Xót xa em bé 16 tháng tuổi bị xơ phổi và thực bào tế bào máu

Sam,
Chia sẻ

Những ngày gần đây, cư dân mạng liên tục chia sẻ trường hợp của bé Tường Vy, 16 tháng tuổi, bị xơ phổi và thực bào tế bào máu, nguy hiểm đến tính mạng.

16 tháng tuổi nhưng bé sống 9 tháng trong bệnh viện 

Bé Lâm Tường Vy, sinh ngày 10/2/2012 ở huyện chợ Mới, tỉnh An Giang, là con út trong gia đình có bố là Lâm Hữu Tân (1973) và mẹ là Phan Thị Mộng Tuyền (1980). 

Mẹ bé cho biết, chị mang bầu năm 2011 và sang tháng 2 thì sinh Tường Vy ở bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM). "Tôi đi làm phụ hồ dưới Bình Dương, lúc gần sinh ông xã chở ra bệnh viện. Tại đây bác sĩ chẩn đoán tôi sinh khó nên đề nghị chuyển lên Từ Dũ. Ngày 10/2/2012, tôi sinh Vy và cháu nặng 3kg. Ngay lúc mới sinh bác sỹ cho biết Vy bị viêm phổi, sau chuyển thành áp xe phổi và bị thêm thực bào máu, tế bào máu". 

Vì thế bé mới 16 tháng tuổi nhưng đã 9 tháng nằm ở bệnh viện. "Do phát sinh bệnh mới nên gia đình tôi thường xuyên phải đưa cháu ra vào bệnh viện Từ Dũ và Nhi đồng 2", chị Tuyền tâm sự. 

Các bác sĩ đã cắt một phần phổi của bé Vy nhưng do biến chứng của khối áp xe làm dịch động mạch bên lá phổi đó nên dù đã mổ nhưng không tách ra hẳn được. Vì vậy lá phổi đó không thể hoạt động, lá phổi còn lại do thở máy nhiều nên cũng bị xơ. 

 Xót xa em bé 16 tháng tuổi bị xơ phổi và thực bào tế bào máu 1
Bé Vy phải thở oxy thường xuyên và mới có 16 tháng tuổi nhưng bé nằm viện tới 9 tháng.

Theo chị Tuyền, các bác sĩ nói rằng bệnh xơ phổi không có thuốc chữa. Giờ bé cần thở oxy, bồi dưỡng cơ thể bằng cách ăn và uống nhiều sữa rồi cai dần oxy để Vy tự tập thở thì phổi nở ra và bé mới hồi phục được. 

"Và quan trọng nhất là trong thời gian này không được để phổi Vy bị viêm nhiễm trùng, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Nhưng gia đình chúng tôi không đủ kinh phí đưa cháu vào bệnh viện để tiếp tục điều trị lâu dài". 

Do chỉ còn 1 lá phổi hoạt động nên Vy phải thở bằng máy. Vì thế việc ăn uống cũng rất khó khăn. "Mới đầu bé Vy được bệnh viện hỗ trợ một phần sữa miễn phí. Nhưng sau này không có, tôi tập cho bé ăn cháo xay nhuyễn. Vy không ăn no được và nếu sặc sữa thì rất nguy hiểm". 

Gia đình khánh kiệt vì chăm con

Chia sẻ với chúng tôi về hoàn cảnh gia đình của mình hiện giờ, chị Tuyền bảo vợ chồng nợ nần gần trăm triệu và kinh tế cũng theo sức khỏe Vy mà  khánh kiệt hoàn toàn. 

"Hàng ngày vợ chồng tôi đi phụ hồ dưới Bình Dương, công việc vất vả nhưng thu nhập của 2 người cộng lại cũng chỉ có 200.000 đồng/ngày. Trừ chi phí nhà trọ, tiền ăn uống mỗi tháng tằn tiện cũng hết 3 triệu đồng. Số còn lại chúng tôi gửi về quê cho ông bà ngoại lo cho 2 đứa nhỏ". 

 Xót xa em bé 16 tháng tuổi bị xơ phổi và thực bào tế bào máu 2
Bé Vy là con út trong gia đình anh Tân, chị Tuyền 

Được biết, gia đình chị Vy rất nghèo khó. Bố mẹ anh Tân đã mất từ lâu nên mọi việc chăm sóc các cháu nhỏ đều do gia đình ngoại lo toan. Tuy nhiên vì quá khó khăn nên cháu lớn là Phan Thành Minh Trường, 15 tuổi đã bỏ học từ lâu để đi mò cua, bắt ốc phụ ngoại nuôi em thứ 2 là Lâm Thanh, 11 tuổi đang theo học lớp 4 ở huyện chợ Mới (An Giang). 

 Xót xa em bé 16 tháng tuổi bị xơ phổi và thực bào tế bào máu 3

Những kêu gọi đóng góp của cư dân mạng dành cho bé Vy 

Chị Tuyền bảo mấy chục năm bươn bả với nghề, vợ chồng cũng để ra được 40 triệu đồng định bụng về cất lại căn nhà lá cũ kỹ cho ngoại và các con ở. Nhưng mang bầu bé Vy và con bệnh nặng nên số vốn gom góp đã dùng hết, gia đình chị vay nợ thêm bà con lối xóm và anh em, họ hàng...Và giờ gia đình chị đã hết khả năng chi trả. 

Mọi sự giúp đỡ cho bé Vy và gia đình xin gửi về: 
Lâm Vũ Tân
Số tài khoản: 0071000782944
Ngân hàng Vietcombank
Số điện thoại: 0978639029

Chia sẻ