Đau lòng khi thai phụ tự hại mình, hại con vì mâu thuẫn gia đình

NN (TH),
Chia sẻ

Chỉ vì vài mâu thuẫn nhỏ xung quanh cuộc sống gia đình, những thai phụ này đã tự làm hại mình để rồi làm tổn thương chính các sinh linh bé nhỏ còn trong bụng mẹ.

Thai phụ mang bầu 6 tháng tự thiêu vì giận chồng

Vụ việc xảy ra vào khoảng 20h ngày 13/10. Hôm đó, anh Huỳnh Minh C. (SN 1980, ngụ phường 7, quận Tân Bình, TP.HCM) đi công việc về. Lúc anh C. vừa bước vào nhà thì chị Nguyễn Thị H. (ngụ phường 7, quận Tân Bình) có lời trách móc vì anh C. đi về muộn.

Sau đó, hai vợ chồng cãi nhau một lúc, anh C. bỏ lên gác ngủ. Lúc đó, chị H. hét lên: "Anh cứ ngủ đi, em tự tử cho anh biết!". Nghe vợ nói, anh C. không tin. Bởi anh C biết tính vợ, lúc giận thì nói vậy thôi chứ chẳng làm, vợ chồng ai cũng chẳng có lúc này lúc kia. Sau đó, anh C. nằm ngủ.

Khi vừa chợp mắt được khoảng 15 phút thì anh C. thấy có mùi xăng, anh nhìn xuống thì thấy chị H. đã bốc cháy như ngọn đuốc. Quá hoảng hốt, anh C. bước nhanh từ trên gác xuống, vơ vội cái chăn đang đắp dập ngọn lửa cho vợ, nhưng ngọn lửa vẫn cháy nên anh dùng tay để dập. Sau khi ngọn lửa tắt, anh C. hô hoán mọi người đưa vợ đi cấp cứu. Lúc đó, có chị K. hàng xóm chưa ngủ chạy sang, giúp anh C. đưa chị H. đi bệnh viện Thống Nhất.

Thấy mặt chị K., chị H. nghẹn ngào chỉ vào bụng nói: "Chị cứu con em với", nói xong câu đó, chị H. ngất lịm luôn. Chị K. nhìn sang anh C. thì thấy hai bàn tay anh C. cũng bị bỏng nặng. Khi đến bệnh viện Thống Nhất, qua giai đoạn đầu sơ cứu, thấy vết bỏng quá nặng, bệnh viện Thống Nhất chuyển chị H. lên bệnh viện Chợ Rẫy điều trị.

Đau lòng khi thai phụ tự hại mình, hại con vì mâu thuẫn gia đình 1
Chị H. đang trong phòng điều trị đặc biệt.

Mặc dù các bác sĩ hai bệnh viện đã phối hợp nhằm cứu sống thai nhi 7 tháng tuổi nhưng do thai phụ bị bỏng xăng quá nặng nên thai đã chết lưu. Trong khi đó, tình trạng sức khỏe chị H. đã ổn định.

Bà Nguyễn Thị M., mẹ ruột chị H. ngất lên ngất xuống nhiều lần vì không thể tin con gái mình có thể làm đau bản thân mình bằng cách tự thiêu.

Là con gái út trong gia đình, chị H. rất được cả nhà thương yêu. Học xong, chị H. xin vào làm một công ty may, sau đó lấy anh C. qua một thời gian tìm hiểu. Hai vợ chồng tuy không giàu, nhưng nhờ chịu thương chịu khó nên cuộc sống cũng tạm ổn. Chị H. đi làm công ty, anh C. làm thợ tiện tự do, nhận việc về nhà làm. Hai vợ chồng trẻ bảo ban nhau làm ăn, ít khi làm mất lòng ba mẹ. Chị H. vốn hiền lành, nên cũng được gia đình hai bên nội ngoại yêu thương. Nhưng vợ chồng thì cũng có lúc này lúc kia, sau khi sinh đứa con trai đầu lòng được 5 tuổi, vợ chồng chị H. quyết định sinh đứa thứ hai. Thời gian mang bầu bé thứ hai, chị H. mệt nên đã nghỉ việc ở nhà. Mọi chi phí cuộc sống cũng phụ thuộc vào đồng lương của anh C. và chút ít tiền tiết kiệm chị H. dành dụm được trước đây. Kể từ đó, kinh tế gia đình cũng khó khăn hơn, khiến vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn nhỏ. Có lẽ do tâm lý mang thai của phụ nữ, lại hay suy nghĩ nên chị H. đã hành động dại dột.

