Ai là người phụ nữ giàu nhất thế giới?

Nguyễn Nguyệt (Theo Businessweek),
Chia sẻ

Tỉ phú Gina Rinehart, người được mệnh danh là “bà hoàng khai mỏ” đã trở thành người phụ nữ giàu nhất thế giới với tổng tài sản lên đến 28,6 tỉ USD.

Đây là kết quả từ bảng xếp hạng những người giàu nhất thế giới thường niên của tuần báo kinh tế Business Review Weekly (BRW) nổi tiếng. Năm nay, “bà hoàng khai mỏ” người Australia đã "soán ngôi" người thừa kế của tập đoàn Wal-Mart Christy Walton, có tổng tài sản trị giá 26 tỉ USD.


 “Bà hoàng khai mỏ” Gina Rinehart đã trở thành người phụ nữ
giàu nhất thế giới.


Bà Rinehart, 58 tuổi, hiện đang điều hành công ty khai thác mỏ Hancock Prospecting. Tài sản của bà đã gia tăng gấp 3 lần trong vòng 1 năm qua. Việc làm ăn của Hancock Prospecting phát triển nhảy vọt nhờ nhu cầu ngày càng cao của các nước đối với tài nguyên khoáng sản, trong đó có Trung Quốc. Bên cạnh đó, “bà hoàng khai mỏ” mới đây cũng giành được hai hợp đồng than đá và quặng sắt lớn, mang lại doanh thu khổng lồ.

“Nếu như nhu cầu về tài nguyên thiên nhiên vẫn tiếp tục tăng, thì rất có khả năng Rinehart sẽ qua mặt tỉ phú viễn thông Mexico Carlos Slim để trở thành người giàu nhất thế giới”, Andrew Heathcote, biên tập viên của BRW tuyên bố. Theo như bảng xếp hạng của Bloomberg, tỉ phú Carlos Slim hiện đang có số tài sản khoảng 66,2 tỉ USD.

Tuy nắm giữ một tài sản khổng lồ nhưng người phụ nữ giàu nhất thế giới lại không mấy may mắn trong đời sống riêng tư. Bà là con gái duy nhất của ông trùm khai khoáng Lang Hancock. Sau khi cha bà qua đời năm 1992, Gina Rinehart trở thành người đứng đầu công ty Hancok Prospecting.

Cũng chính năm đó, bà bị kéo vào vụ kiện kéo dài và căng thẳng với người mẹ kế về lý do ông Lang Hancock qua đời cũng như việc phân chia bất động sản thừa kế. Vụ kiện kéo dài đến 11 năm cho đến khi kết quả khám nghiệm cho thấy ông Hancock qua đời tự nhiên.


Sở hữu tài sản "kếch xù" nhưng đời sống riêng tư của nữ tỉ phú
lại khá phức tạp.


Quan hệ của nữ tỉ phú này với bốn người con ruột cũng không mấy hòa thuận. Bốn người con là kết quả từ hai cuộc hôn nhân của bà Rinahart. Bà kết hôn với Greg Milton, một người Anh, năm 19 tuổi và sinh được hai người con là John Langley và Bianca Hope. Tuy nhiên, hai người đã ly dị năm 1981. Hai năm sau đó, bà tái hôn với một luật sư người Mỹ, ông Frank Rinehart và có với ông hai người con là Ginia và Hope. Năm 1990, ông Frank Rinehart qua đời.

Năm 2010, ba trong bốn người con của Rinehart đệ đơn kiện mẹ và yêu cầu tước quyền là người được ủy thác trông nom tài sản gia đình trị giá hàng tỉ USD của bà.

Cô con gái út Ginia đứng về phía mẹ và là một bị đơn trong vụ kiện. Vụ việc này bị liệt vào một trong những scandal đình đám nhất của giới tỉ phú trong năm vừa qua và hiện vẫn còn chưa ngã ngũ.



Chia sẻ