DJ King Lady: Có sự khác biệt giữa gợi cảm và lẳng lơ

Lê Minh ,
Chia sẻ

Dù luôn xuất hiện trên sân khấu với hình ảnh xinh đẹp gợi cảm, nhưng nữ DJ King Lady luôn mong muốn khán giả sẽ chú ý đến khả năng chơi nhạc của cô chứ không phải trang phục hay bất kỳ điều gì khác.

DJ King Lady: Có sự khác biệt giữa gợi cảm và lẳng lơ 1

King Lady (Phạm Thị Thu Hiền)

Sinh năm 1993

King Lady là cái tên mới nổi trong giới DJ tại Việt Nam. Cô từng lọt vào top 100 DJ nữ hàng đầu thế giới năm 2014 do trang web nổi tiếng Thefdjlist.com công bố. Gần đây nhất, King Lady được mời tham gia vào The Remix 2015(phát sóng trên VTV3 - đài truyền hình Việt Nam).

Thôi học Đại học để làm DJ

King Lady đến với nghề DJ như thế nào?

Tôi mê âm nhạc từ rất nhỏ nhưng không hề có ý định theo đuổi nghề DJ vì trong nhà tôi không ai đi theo con đường nghệ thuật cả. Năm 2012, trong một lần cùng bạn bè đi du lịch ở Singapore, tôi tham gia một lễ hội âm nhạc tại đó. Lễ hội âm nhạc ấy rất lớn, có đến hơn 30.000 người tham gia, không khí cực vui. Chính trên chuyến máy bay quay về Việt Nam đợt ấy, tôi đã nảy sinh ý nghĩ “Hiền sẽ theo đuổi nghề DJ”. Bạn bè tôi lúc ấy nghĩ chắc tôi đang hưng phấn với âm nhạc nên nói vậy, nhưng không ngờ tôi làm thật.

Tôi dành dụm tiền mua dàn máy chỉnh nhạc mini để tập phối nhạc. Rồi sau đó tôi tìm thầy học DJ và bắt đầu nhận sô diễn ở những quán bar, beer club. Lúc bắt đầu đi diễn, tôi đang theo học ở ĐH Tin học và Ngoại ngữ, tôi vẫn cố gắng thu xếp để vừa đi học vừa đi làm. Thế nhưng, sang năm thứ 3 tôi quyết định tạm dừng việc học để tập trung theo đuổi nghề DJ.

Quyết định nghỉ học để tập trung vào nghề DJ, bạn có gặp phải sự phản đối từ gia đình không?

Tôi là con cả trong gia đình và là đứa đầu tiên trong dòng họ vào đại học. Tết năm nào ông bà cả hai bên nội ngoại đều nắm tay tôi và nói “Hiền ráng học nghe con, con là đứa duy nhất trong dòng họ vào đại học, nên cố gắng nghen con”. Việc học đại học của tôi phần lớn là vì gia đình.

Quyết định nghỉ học của tôi cũng khiến ba mẹ tôi phản đối và cứ thuyết phục tôi hãy cố gắng thêm 1 năm nữa để hoàn tất chương trình đại học. Thế nhưng, tôi đã quyết tâm vì có học xong đại học thì tôi cũng sẽ theo nghề DJ thì sao phải chần chờ. Để chiều lòng bố mẹ, tôi quyết định bảo lưu kết quả học tập và tạm thời trong một năm sắp tới sẽ tập trung vào âm nhạc. Dần dà, bố mẹ cũng bị thuyết phục bởi sự quyết tâm của tôi.

DJ King Lady: Có sự khác biệt giữa gợi cảm và lẳng lơ 2
"Trước khi đến với nghề DJ, cuộc sống của tôi khá tẻ nhạt, không có điều gì thú vị ngoài những kỳ thi ở trường. Giờ đây, mỗi buổi diễn với tôi giống như một kỳ kiểm tra mà tôi luôn muốn giành điểm cao".

Với môi trường làm việc phức tạp như vũ trường, quán bar, các nữ DJ thường phải đối mặt với nhiều sức ép và cạm bẫy. Bạn có băn khoăn về những điều ấy trước khi chọn theo đuổi nghề DJ không?

