Gửi con trai bé bỏng thích mặc váy xòe của mẹ!

Theo Seatimes,
Chia sẻ

Con có thể chơi bóng đá, chắc chắn rồi anh bạn nhỏ của mẹ. Nhưng con hãy chơi bóng đá bởi vì nó mang đến cho con niềm vui, không phải vì nó là một môn thể thao chỉ dành cho các chàng trai.

Tôi có một cậu con trai thích mặc váy xòe. Thằng bé cũng thích nhảy, thích vẽ và thích ngân nga những bài hát hạnh phúc mỗi ngày.

Tôi thường nhận được những lời nhận xét với đầy định kiến khó hiểu lặp đi lặp lại. Tôi cũng nhận được những lời cảnh báo tôi phải cẩn thận. Những lời cảnh báo kiểu như đừng khuyến khích con làm những điều như thế hoặc kiểu như sau này tôi sẽ phải hối hận...

Tất nhiên tôi không đáp trả bất kì điều gì với những người này. Những lời tôi nói với với họ có thể sẽ không thay đổi được gì. Nhưng những lời tôi nói với con trai tôi thì có thể thay đổi mọi thứ.

Tôi sẽ nói con nhảy, không chỉ nhảy hip-hop,mà còn mặc váy xòe màu xanh và xoay tròn xoay tròn như con thích.

Gửi con trai bé bỏng thích mặc váy xòe của mẹ! 1
Và tất nhiên con cũng có thể đeo thêm đôi cánh bướm cô tiên...

Tôi sẽ nói con mặc bất kì thứ quần áo gì mà nó thích. Con có thể mặc mày xanh bởi vì đó mà màu mà con thích chứ không phải đó là màu chỉ dành riêng cho con trai. Và nếu con thích màu hồng thì hãy mặc màu hồng. Và nếu con thích mặc váy của em gái con thì con có thể mặc.

Và tất nhiên con cũng có thể đeo thêm đôi cánh bướm cô tiên, một chiếc mũ lính cứu hỏa… Chắc chắn rồi. Mẹ cũng sẽ mặc một chiếc và tất cả chúng ta sẽ ra ngoài đi dạo, mặc những bộ đồ mà chúng ta thích nhất và cười khúc khích.

Chúng ta sẽ chơi cùng với đất nặn và thêm một số hạt lấp lánh. Tại sao lại không chứ? Đâu phải những thứ gì đó lấp lánh chỉ giành riêng cho các cô con gái.

Con có thể chơi bóng đá, chắc chắn rồi anh bạn nhỏ của mẹ. Nhưng con hãy chơi bóng đá bởi vì nó mang đến cho con niềm vui, không phải vì nó là một môn thể thao chỉ dành cho các chàng trai.

...........

Tôi có một cậu con trai bé bỏng.

Thằng bé là con trai, một đứa trẻ. Một đứa trẻ thích chơi trò lắp ghép nhà, thích chơi bóng đá và thích nhảy bằng mũi chân.

Thằng bé không mấy quan tâm đến việc dùng chiếc bàn chải màu hồng hay màu xanh và tôi cũng vậy.

Đơn giản... chỉ là làm những gì con trai tôi thích.

Đơn giản vì tôi có một cậu con trai bé bỏng....

Kate Gribble là một bà mẹ người Mỹ. Cô là giáo viên trường trung học phổ thông với với mười năm kinh nghiệm giảng dạy ở cả trường công lập và tư nhân. Cô thường tiếp cận cách dạy trẻ dựa trên sở thích của trẻ và lấy trẻ làm trung tâm. Kate Gribble coi giáo dục là sự hợp tác và gắn kết giữa cha mẹ và con cái. Cô cũng viết nhật kí hàng ngày về những hoạt động trong gia đình nhỏ của mình.


Chia sẻ