Chàng trai 19 tuổi thi The Voice lấy nước mắt khán giả vì chuyện nghỉ học để lăn lộn mưu sinh

Bài Thủy Linh, Ảnh Leon,
Chia sẻ

Câu chuyện về quá trình đối diện với những khó khăn kinh tế và nỗi đau gia đình tan vỡ của Lê Quốc Đạt - thí sinh "The Voice 2017" khiến nhiều người xúc động.

Trong tập 2 The Voice 2017, anh chàng 19 tuổi Lê Quốc Đạt đã có phần trình bày khá ấn tượng ca khúc Em không quay về. Lúc đầu, ai cũng nghĩ giọng của Quốc Đạt đặc biệt giống với giọng Hoàng Tôn - người thể hiện rất thành công ca khúc này. Thậm chí ca sĩ Noo Phước Thịnh còn hỏi: "Em có họ hàng anh em gì với Hoàng Tôn không?". Tuy nhiên sau đó Quốc Đạt đã biến tấu bài hát thành một bản phối mới mẻ hơn mang dấu ấn của riêng mình. Anh chàng đã khiến cả hai HLV Đông Nhi và Tóc Tiên phải tranh giành với nhau. Cuối cùng Lê Quốc Đạt lựa chọn về với đội của ca sĩ Tóc Tiên.

"The Voice 2017" - Tập 2: "Em Không Quay Về" - Lê Quốc Đạt

Không chỉ thích thú với phần giả giọng, khán giả còn tò mò về câu chuyện bươn chải kiếm sống từ năm 16 tuổi của Lê Quốc Đạt. Vất vả mưu sinh và vượt lên sự ngăn cấm của rất nhiều người, Quốc Đạt vẫn quyết tâm thi Giọng hát Việt chỉ vì muốn được thừa nhận: Tôi có thể hát, tôi không phải người ảo tưởng.

Bình thường thời gian đi làm của Quốc Đạt như thế nào?

Hiện nay em đang làm cho một công ty buôn bán thiết bị âm nhạc. Đây là công việc do chú em giới thiệu, cũng có liên quan một chút tới âm nhạc vì mình biết hát thì có thể thử cho khách nghe. Hiện em đi làm giờ hành chính từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Trước tết em là nhân viên kỹ thuật đi lắp ráp công trình và cả giao nhận hàng hóa, hiện nay em làm nhân viên kinh doanh tại cửa hàng.

Chàng trai 19 tuổi thi The Voice lấy nước mắt khán giả vì chuyện nghỉ học để lăn lộn mưu sinh - Ảnh 2.

Quốc Đạt - Chàng trai 19 tuổi của "The Voice 2017"

Em có thể chia sẻ thêm về hoàn cảnh gia đình mình?

Năm em 16 tuổi, gia đình em gặp vấn đề nghiêm trọng về kinh tế. Khi đó em rất suy sụp và quyết định nghỉ học để tự trang trải cho bản thân. Cả gia đình em lúc đó đều chạy theo đồng tiền, lao vào làm kinh tế nên không còn hạnh phúc nữa. Hiện nay ba mẹ em đang sống ly thân.

Khi đó em cũng chưa thực sự trưởng thành, biết được hoàn cảnh của gia đình em rất buồn và lo cho gia đình, cảm giác lúc đó giống như giấc mơ của mình bị dập tắt và mình nhận ra hiện thực phũ phàng rằng sẽ không còn cơ hội theo đuổi âm nhạc nữa. Thời điểm đó ông nội em cũng qua đời, quá nhiều chuyện xảy đến cùng một lúc khiến em vô cùng bi quan.

Chàng trai 19 tuổi thi The Voice lấy nước mắt khán giả vì chuyện nghỉ học để lăn lộn mưu sinh - Ảnh 3.

Quốc Đạt từng rất suy sụp khi nghĩ đến hoàn cảnh gia đình mình.

Khi em nghỉ học ba mẹ em phản ứng ra sao?

Ban đầu ba mẹ em cũng la rất nhiều, sau đó có lẽ thấy em cũng cứng đầu nên không phản ứng gì nữa. Hiện tại em đang ở với mẹ, anh trai và em gái đang học lớp 6. Em và ba không hợp tính nhau và thường hay to tiếng. Tình cảm với em và ông khá nhạt nhòa và đã lâu rồi em không nói chuyện với ông.

Chắc hẳn sau đó em đã phải làm rất nhiều công việc?

Em đã trải qua cũng khá nhiều nghề. Lúc mới đi làm em đã đi bán hàng đa cấp, quả thực là như vậy. May sao em đã sớm thoát khỏi con đường đó. Sau đó em còn là nhân viên vận chuyển, phục vụ quán nước nhà hàng và giờ là nhân viên kinh doanh. Công việc này em cũng mới làm có 1 năm. Cứ mỗi lần em mệt nhất, buồn nhất thì em đóng cửa phòng và hát, hát một cách điên cuồng cho đến sáng để giải tỏa hết tâm trạng.

"Em chỉ muốn theo đuổi đam mê âm nhạc thôi mà!" - Quốc Đạt chia sẻ.

Trong hoàn cảnh khó khăn như vậy thì Quốc Đạt học nhạc như thế nào?

Thực sự từ năm lớp 9 em đã ước mơ trở thành một ca sĩ. Em quyết tâm học đàn, học nhạc nhưng sau biến cố gia đình thì em không còn tâm trí học nữa. Vì không có điều kiện nên em tự mày mò học trên Youtube. Sau đó em có đến các phòng trà, làm quen với các anh chị. Các anh chị cũng nhiệt tình giảng dạy cho em từng chút một. Em học chay, học lỏm mọi thứ từ họ rồi về nhà bắt chước theo. Em cũng hay hát theo các ca sĩ mà mình đang yêu mến, hát đi hát lại cho đến khi nào giống họ thì thôi.