Ban đầu tôi đến với nghề DJ mà không hề biết đến những cạm bẫy, hiểm nguy với nữ giới, mà chỉ đơn giản nghĩ rằng tôi muốn chơi nhạc như anh chàng DJ mà tôi nhìn thấy trên sân khấu ở Singappore năm ấy. Anh ấy đã khiến cho hàng nghìn người cuồng nhiệt vì thứ âm nhạc anh ấy chơi. Tôi thích hình ảnh ấy và tôi muốn trở thành người ảnh hưởng lớn đến đám đông bằng âm nhạc, chỉ vậy thôi.

Nếu nói vậy là bạn chưa từng đối diện với những cạm bẫy, cám dỗ hay sự thiếu tôn trọng?

Khi đi diễn, nhiều lần tôi cũng được khách mời uống bia rượu, nhưng tôi luôn từ chối khéo. Nhưng điều khó nhất có lẽ là không thể từ chối các chủ quán, những người nắm giữ tiền lương của mình sau mỗi buổi diễn. Vì họ cũng là người sẽ quyết định có tiếp tục mời mình diễn lần tiếp theo hay không, nên tôi không thể từ chối lời mời của họ. Để né việc uống bia rượu vì bản thân tôi bị dị ứng với chất cồn, khi bắt đầu câu chuyện với các chủ quán, tôi thường hỏi thăm về quán, tạo cơ hội để chủ quán chia sẻ về họ, về niềm tự hào của họ, rồi sau đó xin phép ra về mà không uống ly rượu nào. Các chủ quán khi ấy cũng đang vui vẻ vì họ cảm thấy được quan tâm nên cũng không phiền hà gì việc tôi không uống cùng họ. Bằng cách ấy, làm nghề đã 2 năm tôi chưa bao giờ gặp trường hợp gạ gẫm nào cả.

DJ King Lady: Có sự khác biệt giữa gợi cảm và lẳng lơ 3
"Tôi thích chơi nhạc và muổn trở thành người ảnh hưởng đến đám đông bằng âm nhạc"

Nghệ danh kêu nên cũng phải làm việc nghiêm túc

Những năm gần đây, nghề DJ đang phát triển rầm rộ ở Việt Nam, số lượng nữ DJ xuất hiện trong nghề cũng không ít, vậy làm thế nào để được quen mặt, nhớ tên?

Gần như mỗi lần tôi đi diễn tôi đều chơi ở những quán hoàn toàn mới, khán giả mới, họ đều không biết tôi là ai. Cách duy nhất để họ nhớ tên tôi là tôi luôn tạo sự kết nối với khán giả. Khi ở trên sân khấu, tôi luôn quan sát bên dưới, xem khán giả họ có thích nhạc mình chơi không và mỉm cười với họ. Khi bắt gặp nụ cười của tôi, nhiều khán giả họ chú ý nên cũng bắt đầu nhìn tôi và nghe nhạc của tôi.

Tôi cũng không biết mình đang chơi cho ai nghe nữa, có thể là các chủ quán, có thể là những người đang làm trong ngành âm nhạc, hoặc là những vị khán giả sành nhạc, nên mỗi buổi diễn với tôi giống như một kỳ kiểm tra mà tôi luôn muốn giành điểm cao. Tôi luôn chơi hết sức mình, luôn đem đến cho người nghe những điều tốt nhất, để họ nhớ đến mình, để mình có cơ hội quay lại đó chơi lần nữa.

Mỗi lần biểu diễn đều chơi ở những nơi hoàn toàn mới, vậy bạn có cảm thấy bị áp lực không?

Trước mỗi buổi diễn, tôi đều tìm kiếm thông tin về nơi mình sắp biểu diễn, nơi đó khán giả họ thích nghe nhạc gì, quán mình chơi là quán bar hay quán lounge, xem lịch sử quán đó đã có những DJ nào đến chơi, những bản nhạc các DJ này từng chơi, từ đó tôi xây dựng set nhạc sẽ chơi tại đó.

