Để chàng không "bỏ của chạy lấy người"
Thời gian đầu chàng tỏ ra rất nhiệt tình và nồng thắm nhưng rồi sau đó lại trở nên thờ ơ, lạnh nhạt, thậm chí tìm cách “bỏ của chạy lấy người”. Tại sao lại như vậy?
Nhiều chị em đã từng rơi vào một trong những tình huống sau: Bạn có buổi hẹn hò tuyệt vời với chàng. Cả hai đều cảm thấy người kia thật hấp dẫn, thậm chí hai người đã có những động tác âu yếm, thân mật với nhau nhưng rồi sau đó bạn không bao giờ nhận được tin gì từ chàng. Hoặc một anh chàng tỏ ra rất nồng nhiệt với bạn trong mấy tháng đầu mới quen, luôn nói những câu khiến bạn thấy vui, và bạn thấy đó đúng là một nửa hoàn hảo của mình nhưng rồi sau đó anh ta lại trở nên dần xa lánh, thờ ơ hoặc đặt đấu dấu chấm hết cho mối quan hệ giữa hai bạn.
Giữ cho mọi việc diễn ra thật từ từ
Khi chưa có bạn, các chàng sẽ tìm mọi cách để có được bạn. Nhưng khi đã chinh phục được bạn rồi, sự nhiệt tình sẽ giảm dần, thậm chí nhiều người sẽ đi tìm những cô gái khác mới mẻ hơn để tiếp tục “cuộc chinh chiến”.
Hãy kiên định và cố gắng giữ khoảng cách với chàng bằng cách lên kế hoạch làm việc khác như đi chơi với bạn bè hoặc tham gia câu lạc bộ nào đó...
Nói chung, bạn hãy có những mối quan tâm đến những thứ khác ngoài anh ấy. Khi đó, anh ấy sẽ không cảm thấy bị nghẹt thở vì luôn bị bạn quấn lấy mà ngược lại sẽ luôn thấy thèm muốn và nhớ nhung bạn.
Đừng trao tất cả cho chàng
Không nên cho đi tất cả trong một mối quan hệ. Không bao giờ!
Khi yêu, hầu như anh chàng nào cũng đòi hỏi được làm “chuyện ấy” nhưng nếu không muốn sớm bị “đá”, bạn hãy từ chối chàng một cách khéo léo mà dứt khoát.
Đừng để sự cuồng nhiệt của anh ấy cuốn bạn đi. Có thể chàng sẽ dùng mọi lý lẽ để thuyết phục bạn. Chẳng hạn hứa hẹn sẽ cưới hay nói rằng sẽ yêu nhiều hơn khi bạn "cho"… Nhưng hãy thật sự tỉnh táo.
Hãy luôn nhớ trong đầu rằng khi cho đi tất cả, bạn sẽ giảm bớt giá trị trong mắt đối phương bởi khi đó chàng chẳng còn gì để khám phá ở bạn nữa, chẳng còn gì để ham muốn nữa. Khi “con ong đã tỏ đường đi lối về”, chúng sẽ thấy mọi thứ thật nhàm chán.
Hãy luôn nhớ trong đầu câu thần chú "Không cho đi tất cả" để không phải hỏi câu “Tại sao anh ta lại bỏ đi khi anh ấy đã từng rất thích tôi?” vào một ngày xấu trời nào đó.
Chúng ta thường đổ lỗi cho đàn ông trong việc họ ngày một phai nhạt tình cảm nhưng đã đến lúc bạn cũng nên nhìn lại mình. Khi biết kiểm soát bản thân và kiểm soát mối quan hệ của mình trong chừng mực, bạn sẽ không bao giờ phải nói lời hối tiếc. Dù bạn có yêu chàng đến mức nào, cũng đừng bao giờ để mình mất tỉnh táo.
Thụy Vân
(Tổng hợp)