Câu chuyện "cầm được buông được" của cô gái ly hôn ở tuổi 22: Là con gái, hãy cứ mạnh mẽ!

,
Chia sẻ

Một câu chuyện không kịch tính như phim, cũng không lung linh như cổ tích, nhưng lại nhận được hơn 26,000 lượt thích và hơn 2,000 lượt share kể từ khi nó được đăng tải.

Không phải bỗng nhiên mà có quy định về độ tuổi kết hôn, bởi phải đến một thời điểm nhất định, chúng ta mới có đủ nhận thức, và đủ sức để gánh vác thứ trách nhiệm mang tên gia đình ấy. Chúng ta đã từng xem những bộ phim như Cô dâu nhỏ xinh hay Những nàng công chúa nổi tiếng, liệu có phải cuộc hôn nhân từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường nào cũng có được cái kết viên mãn như thế, hay phần lớn đều là tan rã trong sự đau đớn của một, thậm chí là cả hai bên?

Và lần này, lại một lần nữa, NEU Confessions được lên sóng, nhưng câu chuyện lần này, không có những khúc chiết, kịch tính chẳng khác gì phim như câu chuyện em gái kết nghĩa, rồi bạn thân của người yêu, cũng không có quá nhiều nước mắt, chia ly, nó chỉ là một câu chuyện đơn giản, nhưng rất thật, rất đời của một cô gái cũng lấy chồng khi còn chưa tốt nghiệp.

Câu chuyện cầm được buông được của cô gái ly hôn ở tuổi 22: Là con gái, hãy cứ mạnh mẽ! - Ảnh 1.

Cô gái trong confession được đăng tải là một cựu sinh viên của trường từ 10 năm trước. Cũng như những cô gái 18, 20 tuổi khác, cô gái có rất nhiều hoài bão và mơ ước. Cô gái ấy xuất thân trong một gia đình không giàu có nhưng lại có ý chí vô cùng: 12 năm đèn sách, cô luôn đạt được kết quả học tập xuất sắc, tới khi vào Đại học rồi, cô vẫn duy trì được thành tích của mình và hầu như không phải xin tiền từ bố mẹ. Tưởng chừng sẽ sớm thôi, cô gái mạnh mẽ này sẽ ra trường và kiếm việc để giúp gia đình thoát nghèo, thế nhưng mọi thứ đều bị phá hủy khi cô làm mẹ từ tuổi 21...

Câu chuyện cầm được buông được của cô gái ly hôn ở tuổi 22: Là con gái, hãy cứ mạnh mẽ! - Ảnh 2.

Đọc đến đây thôi thì có lẽ vẫn chưa có gì đặc biệt cả, bởi ít nhất cô đã có con cùng là người cô yêu, cả hai cũng đã nhanh chóng làm đám cưới sau khi biết cô có em bé. Chồng cô đã ra trường và đi làm ở một công ty nhà nước, gia cảnh thì khá giả, có địa vị. Nếu dừng ở đây, nó có lẽ cũng được coi là một happy ending, vậy nhưng ngày làm đám cưới cũng là ngày "cơn ác mộng" của cô bắt đầu.

Cô gái kể: "Ngày cưới đáng lẽ là ngày hạnh phúc nhất nhưng chị thì thấy tủi thân vô cùng khi nhà trai đến rước dâu và làm lễ nạp tài luôn chỉ 30 phút. Vì quê chị ở xa quê anh ấy 200km nên 2h sáng chị dậy trang điểm, 6h ra khỏi nhà và 10h kém về tới nhà trai. Tổ chức ăn uống xong 11h30 khi mọi người nhà chị ra xe về hết lúc ấy chị lại khóc vì một mình nơi đất khách. Chị đang có bầu nhưng vẫn phải chúc tụng anh em họ hàng xong lúc ấy 12h30 chồng chị thì say mèm còn mẹ chồng thì kéo mấy chị bạn thân và em kết nghĩa của chồng đi ăn uống, còn chị thì mẹ chồng chị bảo chị dọn dẹp, mà không hề bảo con dâu ra ăn cùng. Lúc ấy nước mắt chị tuôn rơi vì ngày đầu tiên về nhà chồng mà như vậy."

Câu chuyện cầm được buông được của cô gái ly hôn ở tuổi 22: Là con gái, hãy cứ mạnh mẽ! - Ảnh 3.

Cô dâu mới tội nghiệp dù đang mang một sinh linh bé nhỏ trong bụng vậy mà không được ăn ngay trong ngày trọng đại nhất cuộc đời. Cô gái phải bốc vội một miếng xôi rồi trốn vào nhà tắm vừa ăn vừa khóc. Quét dọn, rửa bát đến 3h chiều, vẫn nguyên mái tóc trang điểm, đính hoa, kim tuyến cho buổi lễ ban sáng, cô gái nhờ chồng đưa đi gội đầu vậy mà bị anh từ chối, cô lại tự tháo kẹp ghim, từ ra giếng múc nước gội. Tối đến vẫn những cô em gái kết nghĩa trên Hà Nội trên bàn cơm, cô gái chỉ ăn được nửa bát rồi thôi, còn người chồng vô tâm vẫn hồn nhiên ăn uống, hát hò...

