Chán đời vì quá... giàu và nhàn hạ

Lê Nhi,
Chia sẻ

Nghe thì có vẻ không tin nổi, nhưng hiện nay có rất nhiều người trẻ đang lâm vào trạng thái trầm cảm vì thành công quá sớm, hay cuộc sống quá nhàn hạ, sung túc.

Thành công trong sự nghiệp, gia đình hạnh phúc, nhà có, xe có, làm ăn thuận lợi và cuộc sống gần như là hoàn hảo, thế nhưng nhiều người lại đang rơi vào trạng thái trầm cảm, chán chường và mệt mỏi.

Mất hết động lực sống vì thành công sớm

Ra trường năm 2003, vừa cầm trên tay tấm bằng kiến trúc sư giỏi, Minh Quân (năm nay 33 tuổi) đã lao vào làm ăn và bắt đầu mở công ty luôn. Hơn 9 qua, Quân cứ lăn lộn trên thương trường và cho đến nay thì Quân đã có mọi thứ anh mơ ước từ nhỏ. Hiện cuộc sống của Quân rất sung túc, công ty làm ăn thuận lợi và Quân gần như không cần phải làm gì. Thậm chí để giải quyết công việc công ty, Quân cũng thuê luôn giám đốc riêng cho chủ động.

Bản thân Quân cũng đã lấy vợ và cả hai vợ chồng đã có một hoàng tử xinh xắn 4 tuổi. Thu nhập của gia đình Quân đều đều như vắt chanh mỗi tháng cũng khoảng từ 150 - 200tr/tháng. Nhìn vào cuộc sống tiện nghi đủ đầy này ai cũng bảo Quân sướng và ngưỡng mộ với thành công sớm của anh.


 33 tuổi có trong tay mọi thứ, cuộc sống của Quân tẻ nhạt, không động lực sống, không còn mục tiêu phấn đấu (Ảnh minh họa)

Mặt phải cuộc sống của Quân là thế, còn mặt trái thì chỉ có Quân và những người trong gia đình anh mới biết. Hiện giờ, ngày nào cũng như ngày nào, Quân luôn thấy cuộc sống tẻ nhạt, không động lực sống và nhất là không còn mục tiêu phấn đấu như xưa nữa.

Sau hơn 9 năm dài bươn chải ở thương trường, giờ bước vào cuộc sống an nhàn hưởng thụ thành công của mình, Quân đã mất hết sự xông xáo như mấy năm trước. Đã từng là con người của công việc, Quân quên ăn, quên bạn bè, quên các buổi tụ tập là vậy, giờ đây Quân chỉ lặng lẽ như một cái bóng. Hàng ngày bỏ qua những khó khăn thử thách từ khách hàng, hợp đồng, thuế má, nhân viên… anh lục tục đến công ty ký chút giấy tờ quan trọng rồi về nhà chơi với con nên cuộc sống càng buồn tẻ.

Thời gian ngồi một mình đơn lẻ, Quân muốn được tụ tập với bạn bè để cảm thấy đỡ chán nản, bế tắc nhưng bạn thân của anh giờ cũng hầu như chẳng còn ai. Vợ Quân vì con vẫn còn nhỏ nên gần như dành hết thời gian chăm con, hai vợ chồng cũng ít chia sẻ như trước hơn. Cứ thế, Quân thấy cuộc sống mất đi ý nghĩa và bắt đầu cảm nhận được sự trống vắng vô vị, động lực sống, động lực làm việc cũng gần như mất hết.

“Hiện tôi chả thấy thích thú với điều gì, cũng chẳng có bạn hoặc ai đó sẵn sàng và phù hợp để làm bạn với mình. Tôi đang muốn làm điều gì đó để thay đổi hẳn cuộc sống của tôi hiện nay nhưng lại không biết phải làm gì. Có lúc, tôi định thử xin việc vào đâu đó để thỏa mãn niềm vui giao tiếp nhưng lại không thấy nơi nào phù hợp. Càng ngày, tôi càng chỉ thấy bế tắc vô vọng không lối thoát. Đôi lần tôi có ý định tìm bác sĩ tâm thần, vì tôi sợ không chịu nổi tình trạng này thêm một thời gian nữa” – Quân trầm ngâm nói.

Đem chuyện này đi kể với người khác, kiểu gì cũng có người bảo Quân thừa hơi, rỗi việc, giàu quá hóa rồ. Trong lúc nhiều người đang phải chạy ăn chật vật từng bữa thì lại có kẻ than chán đời vì quá... giàu. Thế nhưng, đó thực sự đã trở thành hiện tượng lạ đời xảy ra trong cuộc sống của một vài người trẻ thành đạt thời gian gần đây.