Thai phụ tự đâm thủng bụng vì người yêu không cưới

Ngày 10/9, Bệnh viện Triều An (TP HCM) tiếp nhận bệnh nhân Phạm Phi Yến (sinh năm 1994, tạm trú hẻm 132, đường Tân Hòa Đông, phường 14, quận 6) có bầu được 8 tháng trong tình trạng bị đâm thủng bụng, vỡ ối khiến tính mạng người mẹ lẫn thai nhi nguy cấp.

Bà Nguyễn Thị Lành, chủ nhà trọ nơi Yến và tình nhân sinh sống cho biết đôi trai gái đến thuê phòng gần nửa năm nay. Hằng ngày bà Lành thấy nam thanh niên tên Nguyễn Hữu Hùng cắp sách vở đi học còn cô gái chỉ nằm ở nhà.

Đau lòng khi thai phụ tự hại mình, hại con vì mâu thuẫn gia đình 2
Những bé sơ sinh được chăm sóc tại Bệnh viện Nhi Đồng 1. (Ảnh: Thanh Huyền).

Theo lời bà chủ khu trọ, tuy yêu nhau nhưng Yến và Hùng thường xuyên cãi vã. Ngày 10/9, khoảng 5h, sáng nhiều người trong xóm trọ nghe cả hai chửi bới nhau. Yến bảo sẽ chết nếu Hùng không chịu cưới mình. Những người cạnh phòng trọ cặp đôi “sống thử” cho hay Hùng đang là sinh viên năm cuối một trường đại học tại TP HCM. Chàng trai lấy lý do này để trì hoãn chuyện cưới xin với cô gái.

Đang “võ mồm”, đột ngột cô gái lao đến chụp lấy con dao nấu ăn tự đâm vào bụng mình 2 nhát. Một số người trong xóm trọ liền lấy xe chở cô gái đi cấp cứu tại bệnh viện Triều An.

Tại đây bác sĩ nhận định do vết thương quá sâu lại đâm trúng thai nhi tháng thứ 8, cần phải mổ gấp mới có cơ hội cứu hai mẹ con. Sau hơn nửa giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã cứu được cả hai mẹ con thiếu nữ. Đứa trẻ sau đó được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng 1 để chăm sóc đặc biệt.

Bi kịch 2 xác chết 4 mạng người

Sau trận cãi vã với chồng, trong phút quẫn trí, chị Nguyễn Thị T. đã dùng chiếc áo buộc con trai vào bụng mình rồi nhảy sông tự tử. Hành động dại dột của chị T. đã cùng lúc cướp 4 mạng người bởi chị T. đang mang thai đôi.

Chị T. sinh năm 1982, trú tại thôn 2, xã Quảng Bị , huyện Chương Mỹ, Hà Nội, là con thứ 2 trong gia đình có ba anh em. T. là người hiền lành, ngoan ngoãn lại có chút nhan sắc, được bà con hàng xóm hết mực khen ngợi. Năm 2008, chị T. kết duyên cùng anh Vũ Viết Quang là người cùng làng.

Đau lòng khi thai phụ tự hại mình, hại con vì mâu thuẫn gia đình 3
Anh Quang, chị T hạnh phúc trong ngày cưới.

Năm 2009, chị T. sinh cháu trai đặt tên là Vũ Viết Huy. Cuộc sống gia đình khá giả (anh Quang mới đi xuất khẩu lao động ở Nga về) và hạnh phúc. Nhà gần mặt đường, vợ chồng chị T. mở quán kinh doanh dịch vụ Internet nên kinh tế ổn định. Nhưng sau đó, mâu thuẫn gia đình bắt đầu nảy sinh, hai vợ chồng chị thường cãi vã, có lúc xô xát. Chị T. nhiều lần bị chồng đánh đập đuổi ra khỏi nhà truớc sự chứng kiến của bà con làng xóm.

Nguời nhà chị T. cho biết, chị T. đang mang thai 3 tháng tuổi, do ốm nghén nên công việc gia đình có phần bê trễ. Vì thế mà vợ chồng càng mâu thuẫn, hay cãi vã. Đỉnh điểm là ngày 10/3, chị T. ôm con bỏ sang nhà hàng xóm. Khoảng 20g cùng ngày, anh Quang qua đón nhưng chị T. cương quyết không về.

