Thai phụ tự đâm thủng bụng vì người yêu không cưới

Theo Xa Lộ Pháp Luật,
Chia sẻ

Trong lúc cãi vã với bạn trai vì không chịu cưới khi mang thai tháng thứ 8, Yến dùng dao đâm thủng bụng mình.

Bệnh viện Triều An (TP HCM) tiếp nhận bệnh nhân Phạm Phi Yến (sinh năm 1994, tạm trú hẻm 132, đường Tân Hòa Đông, phường 14, quận 6) có bầu được 8 tháng trong tình trạng bị đâm thủng bụng, vỡ ối khiến tính mạng người mẹ lẫn thai nhi nguy cấp.

Bà Nguyễn Thị Lành, chủ nhà trọ nơi Yến và tình nhân sinh sống cho biết đôi trai gái đến thuê phòng gần nửa năm nay. Hằng ngày bà Lành thấy nam thanh niên tên Nguyễn Hữu Hùng cắp sách vở đi học còn cô gái chỉ nằm ở nhà.

Theo lời bà chủ khu trọ, tuy yêu nhau nhưng Yến và Hùng thường xuyên cãi vã. Ngày 10/9, khoảng 5h sáng nhiều người trong xóm trọ nghe cả hai chửi bới nhau. Yến bảo sẽ chết nếu Hùng không chịu cưới mình. Những người cạnh phòng trọ cặp đôi “sống thử” cho hay Hùng đang là sinh viên năm cuối một trường đại học tại TP HCM. Chàng trai lấy lý do này để trì hoãn chuyện cưới xin với cô gái.

Đang “võ mồm”, đột ngột cô gái lao đến chụp lấy con dao nấu ăn tự đâm vào bụng mình 2 nhát. Một số người trong xóm trọ liền lấy xe chở cô gái đi cấp cứu tại bệnh viện Triều An.

Tại đây bác sĩ nhận định do vết thương quá sâu lại đâm trúng thai nhi tháng thứ 8, cần phải mổ gấp mới có cơ hội cứu hai mẹ con. Sau hơn nửa giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã cứu được cả hai mẹ con thiếu nữ. Đứa bé được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng 1 để chăm sóc đặc biệt.

Yến là con một trong gia đình khá giả nhưng bản tính ham chơi đã đưa cô đến con đường “giang hồ” không có nghề nghiệp. Dù nhà ở gần khu trọ nhưng Yến không chịu sống cùng bố mẹ mà bỏ nhà thuê phòng ở với người yêu.

Nhiều hàng xóm cô gái cho hay Yến cặp bồ với một cậu sinh viên, cả hai sống như vợ chồng, Yến đang mang thai đứa con được cho là của chàng sinh viên. Biết chuyện, bố mẹ Yến hắt hủi, đánh đập và cấm đứa con gái hư hỏng không được quay về nhà.

Hùng là con trai một gia đình khá giả ở Lâm Đồng. Do đang đi học nên không dám kể với gia đình mình. Cả hai lén lút thuê phòng trọ sống chung. Về nguyên nhân khiến Yến tự tử, nhiều người nhận định do hằng ngày phải ở nhà lo cơm nước trong khi “chồng hờ” đến trường, giao du với bạn bè nên Yến ghen tuông.

Một lý khác đó là Yến thúc giục Hùng phải làm lễ cưới trước ngày sinh nở nhưng chàng trai từ chối. Trước lúc dùng dao tự đâm vào bụng, cô gái la lớn: “Anh muốn gì, tại sao anh làm tôi có bầu như thế này mà không chịu cưới. Anh hứa bao nhiêu lần rồi nhưng có làm được đâu. Anh là đàn ông tồi”.

Từ ngày nằm viện đến nay, các hộ lý cho hay chỉ thấy duy nhất một phụ nữ trạc tuổi đôi mươi đến thăm Yến. Người phụ nữ tự xưng tên Phạm Thị Nữ, chị ruột của nạn nhân, trò chuyện: “Lúc trước nó ở nhà rất ngoan hiền, từ khi hết học phổ thông đến nay mới đâm ra hư hỏng như thế. Ba má tôi ham lo chuyện kinh doanh nên ít để ý tới con cái. Bởi vậy con Yến mới bị đám bạn xấu rủ rê”.

Chị Nữ kể thêm gia đình đã biết chuyện Yến chung sống với bạn trai cách đây gần một năm. Gia đình Yến không chấp nhận tổ chức đám cưới bởi cho rằng cả Yến và Hùng còn quá nhỏ tuổi, chưa đủ hiểu biết tiến tới hôn nhân. Thậm chí có lần người nhà Yến tìm bắt thiếu nữ về “giam lỏng” nhưng cô gái trốn được, từ đó thay đổi chỗ ở liên tục, điện thoại cũng đổi sim.

Về lý do tại sao cha mẹ nghe tin con gặp nạn nhưng không đến thăm hỏi, chăm sóc, chị Nữ lặng thinh không trả lời. Đến nay sức khoẻ của mẹ con Yến đều tiến triển tốt, chờ ngày xuất viện.

Chia sẻ