Đây là cô gái cao 1m71 khiến HLV "The Voice" mê mẩn vì quá xinh đẹp

Shindo,
Chia sẻ

Sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng chiều cao 1m71, Thảo Phương khiến các huấn luyện viên "The Voice" đưa ra lời khuyên rằng hãy đăng ký tham gia "The Face" mùa kế tiếp.

Tập 3 của chương trình truyền hình Giọng hát Việt - The Voice 2017 khép lại bằng việc huấn luyện viên Đông Nhi liên tục thu về những thí sinh ấn tượng. Một trong những "gà chiến" được kỳ vọng sẽ gây nên bất ngờ ở The Voice năm nay là Nguyễn Thảo Phương cũng về với đội Đông Nhi. Sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng chiều cao 1m71, Thảo Phương khiến Đông Nhi - Thu Minh - Tóc Tiên - Noo Phước Thịnh đồng loạt đưa ra lời khuyên rằng hãy đăng ký tham gia... The Face mùa kế tiếp. Trước khi bước vào vòng Đối đầu gây cấn, Thảo Phương dành ít thời gian để chia sẻ cảm xúc về việc được các huấn luyện viên ưu ái, dành cho nhiều lời khen tặng.

Đây là cô gái cao 1m71 khiến HLV The Voice mê mẩn vì quá xinh đẹp - Ảnh 1.

Đây là cô gái cao 1m71 khiến HLV The Voice mê mẩn vì quá xinh đẹp - Ảnh 2.

Thảo Phương trên sân khấu "The Voice 2017"

Tập 3 "The Voice 2017": Something's Got A Hold On Me - Nguyễn Thảo Phương

Chào Thảo Phương. Lý do vì sao chị lại tham gia "The Voice" năm nay mà không phải là chương trình nào khác?

Tôi vốn yêu thích âm nhạc từ nhỏ, vậy nên sau khi tốt nghiệp khoa Kế toán, tôi đã đăng ký tham gia The Voice. Đây là chương trình âm nhạc uy tín, format khá hay, vậy nên tôi rất muốn được đứng trên sân khấu cuộc thi này. Kế toán là công việc mà bố mẹ tôi mong muốn con gái mình sẽ làm tốt, nhưng ước mơ của tôi lại chẳng liên quan đến ngành nghề này. Tôi muốn làm nghệ thuật, thích hát Blue - Jazz theo cách của mình. Tôi đã cố gắng hoàn thành việc học thật tốt để giúp cho bố mẹ và cả bản thân mình được yên tâm. Sau đó, tôi mới từng bước thực hiện ước mơ ca hát của mình.

Đây là cô gái cao 1m71 khiến HLV The Voice mê mẩn vì quá xinh đẹp - Ảnh 4.

Cô nàng 22 tuổi rạng rỡ bên bạn bè

Tuy gia đình không có ai theo truyền thống nghệ thuật nhưng bố mẹ lại rất ủng hộ tôi. Biết con gái một thân một mình từ Tuyên Quang vào Sài Gòn tham gia The Voice, bố mẹ đã ủng hộ hết mình. Bố mẹ rất xem trọng ước mơ của tôi, tuy vẫn mong đến một ngày con gái ổn định với công việc văn phòng nhưng khi tôi nói con muốn được thử sức, bố mẹ đã cho phép tôi làm. Với lại, tôi sinh năm 1995, chỉ mới 22 tuổi, tôi nghĩ mình có thời gian để thực hiện ước mơ cất giấu bấy lâu nay.

Về với đội của Đông Nhi, chị có nghĩ rằng mình phù hợp?

Khi biểu diễn trên sân khấu, tôi đã rất vui mừng lúc chị Nhi bấm nút chọn mình. Chị Nhi là người rất tâm lý, dù tôi không nói với chị quá nhiều chuyện nhưng chị lại rất hiểu trong đầu tôi nghĩ gì. Về với đội chị Nhi cũng là cơ duyên tốt đẹp với tôi. Thú thật, lúc trước khi thi vòng Giấu mặt, nhiều người đã nói rằng chất nhạc và phong cách của tôi khá giống với chị Thu Minh. Hồi xưa, tôi không biết nhiều về chị Thu Minh, chỉ đến khi xem The Voice mùa đầu tiên thấy chị Thu Minh huấn luyện cho các thí sinh mới thấy rằng chị ấy rất giỏi. Tôi cũng thích xem chị hát lắm.

Đây là cô gái cao 1m71 khiến HLV The Voice mê mẩn vì quá xinh đẹp - Ảnh 5.

Quay lại chương trình này, khi chị Thu Minh quay lại và nói rằng rất tiếc vì đã bỏ lỡ cơ hội đưa tôi về đội, tôi bối rối lắm. Cám ơn chị Thu Minh, chị Đông Nhi cũng như anh Noo Phước Thịnh và chị Tóc Tiên đã dành cho tôi nhiều sự ưu ái. Những lời khen của mọi người là động lực để tôi cố gắng nhiều hơn.