Bên cạnh đó, lúc nào tôi cũng có một set nhạc dự phòng bao gồm những bản nhạc quen thuộc mà khi khán giả nghe, cơ thể họ sẽ tự động hòa nhịp cùng giai điệu. Set nhạc này luôn hiệu quả mỗi khi khán giả không thích set nhạc mà tôi đã chuẩn bị. Với sự chuẩn bị kỹ càng như vậy trước mỗi buổi diễn, khi ra sân khấu tôi luôn tự tin mình sẽ thành công.

DJ King Lady: Có sự khác biệt giữa gợi cảm và lẳng lơ 4

"Dù tạo hình có gợi cảm đến mấy thì điều tôi mong muốn vẫn là khán giả sẽ tập trung vào khả năng chơi nhạc chứ không phải là trang phục hay cơ thể của tôi"

Hầu hết các nữ DJ đều chọn phong cách nóng bỏng và gợi cảm khi biểu diễn trên sân khấu, đó có phải là điều bắt buộc khi dấn thân vào nghề DJ không?

Tôi thừa nhận rằng đó là điều bắt buộc đối với những nữ DJ mới vào nghề. Đa số khán giả luôn thích nhìn thấy những nữ DJ xinh đẹp và ăn mặc gợi cảm. Thế nhưng, có một ranh giới rõ ràng giữa gợi cảm và sự lẳng lơ. Ví dụ một cô gái xinh đẹp mặc váy ngắn, khoe đôi chân dài của họ thì mọi người sẽ ồ lên khen “Ôi, cô này đẹp quá, chân đẹp quá”. Thế nhưng, cũng cô gái ấy khi diện bộ đồ bikini đi trình diễn thì mọi người sẽ đặt dấu chấm hỏi “Ý đồ của cô ấy là gì?”. Tôi vẫn luôn cố gắng ăn mặc sao cho đẹp, cho bắt mắt mà không bị gọi là lẳng lơ. Dù vậy, tạo hình có gợi cảm đến mấy thì điều tôi mong muốn vẫn là khán giả sẽ tập trung vào khả năng chơi nhạc chứ không phải là trang phục của tôi.

DJ King Lady: Có sự khác biệt giữa gợi cảm và lẳng lơ 5
King Lady cùng ca sĩ Giang Hồng Ngọc và producer Phan Duy Anh trong chương trình The Remix 2015 

Vì sao bạn lại chọn nghệ danh là King Lady?

Một ngày đẹp trời, tôi muốn đùa với mọi người rằng “I’m a Queen” (Tôi là nữ hoàng). Nhưng đột nhiên, tôi quên mất từ Queen, nên tôi đành diễn tả thành một câu khác “I’m a King Lady”. Bạn bè tôi cười vang vì trong từ điển không có từ này và có bạn bảo tôi “Ý Hiền nói là từ Queen phải không?”, tôi bật cười vì bạn đã nói trúng từ tôi muốn nói.

Nhưng từ cụm từ vô tình nói sai ấy, bạn bè gợi ý tôi nên lấy King Lady làm nghệ danh. Sau thời gian suy nghĩ rất lâu, tôi cũng không tìm thấy tên nào ấn tượng hơn nên đã quyết định chọn King Lady làm nghệ danh. Cái tên King Lady cũng là một động lực đẩy tôi đi. Khi nghe cái tên “kêu” vậy, khán giả sẽ mong đợi tôi phải chơi ở một đẳng cấp nào đó nên tôi không thể làm việc không nghiêm túc được.

DJ King Lady: Có sự khác biệt giữa gợi cảm và lẳng lơ 6
"Tôi luôn thích mình có một công việc mà làm cũng giống như chơi. DJ là một kiểu công việc như vậy và tôi cảm thấy hạnh phúc vì mình đang làm công việc mình yêu thích". 

Bạn hướng đến điều gì trong cuộc sống: sự nổi tiếng hay giàu có?

Với tôi, nhiều tiền không quan trọng, tôi có công việc yêu thích và kiếm được tiền từ công việc ấy đã là niềm hạnh phúc rồi. Tôi muốn được nhiều người yêu thích và kết nối với càng nhiều người càng tốt qua âm nhạc của mình.

Cảm ơn King Lady về cuộc trò chuyện thú vị. Chúc bạn luôn xinh đẹp và sẽ ngày càng thành công!

(Ảnh: NVCC)

Chia sẻ