BÀI GỐC Tôi đâu biết người yêu của em chồng lại là người đó, sao cả nhà chồng xúm vào ghét bỏ tôi?

Tôi đâu biết người yêu của em chồng lại là người đó, sao cả nhà chồng xúm vào ghét bỏ tôi?

Lúc dọn mâm lên nhà tôi mới biết người yêu hiện tại của em chồng chính là chàng sinh viên năm nào từng trồng cây si trước cửa nhà tôi. Thế nên mọi chuyện mới bắt đầu rắc rối.

2 Chia sẻ

Đến nói chuyện với bố mẹ người yêu rằng sẽ chia tay, không ngờ bố em lại đưa ra món quà lớn đến thế này để níu giữ tôi

Phương Linh,
Chia sẻ

Giá mà người yêu không ghét mẹ tôi thì có phải đám cưới này sẽ diễn ra nhanh gọn không cơ chứ.

Từ trước đến nay mẹ tôi luôn là người hiền lành dễ tính và được mọi người rất nể trọng. Còn trong mắt tôi mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất.

Ấy vậy mà ngày đưa bạn gái về ra mắt mẹ tôi lại tỏ vẻ rất khắt khe với cô ấy. Chuyện là thế này, thấy người yêu tôi ăn mặc kiểu rách rưới, mẹ tôi bảo: "Ngày ra mắt nhà chồng tương lai mà cháu mặc quần rách thế này sao? Nhìn chẳng vừa mắt bác chút nào, thôi bác dẫn cháu đi mua chiếc quần tử tế hơn để mặc vậy".

Người yêu của tôi liền đáp trả: "Bác đúng là lạc hậu quá, mốt thời nay đấy, mà quần nào của cháu cũng thế này nên bác thông cảm cho cháu". Thấy người yêu dài cổ ra cãi mẹ, tôi vội nháy mắt cho cô ấy làm theo những gì mẹ bảo.

Đến nói chuyện với bố mẹ người yêu chuyện sẽ chia tay, không ngờ bố em lại đưa ra món quà lớn đến thế này để níu giữ tôi - Ảnh 1.

Tôi vội nháy mắt cho cô ấy làm theo những gì mẹ bảo (Ảnh minh họa)

Vậy là người yêu ấm ức lẽo đẽo đi cùng mẹ tôi ra shop mua chiếc quần mới để làm vừa lòng mẹ chồng tương lai.

Hai người đi được một lúc thì về, nhìn thấy cảnh mẹ toàn thân ướt sũng, còn người yêu quần áo khô ráo, thấy lạ tôi thắc mắc thì nhận được câu đáp hồn nhiên của người yêu: "Mẹ có mũ rồi thì em phải dùng ô chứ. Em mà nhường cho mẹ thì ướt hết chứ à, thôi thà một người ướt còn hơn hai người cùng ướt".

Mẹ tôi bức xúc lên tiếng: "Ôi trời ơi con định lấy cô gái vô duyên này làm vợ sao? Mẹ khổ sở nuôi con lớn bằng từng này tuổi rồi mà không có mắt chọn người yêu vậy con".

Thấy mẹ tôi nói vậy, người yêu cũng chẳng chịu thua liền cãi lại khiến tôi liên tục ra hiệu bắt người yêu nên nín nhịn. Chưa kịp làm bữa cơm chiêu đãi, mẹ tôi đã đuổi người yêu tôi về. Thật không ngờ người con gái tôi hết lòng thương yêu lại có cách cư xử với mẹ tôi tệ đến thế.

Nghe những lời mẹ chê bai về người yêu, tôi thấy cũng chán ngán chẳng còn tâm trạng nào muốn tiếp tục tiến xa hơn nữa. Tôi đã đến tận nhà để nói chuyện với bố mẹ người yêu là chúng tôi sẽ chia tay do không hợp nhau. Không ngờ bố em liền nói: "Nếu đám cưới của cậu với con gái tôi diễn ra thì căn nhà 5 tầng cậu đang đứng ở đây thuộc về hai vợ chồng cậu".

Đến nói chuyện với bố mẹ người yêu chuyện sẽ chia tay, không ngờ bố em lại đưa ra món quà lớn đến thế này để níu giữ tôi - Ảnh 2.

Chúng tôi sẽ chia tay do không hợp nhau (Ảnh minh họa)

Ngôi nhà rộng cả trăm m2, nội thấy bài trí đẹp mê hồn mà tôi đã thích ngay từ khi đặt chân vào đây. Bố người yêu đã đánh trúng vào lòng tham khiến tôi bối rối không biết phải trả lời thế nào.

Sau khi nghe tôi kể việc bố người yêu sẽ cho cả căn nhà nếu lấy con ông ta, mẹ tôi vẫn một mực phản đối.

Giờ tôi đang rất băn khoăn, bản thân tôi sống chung với người yêu không có gì là khó chịu, nhưng em lại ghét mẹ tôi ra mặt. Mẹ tôi cũng ghét em, chắc chắn hai người họ không thể sống cùng nhà. Tôi có nên tiếp tục làm đám cưới không, hay từ bỏ em và mọi thứ?

Chia sẻ