Điểm mặt những vụ tự bắt cóc để "xử" người thân

Theo Soha,
Chia sẻ

Họ dựng màn kịch bị bắt cóc để tống tiền hay thử tình cảm của người thân. Nhưng những chiêu đó không qua được mắt của cơ quan chức năng.

Diễn kịch nhằm "móc túi" gia đình


20h ngày 1/11, công an xã (CAX) Song Phượng, Đan Phượng, Hà Nội nhận được tin báo từ gia đình ông Tạ Thạc Sáng (SN 1961) về việc có một số đối tượng lạ mặt đến nhà với mục đích đòi nợ. Ngay lập tức CAX nhanh chóng xuống hiện trường phát hiện 4 nam thanh niên nghi vấn trên tay cầm giấy vay nợ viết tay của Tạ Thạc Thế (SN 1993, con trai ông Sáng) đưa về trụ sở để làm rõ.

Hình minh họa.

Qua việc đấu tranh khai thác, CAX Song Phượng xoáy sâu vào điểm nghi vấn nguồn gốc của số tiền cho vay từ đâu mà có trong khi đối tượng chủ nợ không nghề nghiệp, gia cảnh lại không khá giả gì. Chúng đã khai nhận màn đòi nợ số tiền 130 triệu đồng chỉ là màn kịch được “đạo diễn” dưới sự chỉ đạo từ Thế.

Tự "bắt cóc" để "nắn gân" chồng


Sáng ngày 25/7, cơ quan CSĐT - CAQ Thanh Xuân đã giải mã vụ bắt cóc bí ẩn, xảy ra ngày 28/6/2011, tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân. 12h30 ngày 28-6, cơ quan CSĐT - CAQ Thanh Xuân nhận được trình báo của anh Nguyễn Văn Thanh, ở phường Nhân Chính về việc vợ anh Thanh là chị Nguyễn Thị Minh bỗng dưng mất tích.

Chị Minh khai do ghen chồng vô cớ, nên đã dựng lên màn kịch bị người lạ đánh trên đường 2,5, rồi đến những cú nhắn tin đe dọa, vu khống anh Thanh có “bồ” và vụ bắt cóc nhằm tống tiền gia đình anh Thanh 1 tỷ đồng. Toàn bộ những việc làm trên xuất phát từ việc chị Minh nghi chồng ngoại tình, hay đi sớm về muộn và ít quan tâm đến vợ con.

Sau khi tạo nên màn kịch bị đánh và những cú nhắn tin đe dọa, chị Minh thấy chồng vẫn không mấy quan tâm đến mình đã quyết định thực hiện vụ bắt cóc “ảo”, để “nắn gân” chồng.

Tự bắt cóc, đòi bố mẹ chuộc nửa tỷ


Khoảng 14h30 ngày 21/6, chị P.T.D.T (sinh viên, SN 1992, quê ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, hiện tạm trú tại P.Khương Trung, Q.Thanh Xuân) đến Công an quận Thanh Xuân trình báo việc chị ruột của T. là P.N.L.N (sinh viên, SN 1989) không thấy về nhà đã nhiều giờ, gọi vào điện thoại di động thì không thấy nghe máy.

Sau đó, T. đã nhận được tin nhắn từ số máy lạ với nội dung: "Không thấy chị mày về phải không? Chị mày đang bị bọn tao giữ. Tên nó là N phải không? Tao đang giữ chứng minh của nó đây".

Gần 11 tiếng đồng hồ, lực lượng cảnh sát điều tra đã phát hiện N. đang ở phòng 202 tại một nhà nghỉ ở phường Trung Hòa. Tuy nhiên, N. chỉ ở một mình và không bị bất kỳ ai khống chế. Tại trụ sở cơ quan điều tra, N. khai báo vì cho rằng bố ít quan tâm đến hai chị em nên N. đã nghĩ ra màn kịch bị bắt cóc, rồi sau đó dùng số lạ nhắn tin cho em gái, để xem bố mẹ có lo lắng cho hai chị em mà từ quê ra Hà Nội không.
Chia sẻ