Bố đơn thân hài hước kể hành trình gian nan tìm mẹ kế cho con

Hải Yến/Daily Mail.,
Chia sẻ

Sau khi vợ mất, thể theo nguyện vọng của cô con gái út, Ben quyết định đi hẹn hò để tìm mẹ kế cho con, nhưng rồi lần lượt cô nào cô nấy đều "một đi không trở lại".

Đó là câu chuyện của "gà trống nuôi con" Ben Westwood đến từ East Sussex, nước Anh, với những niềm vui và nỗi buồn xen lẫn...

Có mẹ kế là một trong những điều mà nhiều trẻ em không hề mong muốn hay thậm chí là “căm ghét”. Những câu chuyện cổ tích mà thuở nhỏ các em hay được nghe kể như Cô bé Lọ Lem, nàng Bạch Tuyết và Bảy chú lùn… cũng đều khắc họa hình ảnh bà dì ghẻ xấu xa và độc ác. Vì thế, tôi đã khá bất ngờ khi vào một ngày, đứa con gái 7 tuổi nói với tôi: "Bố, chúng con thực sự muốn có mẹ kế”.
 
Cách đây 2 năm, vợ tôi – Carolina qua đời vì ung thư, các con tôi mất mẹ, đó là cú sốc tinh thần đau đớn và khó vượt qua với ba bố con. Đôi lúc, tôi vẫn bắt gặp sự đau khổ của Isabella và cậu con trai đầu lòng, Jake. Khi ấy chúng mới chỉ có 5 và 7 tuổi.

Ben Westwood, 39 tuổi, chụp cùng hai đứa con Jake (trái), 9 tuổi, và Isabella (bên phải), 7 tuổi. Khi đó anh Ben đang phải "vật lộn" với việc hẹn hò.
Người mẹ quá cố Carolina và các con
 
Mất đi một người như Carolina là nỗi buồn không thể diễn tả và lấp đầy được. Nỗi đau ấy tưởng chừng như sẽ kéo dài dai dẳng mãi mà chẳng có kết thúc, nhưng khi Isabella hỏi tôi về một người mẹ kế, tôi có cảm giác như cháu đã thoát ra được nỗi buồn và mong chờ một người mẹ khác có thể lấp đầy nỗi đau của chúng.

Con gái của tôi mong mỏi tìm cho bố người đồng hành trong cuộc sống, một người có thể thấu hiểu được những điều thuộc về thế giới con gái. Tôi đã rất khó khăn khi phải vật lộn với việc tết tóc và quần áo của con gái, và Isabella đã tinh ý hiểu ra điều ấy.

Khi trả lời Isabella về mẹ kế, tôi nói với cô bé rằng một ngày nào đó tôi sẽ có bạn gái, tuy nhiên đó là tương lai và tôi chẳng dự đoán nổi. Cô bé có vẻ không hài lòng lắm về điều này, bởi không có đứa trẻ nào thích sự không chắc chắn. Cuộc trò chuyện với đứa con gái năm tuổi đã mở ra một chân trời khác, điều mà tôi chưa từng nghĩ tới: hẹn hò như một người cha độc thân.

Gặp nhau từ khi cả hai mới 22 tuổi, tôi và vợ đã trải qua khoảng thời gian dài gắn bó. Cho đến bây giờ, khi đã 39 tuổi tôi lại trở về cuộc sống độc thân. Bản thân là một nhà văn tự do kiêm giảng viên đại học, tôi chỉ gặp gỡ bạn bè sau giờ làm việc một chút rồi lại về nhà chơi với bọn trẻ và xem tivi.

Sau cuộc trò chuyện với con, tôi đã bí mật làm một việc, đó là hẹn hò. Sở dĩ tôi không cho chúng biết là bởi vì tôi không muốn chúng gây áp lực hay lo lắng về những người tôi đã gặp. tôi muốn tìm một người mẹ kế cho con chỉ để có thể chia sẻ cùng chúng mọi điều.
 
Bức ảnh chụp năm 2012 của cả gia đình Ben Westwood.

Tôi đã thử vào các trang web hẹn hò miễn phí và xem qua hồ sơ của một người phụ nữ khá nổi bật. Tôi gửi cho cô ấy một tin nhắn, cô ấy trả lời và chúng tôi bắt đầu cùng trò chuyện. Rồi cô ấy hỏi tôi đã có con chưa. Rõ ràng cô ấy đã không đọc hồ sơ của tôi, Tôi đã giải thích các con tôi đã mất mẹ một vài năm trước đây. "Tôi xin lỗi," cô ấy trả lời lại.

