhé, sư tử vào mỗi buổi sáng phải ra sức săn nai để ăn, không nó sẽ chết đói; nai vào mỗi buổi sáng phải chạy cật lực để trốn sư tử, không nó sẽ toi mạng. Vậy nên ,cho dù sinh ra là sư tử hay nai cũng đều cần mạnh mẽ và luôn chiến đấu để sinh tồn. Đàn ông hay đàn bà cũng thế thôi, phải chiến đấu mỗi ngày để sống được. Có khi cũng phải như tắc kè hoa, thay đổi một chút cho hợp với lẽ đời, kiểu cáo già đeo nơ, hay thỏ non đeo kính lão í, tùy biến mới sống được, chứ một màu thì nhạt lắm.

Chia sẻ