Đau đớn bé trai 12 ngày tuổi bị dao đâm xuyên sọ

Theo Trần Hằng/Trí thức trẻ,
Chia sẻ

Bé trai 12 ngày tuổi đang nằm điều trị viêm phổi tại bệnh viện thì bất ngờ bị một người phụ nữ lạ mặt dùng con dao bầu dài 28cm đâm vào hốc mắt xuyên vào não.

Bé trai là con của anh Dương Minh Tiền (36 tuổi) và chị Võ Thị Hồng Duyên (32 tuổi) sống tại huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Bé là con trai đầu của hai vợ chồng, sau khi sinh bé ra được 4 ngày thấy bé bị ho nhiều nên hai vợ chồng anh bồng con lên Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long khám, tại đây bé được chuẩn đoán bị viêm phổi nên nằm lại bệnh viện để điều trị. Đến khoảng 3 giờ sáng nay, thì có một người phụ nữ lạ mặt đi ra đi vào phòng, tưởng ăn trộm nên chị Duyên đã la lên thì bất ngờ bị người phụ nữ này cầm 1 con dao bầu đâm thẳng vào hốc mắt bé.

6giờ 45 sáng ngày 8/8, bé được chuyển lên bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) trong tình trạng nguy kịch, bé có vết thương do dao đâm vào vị trí giữa vùng hốc mắt xuyên sọ viêm phổi, thiếu máu.

Đến 10giờ30 các bác sĩ đã tiến hành chụp CT, hình ảnh cho thấy bé bị dao đâm từ hốc mắt trái xuyên qua não phải, thấu ra tận phía sau. Do tình trạng vết dao quá nguy hiểm nên ngay lập tức các bác sĩ đã hội chuẩn với bệnh viện 115 và tiến hành ca mổ lấy con dao dài 28 cm, phần thân dao 18 cm và phần cắm vào hốc mắt xuyên qua sọ 11 cm.

 
Bé vào nhập viện trong tình trạng bị con ao bầu dài 28cm đâm sâu vào sọ (ảnh BV Nhi Đồng 1 cung cấp)
 
Theo bác sĩ Đào Trung Hiếu, PGĐ BV Nhi Đồng 1, đây là lần đầu tiên bệnh viện tiếp nhận một bệnh nhi nhỏ tuổi bị vết đâm rất nghiêm trọng, lưỡi dao đi xuyên trong sọ não bệnh nhi rất nguy hiểm nên bé có nhiều nguy cơ tử vong trên bàn mổ khi rút dao ra. Khi tiến hành vào ca mổ bé rỉ máu mang tai và đỉnh đầu, vết thương thấu sọ nên các bác sĩ rất lo lắng. Sau khi mổ bé vẫn có khả năng cử động tay chân.
 
Anh Tiền kể lại vụ việc (ảnh Trần Hằng)

Ngồi thất thần bên hành lan, anh Dương Minh Tiền cho biết: “ Từ lúc nhận được tin con bị đâm cho đến giờ vẫn chưa khỏi bàng hoàng. Lúc nhận tin vào khoảng 3 giờ sáng tôi đang đi giao thịt thì nghe người ta gọi báo nên chạy ngay đến bệnh viện, sự việc xảy ra quá nhanh nên tôi chỉ nghe người trong bệnh viện kể lại chứ không hề biết người phụ nữ lạ mặt đâm con trai mình là ai. Hiện tại vợ tôi vẫn đang bị sốc nên vẫn nằm trong phòng cấp cứu ở BV Vĩnh Long. Từ khi mổ thành công tôi chỉ được nhìn con có một lần, bây giờ đang rất lo lắng cho con”.

Hiện tại bé vẫn đang nằm phòng cấp cứu và được các bác sĩ theo dõi gắt gao.



Chia sẻ