Với gương mặt xinh đẹp và chiều cao 1m71, huấn luyện viên Tóc Tiên đã khuyên chị nên thi "The Face" thay vì "The Voice". Chị nghĩ sao?

Lúc quay ghế huấn luyện viên lại nhìn tôi, anh Noo đã bất ngờ thốt lên rằng sao tôi cao tới 1m8. Thật ra tôi chỉ cao 1m71 thôi, mang thêm đôi giày 10 phân nên thành ra là 1m8. Tôi rất vui khi được chị Tóc Tiên khen xinh. Nhưng mà hiện tại tôi chỉ muốn tập trung cho âm nhạc, giấc mơ của tôi là được hát Blues - Jazz theo phong cách riêng, được khán giả nhớ tới là Thảo Phương với dòng nhạc Blues - Jazz, tôi chưa từng nghĩ tới việc sẽ bỏ ca hát để tham gia The Face. Có một điều buồn cười là đấy không phải lần đầu tiên tôi được các anh chị khuyên nên thi The Face.

Đây là cô gái cao 1m71 khiến HLV The Voice mê mẩn vì quá xinh đẹp - Ảnh 6.

Ở vòng casting, anh Hồ Hoài Anh cũng bảo rằng em hãy thi The Face mùa tới đi. Khi chụp ảnh cho chương trình, các anh chị thuộc ban tổ chức cũng nói rằng: "Em ơi, hãy chụp hình một cách "bình thường" đi, cách em tạo dáng giống người mẫu quá. Em hãy chụp cho nó "The Voice" một chút nào". Đây chỉ là chuyện nói đùa một chút thôi, nhưng mà nó cũng khiến tôi cảm thấy vui lắm. Trong tương lai thì chưa biết thế nào, nhưng ở thời điểm hiện tại thì Thảo Phương chỉ muốn tập trung ca hát!

Có lợi thế ngoại hình là một chuyện tốt, nhưng đôi khi chính lợi thế này cũng khiến cho các cô gái gặp rắc rối. Nếu có người nói với Thảo Phương rằng ngoài xinh đẹp ra thì giọng hát của chị cũng bình thường, chị sẽ nói gì?

Tôi cũng không biết sao nữa. Mình là con gái mà, ai lại chẳng muốn chăm chút cho bản thân trở nên xinh xắn, gọn gàng. Tôi may mắn được bố mẹ tặng cho chiều cao được được xíu, cũng không phải là lớn lao gì, nhưng có thể với người Việt Nam mình thì như thế là cao. Tôi cũng cố gắng để mình gọn gàng nhất có thể. Còn xinh đẹp thì tôi rất bất ngờ khi được mọi người khen. Từ trước đến giờ, tôi khá là tự ti về ngoại hình. Hằng ngày, tôi chăm chỉ đọc sách, nghe nhạc, tập yoga, nói chung là nâng cao tri thức cho bản thân. Tôi thích được khen thông minh hơn là xinh đẹp.

Đây là cô gái cao 1m71 khiến HLV The Voice mê mẩn vì quá xinh đẹp - Ảnh 7.

Đối với giọng hát, nếu có ai đó nhận xét rằng tôi hát cũng bình thường thì tôi xin được nghe. Dù gì mình cũng còn trẻ, phải cố gắng trau dồi nhiều hơn. Bao nhiêu năm qua, tôi đã không ngừng học hỏi, cố gắng tập luyện để kỹ thuật hát của mình ngày một tốt hơn. Giọng tôi không phải "quá men" đâu, nó là giọng trung cao nhưng vì tập hát nhiều quá nên giọng không còn mảnh và đanh như trước nữa. Tôi nghĩ giọng này sẽ phù hợp với ca khúc của mình hơn. Tôi hơi bất ngờ khi các huấn luyện viên nói là giọng tôi nghe giống nam giới. Tôi nghĩ một phần vì âm thanh hội trường tác động nên mới làm cho giọng tôi trở nên khác lạ chút xíu.

Trước khi tham gia "The Voice 2017", chị có từng góp mặt trong chương trình âm nhạc nào khác chưa?

The Voice là sân khấu lớn đầu tiên tôi góp mặt. Lúc còn đi học thì tôi chỉ ca hát ở trường, ngoài ra cũng có biểu diễn ở các phòng trà, cũng không thể gọi là ca hát chuyên nghiệp được. Hát ở phòng trà cát xê chẳng nhiều, nói chung là chủ yếu vì đam mê, mình thích hát quá thì mình biểu diễn thôi. Bố mẹ tôi cũng nói, ngay từ khi còn bé, máu nghệ thuật đã ngấm vào người tôi rồi, không hát thì cũng là nhảy múa. Tôi từng có khoảng thời gian làm vũ công ở một nhóm nhảy tại thành phố Tuyên Quang. Kinh nghiệm khi đứng trên sân khấu nhảy múa cũng giúp tôi tự tin hơn.