Đôi bên giằng co qua lại, anh Quang kéo tay vợ đưa về nhà nhưng không được, trong cơn bực tức anh này quát: “Mày không về thì đâm đầu vào ô tô mà chết đi” rồi túm tóc vợ dí vào chiếc ô tô đang đậu gần đó. Chị T. đáp: “Muốn tôi chết thì tối nay tôi chết cho mà xem…”.

Uất ức trong lòng, tối hôm đó chị T. không về nhà. Mãi không thấy vợ về, anh Quang sang nhà bố mẹ vợ nói rõ vụ việc. Sáng ngày 11/3, anh Quang lên xã nhờ thông báo tìm vợ con. Khoảng 11g30 trưa ngày 12/3, một người dân đánh cá trên sông đoạn cống Độn đã phát hiện xác hai mẹ con chị T. trong tư thế được buộc chặt vào nhau.

Sự việc xảy ra khiến nhiều người bàng hoàng. Đau xót hơn cho gia đình nạn nhân khi khám nghiệm tử thi cho thấy chị T. đang mang thai đôi.

Thai phụ ăn lá ngón tự vẫn vì mâu thuẫn gia đình

Sáng ngày 16/8, ông Ngân Xuân Nhung - Chủ tịch UBND xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An - cho biết, vụ việc đau lòng này xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày 14/8 tại bản Kẻ Tắt của xã này.

Đau lòng khi thai phụ tự hại mình, hại con vì mâu thuẫn gia đình 4
Cây lá ngón

Nạn nhận được xác định là chị Lô Thị H. (SN 1990, trú xã Thạch Ngàn). Theo ông Nhung, nguyên nhân chị H. ăn lá ngón tự vẫn là do mâu thuẫn trong gia đình. Lúc này chị H. đang mang thai ở tháng thứ 6. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng cả chị H. và thai nhi đều không qua khỏi.

Phụ nữ mang thai dễ trầm cảm

Tỷ lệ phụ nữ bị trầm cảm khi mang thai cao gấp đôi so với người bình thường. Đây là kết quả nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo phát triển cộng đồng (RTCCD).

“Hàng ngày đọc trên báo chí, mọi người có thể bắt gặp nhiều trường hợp phụ nữ mang thai hoặc đang nuôi con nhỏ có các hành vi không kiểm soát được như bạo lực, tự tử, giết con hoặc gây thương tích cho mình và người thân. Đây là những hành vi rối nhiễu tâm lý mà phụ nữ mang thai và nuôi con nhỏ rất hay gặp, nhưng chưa hề được chẩn đoán, điều trị” – TS Trần Tuấn – Giám đốc RTCCD cho biết.

Theo nghiên cứu ảnh hưởng của dinh dưỡng và sức khỏe tâm trí mẹ tới kết quả cuộc đẻ, sức khỏe và sự phát triển của trẻ do RTCCD thực hiện trên gần 500 thai phụ tại tỉnh Hà Nam (45,6% là nông dân), có đến gần 40% thai phụ gặp các rối loạn tâm thần phổ biến ở giai đoạn đầu thai kỳ. Đến cuối thai kỳ, tỷ lệ này còn gần 29%. Trong khi đó, tỷ lệ rối nhiễu tâm lý chung của người dân Việt Nam dao động khoảng 12-15%.

TS Trần Tuấn cũng cho biết, có 3 yếu tố liên quan đến rối nhiễu tâm lý: Các yếu tố nền (khuyết tật bẩm sinh, cơ địa, thói quen, văn hóa gia đình, nghề nghiệp); các yếu tố thúc đẩy (tai nạn, mất người thân, mất việc, phá sản…); yếu tố duy trì (sống biệt lập, gia đình cãi cọ, xung đột, có thai ngoài ý muốn…). Tuy nhiên, trong số 40% thai phụ bị rối nhiễu tâm lý trong giai đoạn đầu thai kỳ thì chỉ có 20% thuộc nhóm loạn thần, liên quan nhiều đến gene, còn 80% thuộc nhóm tâm căn, có thể phòng ngừa, điều trị khỏi được.

(Theo Dân Việt)


Tổng hợp từ VietNamNet, Đời sống pháp luật, Pháp luật xã hội
Chia sẻ