BÀI GỐC Đêm tân hôn tôi bị chồng bỏ lại một mình, sáng ra thì bị cả nhà chồng "dằn mặt"

Đêm tân hôn tôi bị chồng bỏ lại một mình, sáng ra thì bị cả nhà chồng "dằn mặt"

Sau đêm tân hôn, những tưởng bố mẹ chồng sẽ đứng về phía tôi mà trách chồng tôi. Nào ngờ…

2 Chia sẻ

Dù chuẩn bị tâm lí đối mặt với con riêng của chồng nhưng đêm tân hôn của tôi cũng bị nhóc con ấy phá bĩnh

Hiền Thanh,
Chia sẻ

Khi chúng tôi vừa tắt điện thì có tiếng gõ cửa, chồng tôi liền ra mở cửa...

Tôi có niềm đam mê với ẩm thực. Tấm bằng cử nhân kế toán được tôi gác lại một bên để thực hiện ước mơ của mình. Người nhà tôi đều phản đối, nhưng không ai ngăn được tôi mở một cửa hàng món ăn truyền thống.

Do chưa tìm hiểu kỹ, nguồn vốn có hạn, tôi đã bị thua lỗ nặng. Một người anh tôi quen trong nghề đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Anh là chủ một hãng đồ ăn nổi tiếng. Nhờ thế, tôi chẳng những thoát khỏi khó khăn mà còn có lợi nhuận lớn.

Anh là người đàn ông đã li dị và đang ở với bố đẻ cùng con gái học cấp 2. Trông vào ngoại hình tuấn tú của anh, không ai nghĩ anh đã ngoài 40 tuổi. Tôi và anh thân thiết hơn và nảy sinh tình cảm lúc nào không hay.

Đêm tân hôn của tôi bị phá bĩnh bởi một người tôi không ngờ tới - Ảnh 1.

Không ai nghĩ anh đã ngoài 40 tuổi. (Ảnh minh họa)

Chúng tôi tính đến chuyện cưới xin. Bố mẹ tôi biết không thể cản được tôi nên chỉ lo lắng và khuyên nhủ tôi. Ngày tôi về nhà anh ăn bữa cơm, tôi đã phải chứng kiến sắc mặt không tốt của con gái anh và bố chồng tương lai.

Theo như anh nói, nguyên nhân đổ vỡ của cuộc hôn nhân trước là anh và vợ cũ bất đồng quan điểm. Con gái anh nuôi hy vọng bố mẹ mình sẽ quay lại nên cho tôi là kẻ chen giữa. Bố anh rất cưng chiều cháu nội nên không ưa gì tôi.

Mỗi lần bước vào căn nhà ấy, tôi có cảm giác khó chịu và bức bách. Chúng tôi tiền hành lễ cưới khi không có sự hân hoan từ nhà chồng. Tôi đã chuẩn bị tâm lí đối mặt với con riêng của chồng qua lời cảnh báo từ người thân. Thế nhưng, có nằm mơ tôi cũng không ngờ lại có chuyện dở khóc dở cười đến vậy.

Sau lễ cưới, tôi vô cùng mệt mỏi. Bù lại, tôi rất mong chờ đêm tân hôn. Mọi người nói, đó là đêm nồng nàn nhất trong cuộc sống vợ chồng. Thế nhưng, khi chúng tôi vừa tắt điện thì có tiếng gõ cửa. Chồng tôi ra mở cửa, thấy con gái anh đang ôm gối và nói: “Dạo này con xem nhiều phim ma, sợ quá nên không ngủ được. Bố và dì cho con ngủ cùng với.”

Đêm tân hôn của tôi bị phá bĩnh bởi một người tôi không ngờ tới - Ảnh 2.

Anh nhìn tôi với ánh mắt có lỗi, ái ngại. (Ảnh minh họa)

Chồng tôi lớn tiếng quát con đi ra ngoài. Bố chồng tôi trở dậy, mắng cả anh lẫn tôi. Ông nói, vợ chồng cả năm cả đời ngủ với nhau. Con gái sợ xin ngủ cùng một tối mà lại “hắt hủi” con. Chồng tôi sợ bố chồng lên cơn đau tim nên ngoan ngoãn nghe theo.

Đêm tân hôn của tôi, con gái anh nghiễm nhiên ôm gối vào nằm giữa và ôm chồng tôi ngủ. Anh nhìn tôi với ánh mắt có lỗi, ái ngại. Chỉ mình tôi quay người đi mà buồn nẫu lòng.

Từ hôm ấy, tôi vẫn không ngừng suy nghĩ. Con gái anh chỉ là một đứa trẻ, tại sao lại bày chiêu trò để phá tôi như vậy? Có phải đây mới chỉ là khởi đầu cho những khó khăn mà tôi phải đối mặt không?

Người ta chỉ nghĩ mẹ kế không thương con chồng, nhưng liệu có nghĩ con chồng cũng chẳng ưa gì mẹ kế? Tôi phân vân không biết con đường mình đã chọn liệu có hoàn toàn đúng.

Nếu bạn có tâm sự thầm kín muốn được chia sẻ, vui lòng gửi bài viết về địa chỉ: tamsu@afamily.vn. Thư của bạn sẽ được phản hồi trong 24 giờ.

Chia sẻ