Soi trứng: chuyện từ phòng khám đến cái giường
Chị Tú được bác sĩ chỉ định: '5 giờ sáng dậy quan hệ'; nhưng vì hồi hộp nên mất ngủ, kết quả là đúng giờ mà anh nhà lại không không thể nào cương được.
Con cái là lộc trời cho, dù là trai hay gái cũng sẽ đem lại may mắn cho cha mẹ chúng. Tuy nhiên, mong muốn phải có bằng được một cậu ấm khiến không ít cặp vợ chồng đã dấn thân vào hành trình canh trứng đầy nhọc nhằn và tốn kém.
18h tại phòng khám sản phụ khoa trên đường Đê La Thành tấp nập người ra vào. Phần lớn họ là những phụ nữ “vẫn chưa có gì" đến để siêu âm soi trứng mong đẻ con trai. Bên ngoài, những người chồng với gương mặt thấp thỏm vẫn kiên trì ngồi đợi vợ.
Hầu như chị em đến đây đều phải gọi điện thoại trước để bác sĩ còn xếp số. Ngồi lẫn vào những phụ nữ đang chờ đến lượt lấy số, phóng viên Ngôi Sao bắt chuyện với chị ngồi bên cạnh.
Bác sĩ Minh cho biết, mỗi ngày số lượng chị em đến đây khám khá đông. Phần lớn họ đều siêu âm kiếm “hoàng nam” hoặc nghe tư vấn về cách ăn uống, sinh hoạt để có thằng cu. Ngay cả những cô mới lấy chồng vài tháng cũng đến siêu âm đẻ con trai. Bà nói: “Có lúc tôi nói rằng con đầu nên để tự do cho thoải mái tinh thần nhưng các cô lại cứ nằng nặc muốn có “cu” luôn để yên tâm sau này”.
Bất cứ ai khi ngồi chờ đợi đến lượt đều khá trầm tư. Họ chỉ thì thầm, chia sẻ thông tin về các loại thuốc, các nơi họ từng đến khám, siêm âm và cả trục trặc tâm lý gặp phải.
Chị Tú, 32 tuổi, sống tại khu tập thể Hào Nam chia sẻ, tháng trước nghe lời bác sĩ chỉ định 5 giờ sáng dậy quan hệ nhưng vài tiếng trước giờ “hoàng đạo” cứ thao thức không thể nào ngủ nổi. Cả hai cùng căng thẳng nằm nhìn đồng hồ. Đến khi giờ G điểm thì anh lại không không thể nào cương được.
Soi chính xác đến từng giờ trứng rụng nhưng nhiều người vẫn không đậu vì những lý do cả chủ quan và khách quan như: chồng đi vắng đúng ngày nhạy cảm, khi thì chị em bận không đi soi liên tục được khiến trứng rụng lúc nào không biết hoặc có tháng theo đúng chỉ đạo nhưng lại chẳng thụ thai.
Gặp chị Mai 35 tuổi, từng có một cô con gái 5 tuổi, giờ muốn có một cậu con trai, tại phòng khám trên đường Phan Chu Trinh. Chị tâm sự: “Canh từ trước Tết đến giờ mà vẫn chưa có bầu. Chả hiểu sao hôm trước niêm mạc tử cung là 8,3 mm thế mà hôm sau đo lại còn 7,8 mm. Bác sĩ kết luận không thấy trứng nữa. Chẳng biết còn phải làm đến bao giờ".
Quá trình đi soi trứng (đo trứng) để sinh con theo ý muốn cũng lắm gian nan. Đầu tiên, chị em phải đi siêu âm buồng trứng vào ngày thứ 10 hoặc 12 của chu kỳ. Qua nhiều lần “cách ngày đến một lần” bác sĩ sẽ soi được xem noãn nào đáp ứng đầy đủ tiêu chí như phải to, tròn, chất lượng tốt và tính ngày, giờ rụng trứng để vợ chồng giao hợp cho chính xác nhằm tạo ra giới tính thai nhi là nam hay nữ.
Theo sách vở lẫn kinh nghiệm của người đi trước thì thời điểm rụng trứng là vào ngày thứ 14 đến 16 của chu kỳ. Khi trứng rụng người phụ nữ có dấu hiệu như nhiệt độ tăng lên trên 37 độ C một ít, ra nhiều chất nhờn như keo ở âm đạo, âm hộ, có hiện tượng sưng nhẹ, thấy có ham muốn “yêu”. Nếu đi đo trứng thấy trứng có kích thước 20-25 mm là đủ tiêu chuẩn. |