Đây là cô gái cao 1m71 khiến HLV The Voice mê mẩn vì quá xinh đẹp - Ảnh 8.

Có nhiều người hỏi tôi rằng sao lại bỏ nhảy để ca hát. Tôi thú thật là 3 năm nay tôi chẳng còn tập trung sinh hoạt ở nhóm nhảy nữa. Tôi giờ chỉ muốn hát thôi. Tính tôi khi đã làm gì là phải thật tập trung, nếu không làm hết sức thì tôi sẽ rất khó chịu.

Có lợi thế về nhảy múa thì tại sao ở vòng thi vừa rồi chị không thể hiện? Tôi nghĩ khi khoe càng nhiều khả năng thì thí sinh sẽ gây ấn tượng với khán giả và huấn luyện viên "The Voice" hơn!

Hôm đi thi, tôi đã chọn mặc váy dài và đứng nguyên 1 chỗ hát. Tôi cũng biết nếu mình phô diễn nhiều thì khán giả và các huấn luyện viên có thể ấn tượng thêm chút xíu. Nhưng, ở chương trình này cũng có khá nhiều thí sinh nhảy giỏi. Tôi không muốn mình bị trùng lắp. Tôi đã đứng một chỗ, chỉ hát bài mình thích, chỉ khoe giọng với các huấn luyện viên.

Đây là cô gái cao 1m71 khiến HLV The Voice mê mẩn vì quá xinh đẹp - Ảnh 9.

Tôi muốn làm điều này cho chính mình. Vì trước khi tham gia The Voice, tôi từng có khoảng thời gian dài bị trầm cảm. Tôi gặp áp lực với học hành, công việc. Những rắc rối đến cùng lúc khiến cho tôi bị mất thăng bằng, rồi sau đó là trầm cảm. Tôi đã rất khó khăn mới có thể vượt qua nỗi sợ hãi của mình. Lúc ban tổ chức sắp xếp cho vào nhà chung The Voice, tôi mới dần lấy lại tinh thần. Trước đây, tôi rất vui vẻ, thích hát ca, sống lạc quan và luôn thích nói chuyện với mọi người. Nhưng vì sự cố đó, mọi thứ trở nên khó chịu, tăm tối hơn. Nếu không có âm nhạc, bạn bè, người thân, người yêu bên cạnh, tôi cũng không biết mình sẽ chịu đựng được tới đâu.

Đây là cô gái cao 1m71 khiến HLV The Voice mê mẩn vì quá xinh đẹp - Ảnh 10.

Vào TP.HCM để thi "The Voice" một mình, bạn trai của chị có ý kiến gì không?

Anh ấy luôn ủng hộ tôi. Bạn trai tôi là một người rất yêu âm nhạc, anh từng có ý định theo đuổi con đường nghệ thuật. Nhưng do điều kiện gia đình không cho phép, anh mới phải gác lại mọi thứ. Anh gửi gắm ước mơ còn dang dở cho tôi. Tôi hát thay phần của anh. Anh ấy đã dạy tôi cách hát, xử lý bài hát sao cho hay. Lúc biết chuyện tôi bị trầm cảm, anh đã mắng nhiều lắm. Anh nói tôi ngốc nghếch, sao có chuyện mà lại cứ im lặng, không chịu nói ra. Cách anh ấy dạy tôi tuy có phần hơi khắc nghiệt nhưng điều đó lại giúp tôi hát tốt hơn. Tính tôi hơi ngang bướng, nhiều lúc cũng cãi nhau với anh. Song sau khi nghĩ lại, tôi lại thấy vui vì anh đã yêu thương tôi rất nhiều. Anh là người động viên, giúp tôi tìm lại bản thân mình.

Cuối năm 2016 vừa rồi, anh động viên tôi thi The Voice để tìm lại cảm hứng âm nhạc. Đã có những lúc tôi hoang mang vì mình hát không cảm xúc. Tôi lên sân khấu và chỉ nghĩ thôi mình hát cho xong, hát đúng kỹ thuật là được rồi. Cảm xúc tôi thổi vào ca khúc không được tròn đầy. Tất cả cũng là vì tâm lý chưa hoàn toàn được ổn định sau cơn trầm cảm vừa rồi.

Đây là cô gái cao 1m71 khiến HLV The Voice mê mẩn vì quá xinh đẹp - Ảnh 11.

Kế hoạch cho vòng thi sắp tới của chị là gì?

Tôi dành nhiều thời gian để tập luyện cùng các anh chị trong ban tổ chức và huấn luyện viên Đông Nhi. Cũng hơi lo lắng vì phải đối đầu với đối thủ mạnh. Nhưng tôi sẽ cố gắng hết mình. Bài hát cụ thể thì tôi chưa được tiết lộ đâu, chắc phải hẹn mọi người ở vòng thi sắp tới nhé!

Xin cám ơn Thảo Phương vì đã dành thời gian trò chuyện!

Chia sẻ