Tôi đã cố gắng thay đổi chủ đề, nhưng cô ấy thậm chí còn chặn tài khoản của tôi. Điều này có thể khó chịu, nhưng sau đó tôi rút ra được một điều rằng nếu muốn hẹn hò online, mình phải là gã "chai mặt".

Tôi tiếp tục tìm kiếm các hồ sơ khác trên mạng, nhưng dường như phụ nữ chỉ thích mẫu người hào hoa, hoạt ngôn và bóng bẩy. Tôi vô cùng sửng sốt bởi những mối quan tâm của phụ nữ đối với vẻ bề ngoài của một người đàn ông, trong đó chiều cao là yếu tố tiên quyết. Tôi đã hy vọng rằng tính cách sẽ được quan tâm hơn vẻ bề ngoài, đặc biệt khi ở độ tuổi của tôi, nhưng nhiều người đã không vượt xa được cái nhìn hời hợt ấy.

Một vấn đề khác khiến tôi áp lực đó là họ mong muốn tìm thấy người cùng mình "hạnh phúc mãi mãi về sau".  Không phải tôi không tin sẽ có “hạnh phúc mãi mãi về sau ", chỉ là hôn nhân đã dạy cho tôi rằng bất kỳ mối quan hệ nào cũng cần sự vun đắp, và đầy thăng trầm.

Cuối cùng, tôi quyết định sẽ đi tìm người phụ nữ có phẩm chất giống như vợ tôi. Tôi không bao giờ có thể đặt bất cứ ai trên con tôi - nhất là nếu như người đó có thể khiến kịch bản mẹ kế độc ác trở thành sự thật với bọn trẻ.

Anna, 37 tuổi, là một người phụ nữ như vậy. Sau vài ngày làm quen, cô thường nói về những đứa trẻ sơ sinh. Cô ấy muốn có những đứa con do chính mình sinh ra. Tôi đã làm cha gần chục năm, và hai đứa con là sự quan tâm duy nhất của tôi. Tôi không chắc mình muốn làm cha của những đứa trẻ khác nữa.

Vậy là chúng tôi lại kết thúc. Sau đó, các cuộc hẹn hò liên tiếp đã bắt đầu trở thành nỗi ám ảnh. Mọi chuyện trở nên khá buồn. Tình trạng một người cha độc thân góa bụa và sự miễn cưỡng để có thêm người mẹ đủ tiêu chuẩn cho các con khiến tôi không tìm được ai phù hợp. Một người bạn đã khuyên tôi nên thử tìm hiểu một người trẻ hơn, vì vậy tôi đã gặp một y tá 26 tuổi.

Lúc đầu, mối quan hệ của chúng tôi khá thú vị. Nhưng rồi một ngày, cô bất ngờ gặp tôi và con gái trong một trung tâm mua sắm và ngay lập tức, trông như thể cô ấy muốn bỏ chạy xa ngàn dặm. Rõ ràng với một người nào đó quá trẻ, những điều này là cú sốc lớn với họ. Tôi quyết định kết thúc mối quan hệ này.

Tôi lại quyết định hẹn hò với Sarah - một người mẹ độc thân đã có hai con, tôi đã hi vọng ngôi nhà của chúng tôi đủ rộng và bao dung cho 4 đứa trẻ sống chung bên nhau. Chúng tôi cùng nhau đi đến công viên chơi, bọn trẻ rất thân thiết với nhau. Nhưng rồi, mọi thứ chẳng như mơ, một thời gian sau, tôi phát hiện cô ấy lại đang hẹn hò với một mối mới với lý do chưa sẵn sàng để đi bước nữa.

Một ngày nọ, Isabella hỏi tôi: "Tại sao chúng ta không gặp Sarah nữa?”

Tôi quyết định nói sự thật với các con: “Bố muốn Sarah là bạn gái, nhưng cô ấy không muốn"

Isabella nhìn buồn buồn và nói: "Con đã hy vọng bố sớm tìm thấy một cô bạn gái."

Đã một năm kể từ khi tôi bắt đầu tìm kiếm mẹ kế cho các con, và càng ngày tôi càng thấy điều đó khó nắm bắt trong tầm tay hơn. Tôi cũng không ngạc nhiên khi nhận ra một điều, tình yêu sét đánh chỉ đến với tôi một lần duy nhất trong đời - khi tôi gặp vợ tôi.
Chia sẻ