Những chuỗi ngày sau đó của cô cũng chẳng hề dàng khi "chị phải dậy sớm từ 5h quét dọn và đi chợ nấu sáng cho mọi người. Dù có bầu nhưng chị vẫn phải giặt đồ cho cả nhà. Từ em gái chồng bằng tuổi chị. Dù gia đình chồng có máy giặt. Cứ ngày qua ngày, chị như Mị vợ A Phủ vậy. Lầm lũi còn chồng chị thì hay đi sớm về khuya."

Câu chuyện cầm được buông được của cô gái ly hôn ở tuổi 22: Là con gái, hãy cứ mạnh mẽ! - Ảnh 4.

Bất hạnh nối tiếp bất hạnh, " Thai nghén nên chị ngày càng gầy đi. Và đêm hôm ấy khi chị đi vệ sinh không may trượt chân và chị mất con chị. Kể từ ấy chị bị gia đình chồng đối xử tệ bạc hơn và chồng chị cũng như chán c hơn. 8 tháng chị không có bầu lại, có lẽ do sức khỏe chị và do hai vợ chồng phải chăng gần gũi rất ít. Ở cái tuổi 22 chị không nghĩ mình đã có 1 đời chồng. Vì mẹ chồng bắt chị ly hôn để chồng chị cưới vợ mới. Môn đăng hộ đối. Mẹ chồng chị bảo chị đũa mốc mà chòi mâm son. Ban đầu tôi đã không ưng cô rồi... những lời cay đắng hơn nữa."

Một cô gái 22 tuổi, vậy mà đã phải trải qua đủ các cung bậc cuộc đời: Yêu đương, có con, kết hôn rồi ly hôn... Nhưng thật may là cô gái mạnh mẽ này không gục ngã dù người chồng nhu nhược đã chấp nhận kí ngay vào đơn ly hôn và chỉ 4 tháng sau, anh ta đã lấy vợ mới. Cô gái đã dũng cảm làm lại cuộc đời, cô đi học tiếp, tốt nghiệp, ra trường, học ngoại ngữ, sau đó đi làm ở một công ty nước ngoài. Cuộc đời cô dường như đã sang trang mới. Có tiền làm đẹp, tiền gửi về cho gia đình, đạt được thành công trong sự nghiệp, và hơn hết là gặp được người chồng hiện tại - người đã hết sức cảm thông và yêu thương cô.

Vậy là sau bao vất vả, tủi nhục, cô gái này đã tìm được bến đỗ hạnh phúc của mình, bên người chồng và bên hai đứa con bé bỏng đáng yêu. Còn người chồng cũ, qua lời được kể, có vẻ như anh ta đang có cuộc sống không được thoải mái cho lắm, bởi người vợ mới nhà rất giàu.

Câu chuyện cầm được buông được của cô gái ly hôn ở tuổi 22: Là con gái, hãy cứ mạnh mẽ! - Ảnh 5.

Kết lại lời tâm sự, cô gái chỉ muốn nhắn nhủ: "Những bạn nam hãy có lập trường của mình. Là đàn ông nếu không bảo vệ được người mình yêu thương thì chẳng làm được việc gì cả. Còn với các em nữ đã và đang như chị trước đây thì hãy mạnh mẽ lên. Cầm lên được thì buông ra được. Chị đã nhận ra điều đó tuy hơi muộn nhưng vẫn còn kịp, để bây giờ chị có một cuộc sống rất hạnh phúc."

Vậy đó, câu chuyện này đã có một kết thúc đẹp, nhưng sau nó vẫn còn lại biết bao trăn trở: Vấn đề môn đăng hộ đối, vấn đề kết hôn khi còn đang đi học, vấn đề về những người đàn ông "yếu đuối", "mãi núp bóng mẹ" khiến vợ, khiến người mình yêu chịu khổ... Hơn thế nữa, đây cũng là lời nhắc nhở tới các cô gái, hãy luôn tự lập và mạnh mẽ. Các bạn phải nhớ, nếu các bạn không yêu thương bản thân mình trước, vậy đừng bao giờ hi vọng người khác sẽ yêu thương bạn. Và cầm được thì buông được, không có ai thiếu đi một người mà không thể sống được cả!

Câu chuyện cầm được buông được của cô gái ly hôn ở tuổi 22: Là con gái, hãy cứ mạnh mẽ! - Ảnh 6.

Xin trích lại comment của một bạn đọc để làm câu kết: " Khi yêu một ai đó, thì nên giữ lại một chút gì đó cho riêng mình. Để khi niềm tin tan vỡ thì bản thân còn chút hi vọng cuối cùng để bấu víu. Đừng để mất tất cả và không còn gì. Câu nói trước khi yêu người khác phải yêu thương bản thân mình nói thì dễ, làm mới khó. Bởi vì khi yêu một ai đó bản thân đã mù quáng, không còn để tâm đến những thứ xung quanh và cả bản thân mình. Và lời nói của con trai có khi chỉ để nghe chứ không để tin. Có một điều chắc chắn trên đời này là chẳng có gì chắc chắn cả. Tình yêu cũng thế!".

Theo Kenh14/Trí thức trẻ

Chia sẻ