Mới 24 tuổi, Thùy Lâm đã lập gia đình với một vị đại gia mảng xây dựng. Chồng tài giỏi, kiếm được nhiều tiền nên phải nói là từ khi yêu nhau, Lâm đã sống sung sướng không thiếu thứ gì. Gia đình cô cũng khá giả, từ bé Lâm đã không biết đến 2 từ "vất vả" là gì. Mọi thứ đến với Lâm đều đều như vắt chanh, ai nhìn vào cũng bảo cô quá sướng: ở chung cư cao cấp, chỉ ở nhà shopping, đi du lịch. Thùy Lâm và chồng đã có 2 con, một trai một gái xinh như tranh vẽ.

Thế nên khi Lâm than vãn với bạn rằng mình đang rất buồn vì quá đầy đủ, sung sướng, bạn cô đã mắng ngay vào mặt Lâm "Điên, sướng quá hóa rồ hả mày?". Chỉ có Lâm hiểu cô khổ sở với việc thiếu động lực sống thế nào, hàng ngày Lâm chẳng có lấy bất cứ mơ ước hay động lực để cố gắng. Dần dần, từ chán nản cô chuyển sang cáu kỉnh, khó chịu mỗi khi thấy các cô bạn bươn chải ngoài xã hội. Lâm ghen tị với sự năng động của họ. Cho đến khi Thùy Lâm mất ngủ triền miên, không còn lựa chọn nào khác cô đã phải cầu cứu đến bác sĩ tâm lý.

Trầm cảm vì công việc quá nhàn

Nhiều bạn trẻ đang bị trầm cảm vì cuộc sống và công việc quá an nhàn. Như Mai Hoa (Nghĩa Đô - Cầu Giấy) là một ví dụ. Vào cơ quan nhà nước đã 5 năm nay, đã được biên chế ổn định nhưng vì ở phòng bảo tồn di tích nên 5 thì 10 họa mới có việc. Hoa cũng đang trầm cảm vì công việc nhà nước quá nhàn nhã và thời gian rảnh thì quá nhiều.

Công việc của Hoa thì cứ đơn điệu ngày nào cũng như ngày nào, không cần mục tiêu phấn đấu, cũng chẳng bị deadline thúc giục. Nhiều lúc Hoa cũng muốn gặp mặt bạn bè nhưng lũ bạn lại bận hết. Các mối quan hệ cứ dần đần nhạt đi và giờ Hoa cũng chẳng có ai là bạn thân cả. Cứ thế, cuộc sống của cô gái 23 tuổi này nhàn và đơn điệu đến mức Hoa bị mất ngủ triền miên vì chán nản.


Giàu quá, nhàn quá, đầy đủ quá đều có thể gây... trầm cảm (Ảnh minh họa)

Gặp bác sĩ Minh Sơn - Bác sĩ Gia đình nổi tiếng tại Hà Nội từng tiếp xúc với nhiều người bị chứng trầm cảm dạng này, bác sĩ khẳng định đây là hiện tượng trong cuộc sống người trẻ hiện nay, bác sĩ cũng kể về trường hợp một phụ nữ năm nay 35 tuổi hiện đang sống tại Giảng Võ, Hà Nội.

Chị này thời trẻ cũng cực kỳ vất vả vì bắt đầu khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng. Hơn chục năm qua, giờ chị đã có đủ tất cả mọi thứ trong tay. 3 năm trước vì muốn an nhàn, nên chị quyết tâm nghỉ việc ở nhà cho khỏe. Thế nhưng hiện tại, khỏe đâu không thấy, chị chỉ thấy chán, đơn điệu, không năng động... Chị cứ lầm lũi ở nhà đưa đón con đi học, rồi lại chăm con, nấu cơm, nuôi cá cảnh, nuôi mấy con chó. Những lúc rảnh hơn thì chị chơi game trên máy tính xịn chồng mua cho. Cuộc sống chỉ quanh quẩn ngày nào cũng như vậy khiến chị mệt mỏi, chán ăn và mất ngủ. Vì nghĩ không đi đâu nên chị cũng chẳng buồn làm đẹp hay thiết tha mua sắm mặc dù chị phải có đến 5 tài khoản ngân hàng khác nhau. Chị trầm cảm đến mức không muốn nói năng với cả chồng con, và chính chồng chị đã khuyên chị đến gặp bác sĩ Minh Sơn để chữa "bệnh lạ".

Bác sĩ Sơn cũng cho biết thêm, không chỉ nhiều chị em phụ nữ bị chứng trầm cảm vì ở nhà hay đi làm quá an nhàn, mà nhiều quý ông cũng bị kẹt trong tình trạng không động lực sống như thế. Với những trường hợp này, nhất thiết bằng mọi cách nên động viên họ đi làm trở lại. Nhất là tạo cơ hội để họ được tham gia, quen biết nhiều người mới. Chẳng hạn như đi phượt, làm từ thiện, tham gia câu lạc bộ… để người trong cuộc không cảm thấy mất đi ý nghĩa cuộc sống, không còn cô đơn và tự tìm niềm vui mới. Bác sĩ cho rằng người trẻ sớm có cuộc sống sung túc đầy đủ đừng để mình bị "trôi" theo sự nhàm chán vô nghĩa, sẽ ảnh hưởng không tốt đến tâm lý sau này.
Chia sẻ