Gái xinh công sở và đủ mọi chiêu trò để lấy lòng sếp

Sam,
Chia sẻ

Xưa nay chuyện gái xinh, chân dài vẫn ngấm ngầm lấy lòng sếp bằng đủ các chiêu trò luôn là đề tài buôn chuyện thú vị của các đồng nghiệp, chẳng khác nào chuyện “thâm cung nội chiến”.

Đua nhau sexy để lọt vào mắt xanh của sếp

Chuyện rằng, công ty xuất nhập khẩu T (Quận 2, TP.HCM) tuyển về mấy em chân dài xinh tươi, em nào cũng đẹp lồng lộng khiến cánh đàn ông phải ngẩn ngơ. Nhưng chẳng chàng trai nào khiến các nàng rung động con tim vì thiếu xe hơi, nhà lầu và hầu bao rủng rỉnh. Duy chỉ có sếp Minh, 35 tuổi, chưa vợ mới là mục tiêu vàng của các nàng.
 
Không biết ở đâu lan truyền tin sếp Minh rất thích những gái xinh gợi cảm, da trắng và ăn nói nhỏ nhẹ khiến chị em bàn luận rôm rả. Có nàng ấm ức "chị em mình chưa đủ gợi cảm chăng?".

Gái xinh công sở và đủ mọi chiêu trò để lấy lòng sếp 1
Các nàng đua nhau gợi cảm để thu hút sếp - (Ảnh minh họa).

Quyết tâm đầu tư vì mục tiêu lâu dài là được lên chức phu nhân sếp Tổng, ngồi mát ăn bát vàng, mấy nàng chân dài "cắn răng cắn lợi" lôi về những bộ quần áo siêu gợi cảm. Từ áo trễ cổ thấp thó vòng 1, áo ren mỏng tang nhằm khoe nội y đỏ chót đến các loại váy ngắn trên đầu gối gần 10 cm khoe cặp đùi thanh tân cùng đôi giày gót cao chót vót. Mỗi khi được sếp gọi vào phòng, nàng nào nàng ấy cố tình đánh rơi bằng được tập tài liệu để show "vòng 1" cực kỳ gợi cảm.
 
Mỗi ngày đến công ty là một ngày các chân dài thi nhau diễn thời trang như trên sàn catwalk vậy. Hôm nay Lan khoe váy ngắn thì ngày mai Hường đã chơi hẳn cái áo khoét cổ sâu hun hút. Càng ngày, các nàng cạnh tranh ngày càng gay gắt trong chuyện khoe độ sexy, gợi cảm. Từ chỗ thân thiết, các nàng ngấm ngầm chê bai nhau, tìm mọi cách để moi bằng được thông tin "mai nó mặc gì" để tránh đụng hàng.

Nhưng các nàng không biết rằng, Minh lại thuộc tuýp đàn ông thích sự giản dị, chân chất. Chàng đã có cô người yêu xinh xắn, thùy mị, ăn mặc kín đáo, tuyệt nhiên không hề quan tâm đến các nàng chân dài khoe da thịt trước mắt. Chỉ đến khi sếp đưa thiệp hồng, các nàng mới ngả ngửa vì công sức đầu tư bấy lâu nay đã đổ theo sông theo bể.

Tranh nhau cái ghế thư ký

"Này, tôi nói cho cô biết nhé, sếp đồng ý cho tôi làm thư ký riêng rồi đấy, tháng sau có quyết định, cô mà cứ léng phéng gần sếp thì biết tay tôi đấy", Ly Ly, 26 tuổi, nhân viên công ty phần mềm máy tính (Quận 5, TP.HCM) buông lời đe dọa cô bé xinh xắn phòng kinh doanh. Số là công ty của Ly Ly đang có đợt tuyển thư ký riêng cho sếp Tổng. Tất nhiên, ngoài việc kề cận sếp hàng ngày thì mức lương đáng mơ ước cũng là lý do khiến các nàng không ngại dằn mặt các đối thủ.

Là công ty hoạt động trong lĩnh vực phần mềm nên cũng không có lắm "chân dài". Thế nhưng, khi sếp công khai vụ tuyển thư ký riêng, các nàng chẳng ngần ngại ganh đua, nói xấu nhau trong công ty để giành cái ghế thư ký cho mình.

Trong cuộc đua ấy, nổi bật nhất là 2 đối thủ Ly và Huệ. Hai cô này đều xinh tươi và duyên dáng, ăn nói như mật rót vào tai. Tất nhiên, chẳng ai chịu nhường ai vì kẻ tám lạng người nửa cân, đua nhau ngọt nhạt với sếp để mong được cất nhắc. 

Gái xinh công sở và đủ mọi chiêu trò để lấy lòng sếp 2
Ngấm ngầm tặng sếp quà hiệu để tranh nhau cái ghế thư ký  - (Ảnh minh họa).

Thôi thì, quà cáp đủ kiểu, từ nước hoa đến sơ mi hàng hiệu, rồi vé tập gym hạng V.I.P, giày da tiền triệu... đều được Ly và Huệ thi nhau tặng riêng sếp. Sau đó, 2 cô còn bày chuyện nói xấu nhau để hy vọng sếp thấy nhỏ kia năng lực kém hơn mà cho "out" khỏi cuộc đua.

Mãi tới khi sếp dẫn về cô gái trẻ, không quá xinh nhưng mặt mũi sáng sủa, thông minh lại mới du học về, sẽ làm ở công ty mình trong vai trò thư ký, Ly và Huệ chỉ còn biết thở ngắn than dài.

Nịnh hết sức để sếp yêu quý

Trong công ty sản xuất bột nêm của Thanh Vy (Sài Gòn) ngày nào cũng có những câu chuyện rôm rả vì được nghe 2 nàng "Hòa Thân" nịnh sếp. Số là, sếp của Vy khá đồng bóng, chỉ thích người ta khen chứ không thích bị chê, nên ai cũng phải khen qua loa lấy lời. 

Thế nhưng, việc thì ít mà người thì nhiều, chính sách chế độ không phải lúc nào cũng đầy đủ cho mọi người, nhất nữa sếp lại là nữ, làm việc và chế độ dành cho mọi người có phần cảm tính. Thế nên, Mỹ và Huyền quyết tâm dẻo mỏ nịnh nọt sếp thật nhiều để bà ấy thương mà chia cho chế độ lương bổng, hoa hồng ngon ngon. 

Sáng ra thấy Mỹ khen sếp hôm nay mặc cái váy hoa xinh thế, trẻ ra chục tuổi thì Huyền đã nguýt cháy con mắt và chiều về thế nào nàng cũng mua cho sếp mặt nạ Hàn quốc đắp cho đẹp da. Rồi trong mọi cuộc họp, 2 cô nàng cũng thi nhau tâng bốc sếp lên mây xanh mặc kệ sếp làm sai hay quát tháo om sòm. Kiểu như: "Ôi, hôm nay sếp oai quá cơ, em thích lắm ấy" hay: "Sếp nói to thế này đúng kiểu người phụ nữ quyền lực đấy nhé, em ngưỡng mộ vô cùng". 

Khỏi phải nói, sếp thích lắm, cứ tít mắt sung sướng. Nhưng cũng từ đó đồng nghiệp thân thiết của 2 nàng ít hẳn đi không chịu nổi thói giả tạo. Chưa biết sẽ được hưởng lợi gì từ sếp nhưng đã thấy cái hại trước mắt.
Chia sẻ