Đi mua hàng, nam thanh niên hốt hoảng phát hiện nữ chủ quán chết trong nhà tắm

Như Quỳnh ,
Chia sẻ

Khi nam thanh niên đến mua hàng nhưng không thấy ai mở cửa, chỉ thấy vết máu loang ở trên nền nhà, liền hô hoán người dân. Lúc công an phá cửa phát hiện người phụ nữ đã tử vong với nhiều vết thương trên người.

Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 28/10, người dân tại ấp 6, xã Đông Thạnh, H.Hóc Môn, TP.HCM hốt hoảng khi phát hiện một phụ nữ chết trong nhà tắm, trên nền nhà có nhiều vết máu loang lổ.

Theo đó, khoảng thời gian trên, một nam thanh niên tên Son (30 tuổi, gần nhà nạn nhân) đến nhà bà Nguyễn Thị Thập (43 tuổi, nguyên quán tại Thái Bình) hiện đang ở tại ấp 6, xã Đông Thạnh, H.Hóc Môn để mua thuốc lá. Nhưng khi tới cửa tiệm đóng kín, anh Son gọi không thấy bà Thập trả lời.

tuvong1
Thi thể nạn nhân được mang đi.

Anh Son đẩy cửa đi vào thì nhìn thấy có nhiều vết máu từ giữa nhà vào đến nhà tắm phía sau. Anh gọi mãi nhưng vẫn không thấy ai đáp. Lại kiểm tra thì cánh cửa nhà tắm bị khóa trái. Tất cả đồ đạc trong nhà bị lục tung. Anh tiếp tục đi vào thì tá hỏa nhìn thấy dưới nền nhà có vết máu. 

Anh Son hô hoán cho mọi người rồi thông báo cho lực lượng chức năng địa phương. Công an có mặt tiến hành phá cửa nhà tắm thì phát hiện bên trong là thi thể bà Thập, trên người còn nhiều vết thương.

tuvong2
Rất đông người dân theo dõi vụ việc.

Công an Công an H.Hóc Môn cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM nhanh chóng phong tỏa hiện trường. Đồng thời, lấy lời khai của các nhân chứng, điều tra nguyên nhân vụ việc. 

Đến 20h ngày 28/10, Công an cùng các đơn vị nghiệp vụ vẫn đang khám nghiệm hiện trường vụ án mạng. Bên ngoài rất đông người dân theo dõi.

Được biết, gia đình bà Thập chỉ có 2 vợ chồng mới vừa dọn về đây sinh sống chưa đầy 1 năm nay. Một số người dân cũng cho biết thêm trước đó không lâu, họ có nhìn thấy có 1 thanh niên chạy chiếc xe gắn máy của bà Thập ra khỏi tiệm.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.
Chia sẻ