BÀI GỐC Hai năm kết hôn, tôi đau đớn phát hiện bí mật động trời của chồng, hóa ra tôi đã bị  lừa thật ngoạn mục

Hai năm kết hôn, tôi đau đớn phát hiện bí mật động trời của chồng, hóa ra tôi đã bị lừa thật ngoạn mục

Giờ đây trong tôi chỉ là một nỗi giận dữ, uất ức và căm phẫn, chỉ muốn ly hôn với anh ta ngay tức khắc. Gia đình và bạn bè tôi thì lại khuyên nhủ tôi bình tĩnh suy nghĩ lại, tôi thật sự bối rối không biết phải làm gì trong lúc này.

2 Chia sẻ

Đưa con trai bị sốt đến bệnh viện, thằng bé hét lớn khi nhìn thấy mẹ, tôi có chết cũng không ngờ có ngày nhìn thấy cảnh tượng trước mắt

Tiểu Yến Tử,
Chia sẻ

Hôn nhân chúng tôi đang gặp trục trặc nhưng tôi không ngờ người vợ đầu ấp tay gối lại lừa dối mình một cú ngoạn mục thế này.

Vợ chồng chúng tôi gặp nhau trên giảng đường đại học. Chúng tôi yêu nhau trong suốt 4 năm, chỉ đợi đến ngày tốt nghiệp để về chung tổ ấm. Cưới được một năm thì vợ tôi hạ sinh con trai đầu lòng. Tôi không thể diễn tả thành lời niềm hạnh phúc mà tôi đang tận hưởng nhưng tôi không ngờ rằng thời khắc đứa trẻ ra đời cũng chính là lúc mối quan hệ của vợ chồng tôi bắt đầu vụn vỡ.

Đưa con trai bị sốt đến bệnh viện, thằng bé hét lớn khi nhìn thấy mẹ, tôi có chết cũng không ngờ có ngày nhìn thấy cảnh tượng trước mắt - Ảnh 1.

Dù tôi và vợ đều đã có công việc ổn định nhưng tiền nợ nhà, chi phí nuôi con vẫn luôn đề nặng lên vai chúng tôi. Dù không hề tiếc với con bất cứ thứ gì nhưng để nuôi một đứa trẻ thật sự là rất tốn kém. Đã rất nhiều lần chúng tôi vì vấn đề tiền bạc mà xảy ra tranh cãi dữ dội nhưng khi nhìn thấy nước mắt rơi trên má vợ, tôi lại cảm thấy mình có lỗi vô cùng.

Mâu thuẫn nhỏ nhưng ngày một chồng chất khiến cuộc sống hôn nhân của vợ chồng tôi không biết từ lúc nào trở nên vô cùng căng thẳng. Có những ngày ngồi vào bàn ăn cơm, chúng tôi chỉ biết im lặng, không muốn chia sẻ với đối phương bất cứ điều gì trong cuộc sống. Nhưng khi đó, cả hai đều ý thức được rằng phải sống với nhau vì con, chúng tôi có trách nhiệm phải mang đến cho nó một tuổi thơ bình yên như những đứa trẻ khác.

Đưa con trai bị sốt đến bệnh viện, thằng bé hét lớn khi nhìn thấy mẹ, tôi có chết cũng không ngờ có ngày nhìn thấy cảnh tượng trước mắt - Ảnh 2.

Vài tháng gần đây sau khi được thăng chức, công việc vợ tôi trở nên bận rộn hơn rất nhiều. Em thường xuyên đi vắng và đi công tác xa nhà trong nhiều ngày. Dù không hài lòng nhưng tôi cũng không thể làm gì, chỉ biết cố gắng sắp xếp công việc để dành thời gian chăm sóc con.

2 ngày trước, con trai bị cảm nặng. Do vợ đang đi công tác nên tôi một mình đưa con đi khám. Thường thì tôi sẽ đến phòng khám gần nhà cho tiện nhưng lần này cu cậu có vẻ bệnh nặng hơn bình thường nên tôi quyết định tìm đến bệnh viện tốt nhất ngoài trung tâm thành phố.

Đưa con trai bị sốt đến bệnh viện, thằng bé hét lớn khi nhìn thấy mẹ, tôi có chết cũng không ngờ có ngày nhìn thấy cảnh tượng trước mắt - Ảnh 3.

Trong lúc tôi đang bận làm thủ tục thanh toán thì con trai hét toáng lên, nói rằng nhìn thấy mẹ và chỉ tay về hướng khoa phụ sản. Ngay lúc đó, tôi quay lại thì đúng là vợ tôi nhưng đi bên cạnh em là một người đàn ông lạ mặt. Khi ấy, tôi cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể, đưa con vào khoa cấp cứu rồi nhờ y tá trông hộ một lúc.

Sau một lúc thì tôi cũng tìm thấy vợ tôi, gương mặt em hiện rõ vẻ sợ hãi khi ngồi trước phòng mổ. Tôi đến gần đó thì nhìn thấy tên em trong danh sách sản phụ chờ phá thai. Đến lúc này, tôi không thể kiềm chế được cảm xúc nữa, lập tức chạy đến và đấm vào mặt người đàn ông ngồi bên cạnh vợ tôi trong sự ngỡ ngàng của em. Trước mặt mọi người, em không ngại lớn tiếng với tôi, rằng nếu không phải vì con thì em đã muốn ly hôn với tôi từ lâu lắm rồi.

Đưa con trai bị sốt đến bệnh viện, thằng bé hét lớn khi nhìn thấy mẹ, tôi có chết cũng không ngờ có ngày nhìn thấy cảnh tượng trước mắt - Ảnh 4.

Tôi biết em không hài lòng với cuộc sống vợ chồng hiện tại nhưng tôi có chết cũng không ngờ rằng có ngày em lại lừa dối, lén lút ngoại tình sau lưng tôi thế này. Về đến nhà, tôi lặng lẽ ký ngay vào lá đơn ly hôn, như một sự giải thoát dành cho em. Chỉ tội cho con trai tôi, thằng bé không ngừng khóc khi nhìn thấy bố mẹ cãi nhau. Tôi không dám nhìn mặt con vì cảm thấy có lỗi nhưng tôi không thể làm khác, làm sao tôi có thể níu kéo trái tim một người phụ nữ vốn đã sớm không thuộc về gia đình này.

Đưa con trai bị sốt đến bệnh viện, thằng bé hét lớn khi nhìn thấy mẹ, tôi có chết cũng không ngờ có ngày nhìn thấy cảnh tượng trước mắt - Ảnh 5.

Chia sẻ