Đêm tân hôn và những chuyện dở khóc dở cười

Minh Tuyết,
Chia sẻ

Với mỗi phụ nữ, đêm tân hôn thực sự là thời khắc thiêng liêng và là kỷ niệm đẹp không bao giờ quên. Tuy nhiên, đêm đầu tiên ở nhà chồng này, ngoài cảm giác căng thẳng, lo âu, nhiều cô dâu còn gặp những tình huống dở khóc dở cười.

Cùng nghe những phụ nữ chia sẻ về những sự cố đêm đặc biệt ấy - đêm đầu tiên họ được danh chính ngôn thuận ở bên người đàn ông mình yêu.

Dở khóc, dở cười vì chiếc giường cưới “phản chủ”

Với nhiều người, đêm tân hôn thật ngọt ngào. Nhưng với chị Hằng Hải, 28 tuổi (Thanh Hóa) lại có đêm dở khóc dở cười ngay trong đêm đặc biệt này.

Nhà chồng chị tuy là nhà hai tầng nhưng rất chật chội vì có nhà chồng chị bán hàng nên chất nhiều hàng hóa. Ngày cười lại tập trung rất đông người thân trong gia đình. 

“Ngay từ đầu, mình đã xác định tâm lý phải rất cẩn thận trong việc sinh hoạt vợ chồng. Tuy nhiên, mình không thể ngờ được rằng, ngay đêm tân hôn, hai vợ chồng đã rơi vào hoàn cảnh trớ trêu” - chị Hằng Hải nhớ lại.

Rồi chị phân trần: “Ngày cưới, sau khi tiệc cưới đã xong, mấy anh em họ hàng từ quê lên phải ở lại nhà chồng cho đến tận hôm sau mới. Điều này khiến nhà chật lại càng thêm chật.

Đêm tân hôn và những chuyện dở khóc dở cười 1
Gia đình nhỏ nhà chị Hằng Hải, 28 tuổi

Phòng cưới của vợ chồng mình ở trên tầng hai. Tuy vẫn có không gian riêng nhưng vì chiếc giường cưới mới phản chủ đã làm cho hai đứa dở khóc, dở cười. Vợ chồng mình chưa cần làm gì, chỉ cần nhúc nhích nhẹ là nó đã vọng ra tiếng kêu cót két cọt kẹt rồi. Trong khi mọi người nằm ngủ ngay phòng kế bên”.

Vì sợ bố mẹ và mọi người nghe thấy nên cả đêm hai vợ chồng chị Hải đành phải nằm im thin thít, đến cựa mình cũng không dám cựa mạnh. Bởi cứ mỗi lần động đậy, âm thanh từ chiếc giường lại vang lên. 

“Chính chiếc giường đã báo hại vợ chồng mình đã không làm ăn được gì mà nằm lại rất đau người. Sáng ra, chồng mình phải đi sửa ngay lại cái giường vì anh bảo để thế này không làm ăn được gì. Mình chỉ biết nhìn anh và cười” - chị Hằng Hải cười lớn kể lại.

Nằm ôm nhau ngủ “chay” vì bị “đèn đỏ”

Chị Nguyệt 26 tuổi, nhân viên y tế (Chương Mỹ, Hà Nội) cũng góp vui câu chuyện động phòng đêm tân hôn của mình.

Chị bảo: “Hai vợ chồng tôi yêu nhau gần 2 năm mới làm đám cưới. Nhưng trong thời gian đó, tôi vẫn cố giữ gìn đợi đến khi là vợ chồng mới nếm ‘trái cấm’. Ngày cưới, tôi thấy mình là cô dâu hạnh phúc nhất, cảm giác như mơ sau những năm tháng thương yêu nhau, cuối cùng tôi cũng làm vợ, ở chung một mái nhà với anh”.

Nhưng: “Bao nhiêu háo hức, đợi chờ cuối cùng lại đành nín nhịn, chờ tiếp vì ngày cưới của tôi rơi vào kỳ kinh nguyệt. Trước đó, tôi cũng nghĩ đến việc này. Song nghĩ ngày nguyệt san sẽ không rơi vào ngày cưới. Nhưng không hiểu sao, do mệt mỏi hay lo lắng quá mà ngày đèn đỏ của mình lại đến sớm hơn gần một tuần và trúng vào ngày cưới”. 

Đêm tân hôn và những chuyện dở khóc dở cười 2
Gia đình hạnh phúc nhà chị Nguyệt, 26 tuổi, nhân viên y tế 

“Chẳng thế mà hôm ấy, mình dọn dẹp xong, người mệt nhoài, nằm ôm nhau nói chuyện rồi ngủ ‘chay’. Mấy hôm sau cũng vẫn phải đợi nguyệt san kết thúc mới hoạt động được” - Nguyệt hào hứng kể về đêm tân hôn đáng nhớ của mình.

Chồng kể chuyện hài hước và xoa bóp chân

Chia sẻ về đêm tân hôn đáng nhớ của mình, chị Ninh 27 tuổi làm kinh doanh (Chương Mỹ- Hà Nội) cho biết: “Đến giờ này, mỗi lần nghĩ lại mình vẫn thấy hạnh phúc. Bởi hôm ấy, mới bước vào phòng, mình đã thấy nhiều những ánh nến lung linh huyền ảo, kèm theo hoa mà chồng chuẩn bị từ trước. Điều này đã khiến cảm xúc trong mình dâng trào”.

Đêm tân hôn và những chuyện dở khóc dở cười 3
Chị Ninh, 27 tuổi 

Người phụ nữ 27 này kể tiếp: “Sau cả ngày mệt mỏi rã rời vì phải cười nói tiếp khách, lúc này vợ chồng mới được nghỉ ngơi một chút cho thoải mái. Chồng mình rất tâm lý nên không muốn vợ căng thẳng khi ở nhà chồng. Hơn nữa, mình cũng buồn vì nhớ nhà. Lúc ấy, anh đã nằm bên cạnh để kể những câu chuyện hài hước, những kỷ niệm đẹp thời hai đứa yêu nhau. Anh còn an ủi vỗ về, động viên mình rất nhiều. 

Ngoài ra, sợ mình đau nhức chân, anh còn  bóp chân tay cho mình nữa. Rồi chúng mình cũng đã có một đêm tân hôn vừa lãng mạn lại vừa ngọt ngào mà đến giờ mỗi khi nhớ lại mình vẫn cảm thấy hạnh phúc”.

Chia sẻ