Nghe chị em chia sẻ chuyện gái công sở "chân dài óc ngắn"

Sam,
Chia sẻ

Không hiếm những cô nàng xinh đẹp thời nay được gọi là "chân dài óc ngắn" vì chỉ số thông minh của họ hoàn toàn trái ngược với vẻ đẹp hình thể. Cùng nghe chị em tâm sự chuyện thú vị xung quanh những cô nàng này nhé.

Tôi cực kỳ dị ứng với những em "chân dài óc ngắn"

Chị Thu, 26 tuổi, nhân viên truyền thông ở Hà Nội, cho biết mình rất dị ứng với những nàng "chân dài óc ngắn". Vì "các em ấy chẳng cần tốn công sức lo kiến thức chuyên môn, cứ chăm chăm làm điệu sao cho đẹp mắt mấy vị sếp có "máu 35" là qua ngay và luôn vòng phỏng vấn". 

Thu chia sẻ, chị biết nhiều "chân dài" có ngoại hình đẹp nhưng mải chơi, không chịu học hành, ra trường ôm cái bằng đại học trung bình chẳng biết gì về chuyên môn nhưng vẫn lọt vào vòng phỏng vấn và nghiễm nhiên vượt mặt các ứng cử viên sáng giá để cầm tờ giấy quyết định trúng tuyển vào công ty. Và không cần phải vận động trí óc quá nhiều vào công việc, "chân dài" vẫn được nhận lương đầy đủ, thậm chí còn cao hơn rất nhiều so với mặt bằng chung. 

Nghe chị em chia sẻ chuyện gái công sở
Chị Thu cực kỳ dị ứng với mấy em "chân dài óc ngắn".

Thu cũng thẳng thắn khẳng định mình không ưa nói chuyện với "chân dài óc ngắn" và cứ thấy cô nào tới gần làm quen thì tránh như tránh tà cho đỡ rắc rối. 

"Đẹp là có quyền, cần gì phải thông minh" 

Đây là chia sẻ của Ngọc An, 28 tuổi, ở Bình Phước về chuyện "chân dài óc ngắn". Với An, sinh ra có ngoại hình xinh đẹp là đã được ưu ái và một vài khuyết điểm nho nhỏ như kiến thức chuyên môn thấp, học hành kém thì người ta cũng dễ dàng bỏ qua. Vì "hãy thông cảm cho em vì em đẹp lắm rồi", An cho biết. 

Nghe chị em chia sẻ chuyện gái công sở
An bảo xinh đẹp là tốt rồi, kiến thức chuyên môn có kém thì cũng dễ thông cảm 

Bởi vậy An khẳng định : "Tuy kiến thức không nhiều nhưng ngoại hình đẹp và họ lại chăm chút cho nó lộng lẫy thêm thì sẽ nhận được rất nhiều ưu ái cả trong công việc lẫn cuộc sống, tình yêu". 

Cô gái này cũng không ngần ngại chia sẻ chuyện đẹp mà "óc ngắn" như mấy cô nổi ầm ầm nhờ những phát ngôn ngây ngô thì cũng đáng đồng tiền bát gạo. "Tôi thấy họ phát biểu nhiều câu ngô nghê nhưng thật lòng, không rào trước đón sau như những người đẹp có học khác. Cứ thẳng tính chia sẻ có phải hay hơn không". 

An cũng nói thêm giờ phụ nữ có giá lắm, bằng chứng là tỉ lệ nam/nữ đang chênh lệch nhau và phụ nữ đẹp thì lại càng có giá hơn. 

"Tôi ghen tị với những cô nàng xinh đẹp"

Hải Linh, 25 tuổi, nhân viên media, Hà Nội nói rằng, cô rất ghen tị với những cô nàng xinh đẹp. Linh phân tích, lần đầu gặp một người thì ấn tượng quan trọng nhất chính là ngoại hình, còn kiến thức chuyên môn thì từ từ tính sau. Và đẹp đương nhiên là sẽ khiến người ta thấy dễ chịu hơn khi tiếp xúc, vì không ai muốn làm tổn thương người đẹp cả. 

Nghe chị em chia sẻ chuyện gái công sở
Chị Linh ghen tỵ với những cô nàng xinh đẹp.

Với Linh, những cô nàng xinh đẹp là người sung sướng. "Khoan hãy bình luận đến kiến thức chuyên môn của họ, bất cứ một công ty nào cũng cần những bông hoa xinh xắn tô điểm. Nên đi phỏng vấn, dù kiến thức hơi í ẹ một tí nhưng ngoại hình dễ thương thì cũng 99% lọt vào vòng trong", Linh khẳng định. 

Linh bảo những cô nàng như vậy khó leo lên chức vụ cao vì các sếp cũng biết nên đặt bình hoa ở chỗ nào cho phù hợp. Vì thế, cô nàng cung Xử nữ dịu dàng này bảo mình chỉ ghen tị với ngoại hình của họ thôi, còn năng lực chắc mấy em ấy phải theo Linh dài. 

Tôi cực kỳ ác cảm với những cô nàng "chân dài óc ngắn"

Thanh Ngà, 25 tuổi, nhân viên văn phòng ở Quận 1, TP.HCM cho biết cô rất ác cảm với những cô nàng "chân dài óc ngắn" vì họ... ăn hết phần ưu ái trong công việc của những chị em khác. 

Nghe chị em chia sẻ chuyện gái công sở
Ngà cực kỳ ác cảm với thể loại phụ nữ công sở chân dài óc ngắn 

"Công ty tôi có một cô nàng chân dài xinh đẹp, hàng ngày đến công ty đều lả lướt khoe quần áo và õng ẹo 'đong trai', hết nhờ cái này đến cái khác mà chả quan tâm mọi người nghĩ gì. Kiến thức của nàng dở vô cùng, nghe đâu, cũng à ơi với sếp chứ không thì bị tống cổ từ lâu rồi", Ngà kể. 

Thế nên cô rất ghét những thể loại phụ nữ công sở "bánh bèo", hơi tí là điệu chảy nước, suốt ngày chăm chút áo quần, bỏ bê kiến thức chuyên môn. Ngà bảo: "Gì chứ thể loại "chân dài óc ngắn" là mình cực kỳ ác cảm". 

Chia sẻ