BÀI GỐC Làm sao có thể dễ dàng quyết định lấy người mình không yêu?

Làm sao có thể dễ dàng quyết định lấy người mình không yêu?

Cứ nghĩ đến việc cưới người ta rồi về nhà người ta ở là em khó chịu và cảm thấy cuộc đời của mình thật tuyệt vọng không có lối thoát. Làm ơn giúp em với...

3 Chia sẻ

Day dứt khôn nguôi vì giấu chồng tái tạo màng trinh giả

,
Chia sẻ

2 năm nay, tôi luôn day dứt trong lòng vì đã lừa dối chồng. Chỉ vì sợ anh nghĩ không hay về mình, chỉ vì sợ mất anh, tôi đã từng sai lầm khi quyết định tái tạo lại màng trinh con gái.

Chào bạn!

Đọc tâm sự của bạn, tôi cũng rất hiểu những gì bạn đã và đang trải qua. Nhưng tôi khuyên bạn nên thành thật mọi chuyện với chồng sắp cưới của bạn. Dù anh ấy có quyết định thế nào, bạn cũng sẽ cảm thấy đỡ day dứt hơn để không bao giờ rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan như tôi lúc này.

Tôi, 2 năm về trước là một cô gái tràn đầy tự tin. Tôi tự tin vì ngoại hình tôi xinh đẹp. Tôi tự tin vì tôi có công việc tốt với mức thu nhập tốt. Và tôi tự tin vì 25 tuổi, tôi vẫn là một cô gái còn trinh trắng và có rất nhiều chàng trai theo đuổi không ngớt.



Tuy có nhiều người bủa vây xung quanh, nhưng tôi luôn là một người con gái nghiêm túc trong tình yêu. Chính vì thế đó là lý do tại sao, 25 tuổi tôi mới nhận lời yêu anh. Chúng tôi yêu nhau 1 năm thì quyết định kết hôn.

Trước khi kết hôn, chúng tôi quyết định đi thăm khám sức khỏe tổng quát. Và trong cuộc thăm khám này, tôi vô tình được biết màng trinh của tôi đã rách. Bản thân tôi thật sự bối rối và không biết do đâu. Tôi chưa bao giờ yêu đương lăng nhăng và nếu có yêu thì tôi cũng chưa bao giờ đi quá giới hạn. Vậy mà sao màng trinh của tôi lại bị rách được chứ!


Tôi đem thắc mắc này hỏi bác sĩ và bảo bác sĩ kiểm tra kỹ lại cho trường hợp của tôi xem có sự nhầm lẫn nào không. Bác sĩ nói là kết luận ấy không thể nhầm được. Bác sĩ cũng cho tôi biết rằng, màng trinh không chỉ rách khi quan hệ tình dục lần đầu mà có rất nhiều lý do khác nữa khiến tấm rèm này có thể không còn nguyên vẹn. Chẳng hạn như ngã xe đạp, do thủ dâm, do vệ sinh “cô bé” quá sâu…

Tất nhiên, chuyện phát hiện tấm rèm con gái của tôi đã bị mất, tôi không muốn san sẻ chuyện ấy với chồng sắp cưới. Từ hôm biết chuyện tôi đã mất màng trinh, tự dưng tôi lại không tự tin với chính mình và không tự tin khi nghĩ đến đêm tân hôn ngọt ngào sắp tới mà anh và tôi đang háo hức mong đợi. Từ trong sâu thẳm lòng mình, tôi thấy sợ khi anh quá gần gũi với mình và tôi cứ thấp thỏm lo lắng sẽ không biết làm sao nếu đêm đặc biệt ấy tôi lại không chứng minh được sự trong trắng của mình.


Sau nhiều đêm trăn trở, lo lắng và bối rối với chiếc màng trinh không còn nguyên vẹn, tôi quyết định mạnh dạn đi tìm địa chỉ vá lại màng trinh. Qua nhiều lần tìm kiếm trên mạng và được một người bạn thân mách, tôi đã tìm được một địa chỉ vá màng trinh ngay tại Hà Nội. Thế là chỉ với vài triệu đồng, tôi đã tái tạo được màng trinh giả và lại trở về với sự tự tin ban đầu.

Đám cưới của chúng tôi đã diễn ra rất tốt đẹp và chúng tôi cùng tận hưởng đêm tân hôn đầy ngọt ngào. Hình như chồng tôi đã rất vui và tin tưởng khi tận mắt chứng kiến được minh chứng tôi vẫn là cô gái trinh trắng. Tôi cũng an tâm và tự tin hơn với hạnh phúc chồng vợ. Nhưng niềm vui ấy chưa được bao lâu thì nỗi ám ảnh lừa dối chồng trong tôi lại ùa về. Nhất là mỗi khi vợ chồng tôi yêu, thấy chồng đầy ham muốn và trân trọng vợ, tôi lại thấy tôi là một người phụ nữ chẳng ra gì.


Cứ thế, tôi cứ giấu giếm chồng chuyện tái tạo màng trinh giả suốt 2 năm nay. Giờ vợ chồng chúng tôi đã có hạnh phúc viên mãn với một bé gái đầu lòng, nhưng chuyện day dứt trong lòng tôi thì chưa bao giờ khôn nguôi. Nhiều lần tôi đã muốn chia sẻ với anh mọi điều, nhưng tôi lại lăn tăn quá. Đã giữ kín đến giờ phút này thì tôi có nên chôn chặt nó trong lòng và coi nó là bí mật của riêng mãi mình tôi không? Có chị em nào đang ở trong hoàn cảnh của tôi chưa? Nếu có thì chia sẻ với tôi vài lời với.

Chia sẻ