BÀI GỐC Sau lần đến nhà bạn trai cũ, tôi mang hết kỷ vật bỏ vào thùng rác

Sau lần đến nhà bạn trai cũ, tôi mang hết kỷ vật bỏ vào thùng rác

Dù đã chia tay nhưng tôi nhớ bạn trai cũ rất nhiều và không muốn yêu ai. Đến khi gặp lại anh của hiện tại thì tôi thấy hối hận vì tốn quá nhiều thời gian cho tình cũ.

12 Chia sẻ

Đồng nghiệp tặng món quà trị giá trăm triệu đồng, chị gái tôi thản nhiên từ chối

Dung Nguyễn,
Chia sẻ

Thì ra chị tôi cũng từng có tình cảm với anh Toàn. Nhưng vì vết xấu trong quá khứ của anh ấy gây ra khiến chị tôi không dám mở lòng và đã từ chối món quà đắt tiền.

Sau khi tôi ra trường, nhờ mối quan hệ của chị gái mà tôi dễ dàng có được công việc tốt trong công ty chị ấy đang làm. Từ khi làm cùng với chị, tôi mới biết vị thế của chị tôi rất lớn trong công ty.

Trong công ty, ai cũng kính trọng chị. Mọi người thường khen chị tôi rất giỏi trong công việc. Mỗi khi sếp quyết định vấn đề gì hay gọi chị tôi đến để tham khảo ý kiến trước. Có được người chị giỏi giang, giá trị của tôi ở công ty cũng được nâng lên 1 bậc.

Ở công ty, có 1 người đồng nghiệp rất say mê chị tôi. Anh ấy tên Toàn, tán tỉnh chị tôi suốt 1 năm nay nhưng chưa được. Chị tôi luôn tìm cách né tránh để không phải chạm mặt anh ấy. Vài lần tôi hỏi lý do tại sao chị không thích anh Toàn, lần nào chị cũng im lặng không trả lời.

Tuần vừa rồi, anh Toàn bất ngờ tặng chị tôi chiếc đồng hồ trị giá hơn 100 triệu. Nhìn chiếc đồng hồ đẹp và giá trị, tôi khuyên chị nên giữ lại. Anh Toàn cao to đẹp trai, gia đình khá giả, quan trọng nhất là yêu chị thật lòng. Tôi bảo chị nhận quà và đồng ý làm bạn gái của anh ấy, vậy mà chị mang món quà đắt tiền trả lại cho anh Toàn. Tôi thật không hiểu nổi chị gái nữa. 1 người đàn ông hoàn hảo như thế, chị không thích, vậy định tìm người như thế nào?

Anh Toàn rất bất ngờ khi bị chị tôi trả lại quà và từ chối tình yêu 1 cách phũ phàng. Anh ấy qua gặp tôi để thăm dò lý do tại sao chị gái lại ghét bỏ anh. Tuy là chị em gái nhưng chị tôi rất kín đáo và chưa bao giờ tâm sự về chuyện yêu đương nên tôi không giúp gì được cho anh ấy.

Sau đó anh Toàn xin số tài khoản của tôi và chuyển thẳng cho 10 triệu. Anh bảo nhờ tôi mai mối với chị gái, nếu thành công anh sẽ tặng tôi 1 số tiền lớn.

Khi nhận được khoản tiền anh Toàn chuyển cho, tôi thấy bản thân phải có trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ bà mai. Nhưng lúc chị tôi nói lý do không ưa anh Toàn thì tôi thật sự bế tắc.

Chị bảo lúc đầu cũng có cảm tình với anh Toàn nhưng chị phát hiện ra anh ấy có tính thích chinh phục con gái. Những người nào càng khó tán tỉnh anh ta càng quyết tâm cao. Đến khi tán được rồi, yêu đương chán thì bỏ rơi con người ta. Chị nói 1 người nữ đồng nghiệp trong công ty từng là nạn nhân của Toàn. Không muốn bị mang tiếng xấu nên chị kia xin nghỉ việc, còn Toàn vẫn vui vẻ ở lại công ty. Chị tôi không muốn bước tiếp vết xe đổ của người đồng nghiệp kia nên không muốn quen anh Toàn.

Tôi cho rằng lúc trước anh ấy còn trẻ, suy nghĩ bồng bột hay thay đổi lòng. Bây giờ thì chín chắn hơn. Chẳng người đàn ông nào theo đuổi 1 người phụ nữ cả năm trời rồi tính bỏ rơi cả. Tôi khuyên chị nên nghĩ lại.

Nói đến vậy rồi mà chị tôi vẫn nghi ngờ tình cảm của anh Toàn là không thật lòng. Tôi không biết khuyên chị gái thế nào nữa?

Chia sẻ