Đối với nhiều người thích thể hiện cá tính âm nhạc riêng và có điều kiện phát triển giọng hát của mình một cách chuyên nghiệp thì họ không muốn nói mình giống ai. Tuy nhiên, đối với riêng em thì trước hết em muốn bắt chước tốt giống như các anh chị đã, rồi mới có thể khai phá các hướng thể hiện khác.

Chàng trai 19 tuổi thi The Voice lấy nước mắt khán giả vì chuyện nghỉ học để lăn lộn mưu sinh - Ảnh 4.

Khi Quốc Đạt đi theo con đường âm nhạc thì gia đình em có ý kiến gì?

Em tham gia The Voice chính là muốn khẳng định cho những người không tin tưởng, chê bai em rằng em có thể làm được, em có thể theo đuổi âm nhac. Trước đây em đã vấp phải khá nhiều nhận xét tiêu cực. Gia đình em luôn muốn em đi theo con đường kinh doanh giống như mọi người nhưng em không muốn như vậy. Em muốn chứng minh cho gia đình rằng em sinh ra không phải nhân viên kinh doanh, em không phải là một người ảo tưởng, mơ mộng.

Ngoài ra cũng có một vài người đã từng nói rằng: "Mày hát dở quá, mày không thể trở thành ca sĩ được đâu". "Cho dù có 10 năm nữa mày cũng không thể hát hay được bằng người ta". Cũng có nhiều lần, em làm trong một tập thể lớn và bị chà đạp xuống. Vì vậy em muốn được chứng minh bản thân.

Chàng trai 19 tuổi thi The Voice lấy nước mắt khán giả vì chuyện nghỉ học để lăn lộn mưu sinh - Ảnh 5.

"Họ luôn ném vào những lời phê bình tiêu cực, dập tắt ước mơ trong em".

Vậy khi em lên chương trình thì gia đình em có phản ứng ra sao?

Lúc đầu đi thi em không nói với mẹ. Sau đó khi chương trình lên sóng, hai mẹ con có ngồi trò chuyện với nhau. Mẹ cũng đồng ý cho em đi thi nhưng với điều kiện nếu như em thất bại thì em sẽ phải chuyên tâm làm việc, học kinh doanh, không được theo âm nhạc nữa. Em rất thương mẹ, mẹ nói gì em cũng không cãi lại và sẽ nghe lời mẹ. Nhưng để theo đuổi đam mê của mình thì em vừa phải làm theo ý muốn của mẹ vừa phải nỗ lực hơn nữa mong muốn của mình mà không ảnh hưởng đến tình cảm mẹ con. Bây giờ 40% thu nhập của em đều đưa để phụ mẹ nuôi em gái. Anh trai em thì không quan tâm lắm, còn em gái thì rất ủng hộ và đi khoe với tất cả bạn bè của nó về việc em thi The Voice.

Quốc Đạt tham gia "The Voice 2017" có ảnh hưởng đến công việc hiện tại?

Để đến với cuộc thi này em đã đánh đổi rất nhiều, gần như đánh cuộc cả công việc và tương lai của em. Bởi vì khi chương trình phát sóng thì công ty cũng có ý kiến và sắp tới em sẽ bị mời lên làm việc, vì vậy em đang trong một tình thế khá khó khăn, em không biết có kết quả tốt đẹp không nữa. Họ nghĩ rằng em đang lợi dụng việc làm ở công ty để nuôi ước mơ của riêng mình và điều đó khiến họ không hài lòng.

Em sẵn sàng đánh đổi cuộc sống để theo đuổi ước mơ của mình. Em có thể mất việc nhưng em sợ sẽ ảnh hưởng đến chú em bởi ông là người giới thiệu công việc này cho em.

Chàng trai 19 tuổi thi The Voice lấy nước mắt khán giả vì chuyện nghỉ học để lăn lộn mưu sinh - Ảnh 6.

"Em có thể mất việc, nhưng em sợ ảnh hưởng đến chú vì chú là người giới thiệu em vào làm, gia đình chú cũng mới sinh con nhỏ".

Em có chia sẻ câu chuyện của mình với HLV Tóc Tiên không?

HLV Tóc Tiên biết em có đi làm cả ngày nên đã linh động sắp xếp cho em tập vào các giờ nghỉ trưa và buổi tối. Nhưng em không chia sẻ câu chuyện của mình cho chị ấy bởi vì em không muốn khi mình đang cố gắng luyện tập thì những câu chuyện về hoàn cảnh khó khăn của mình sẽ khiến HLV phải suy nghĩ hay mọi người đánh giá không hay.

Em có nghĩ gì khi HLV nhận xét là em có giọng hát giống ca sĩ Hoàng Tôn?

Thực ra đó là cách tập của em từ trước đến giờ, sau đó em mới tập phá bài hát theo cách khác mang dấu ấn của mình. Vì vậy nếu nhận xét em giống ai đó thì em cũng đã thành công một phần. Trong quá trình giảng dạy, chị Tiên cũng có nhiều nhận xét giúp em thay đổi phong cách của mình.

Chàng trai 19 tuổi thi The Voice lấy nước mắt khán giả vì chuyện nghỉ học để lăn lộn mưu sinh - Ảnh 7.

Nghĩ đến những lo toan mưu sinh khiến đôi khi Quốc Đạt bị phân tâm.

Chàng trai 19 tuổi thi The Voice lấy nước mắt khán giả vì chuyện nghỉ học để lăn lộn mưu sinh - Ảnh 8.

"Chỉ được hát là em vui rồi!".

Cảm ơn Quốc Đạt đã chia sẻ!


 
Chia sẻ