Đổi thay

Theo TGPN,
Chia sẻ

Anh luôn tự vỗ ngực cho mình là tài giỏi. Anh coi khinh tất cả những người thành đạt với câu nói cửa miệng: Bọn đó chỉ gặp thời.

Đã hơn 3 giờ sáng rồi mà em không tài nào chợp mắt. Mùi rượu nồng nặc khắp phòng. Nhìn gương mặt anh khi đang ngủ vẫn còn hằn học, căm tức càng làm em không ngủ nổi. Em muốn trở dậy đi ra ngoài nhưng em sợ. Em sợ làm anh tỉnh giấc rồi có thể nói bất cứ điều gì anh muốn. Em sợ bị ghen tuông, sợ bị tổn thương.

15 năm chung sống, cuộc sống của chúng ta có thể gọi là tạm ổn. Dù hạnh phúc mà chúng ta có được chứa đựng rất nhiều vị đắng, cay, chua ngọt, vui, buồn, thành đạt, có cả sự thất bại, đổ vỡ. Tưởng rằng khi đã vượt qua bao thử thách, chông gai, bão tố, hạnh phúc sẽ được bình yên. Ai ngờ mọi thứ lại trở nên tồi tệ.
 

Em thật sự ngỡ ngàng và đau xót khi nhận ra anh đang từng ngày, từng giờ thay đổi. Trước đây, khi còn vất vả, anh luôn chí thú làm ăn, yêu thương vợ con, nói năng khiêm tốn. Ai cũng bảo anh hiền lành, thật thà chất phác. Em yêu con người hiền lành, đức độ của anh.

Còn khi bắt đầu làm ra tiền, anh trở thành một người khác hẳn, dáng đi khệnh khạng, nói năng phóng túng, bỗ bã... Anh luôn tự vỗ ngực cho mình là tài giỏi. Anh coi khinh tất cả những người thành đạt với câu nói cửa miệng: Bọn đó chỉ gặp thời. Mỗi khi uống rượu say, anh về nhà quát nạt vợ con bằng một giọng kẻ cả, kể lể công lao của anh đối với gia đình, vợ con. Anh có thể viện bất cứ lý do gì để gây sự. Đụng vào đâu, anh cũng có thể xúc phạm vợ con bằng những lời lẽ thô tục, lỗ mãng. Anh ghen bóng, ghen gió và có quyền chà đạp lên mọi thứ, sẵn sàng thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ, con.

Anh đã tự cho mình quyền tối thượng, muốn làm gì thì làm, bất cứ lúc nào, ở đâu mà không hề nghĩ đến hậu quả do mình gây ra. Lời nói, cách cư xử của anh có làm người khác bị tổn thương không? Đồng tiền đã làm anh thay đổi hoàn toàn. Ngẫm lại, mỗi lời nói, cử chỉ, cách cư xử của anh đều làm em phải đau đớn, tổn thương. Tình cảm vợ chồng đang dần sứt mẻ.
 
Khi không còn chịu đựng được nữa, em đã nói với anh, bắt đầu từ ngày hôm nay, nếu anh cứ tiếp tục mượn rượu để quấy phá gia đình, xúc phạm vợ con, em sẽ không để anh yên. Em sẽ không để anh tiếp tục chà đạp, xúc phạm thêm nữa.
 

Nhưng em sẽ phải làm gì? Em cũng không biết nữa. Sâu thẳm trong tâm hồn, em chỉ muốn được bình yên. Sống một cuộc sống hạnh phúc, thanh thản như trước đây. Khi cuộc sống khốn khó, vợ chồng yêu thương, chia sẻ. Mọi thứ thật nhẹ nhõm.

Còn bây giờ, mỗi ngày mới đến là một ngày nặng nề với những nỗi sợ hãi, lo âu, căng thẳng. Em không muốn nhìn vào đôi mắt đỏ quạch vì rượu của anh, em lo sợ mỗi khi nghe tiếng xe anh về ngoài ngõ. Lòng em dửng dưng và trống vắng khi có anh bên cạnh. Đêm đến, em chỉ muốn quay lưng, rồi nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ như một sự trốn chạy. Em muốn thời gian quay trở lại, em ước ao được làm lại từ đầu. Trên con đường đời em đi, sẽ không có anh đi cùng. Phải chăng đó là những dấu hiệu nguy cấp cho một cuộc hôn nhân?

Chia sẻ