Đánh vợ: hành động bất lực, đuối lý của người đàn ông

Phan Anh,
Chia sẻ

Mỗi người một cách nghĩ khách nhau song họ đều khẳng định: “Lúc giận vợ làm gì thì làm, tuyệt đối không bao giờ đánh vợ. Sau những lần giận hờn là sự đồng cảm của hai trái tim. Đàn ông đánh vợ là thể hiện sự bất lực, đuối lý”.

Cãi vã, giận hờn là những trạng thái cảm xúc không thể thiếu của các cặp đôi đang yêu cũng như đã kết hôn. Nó khiến hai người dễ xa nhau mà cũng có thể giúp cả hai hiểu nhau hơn. Không ít người đàn ông trong lúc cãi vã, cơn nóng bùng lên, họ đã không kiềm chế được cảm xúc và đã "động tay động chân" với vợ để rồi sau đó không tránh khỏi hối hận. 

Song về phía phụ nữ, hẳn là phải những người cư xử quá đáng, không biết điểm dừng mới khiến đàn ông phải động chân động tay như thế. Bởi hơn ai hết, đó cũng là vợ - người mà đàn ông yêu thương và gắn bó cả đời.
 
Ba nhân vật làm trong ba lĩnh vực khác nhau đã có cuộc "mạn đàm" với PV xung quanh chuyện khi nào đáng cho vợ "ăn vả". Tuy mỗi người một cách nghĩ khách nhau song họ đều khẳng định: “Lúc giận vợ làm gì thì làm, tuyệt đối không bao giờ đánh vợ. Sau những lần giận hờn là sự đồng cảm của hai trái tim. Đàn ông đánh vợ là thể hiện sự bất lực”. 
 
"Đánh vợ - hành động của người đuối lý"
 
Bàn về chuyện đánh vợ, anh Nguyễn Trung, 32 tuổi, đang làm nhân viên kinh doanh bất động sản chia sẻ: “Mâu thuẫn vợ chồng là điều khó tránh khỏi. Cũng có lúc mình bực bội, tức giận với vợ. Nhưng nếu nói vì thế mà đánh vợ thì chắc chắn mình sẽ chẳng bao giờ làm vậy. Bởi người ta thường sẽ chỉ dùng bạo lực giải quyết vấn đề khi bị đuối lý, khi không còn cách nào khác để thuyết phục đối phương. 
 
Với mình, điều quan trọng là người trong cuộc cần kiềm chế cảm xúc, loại bỏ sự tức giận nhất thời và đối thoại với tinh thần cầu thị, xây dựng một cách tích cực. Không ít người đàn ông không kiềm chế được bản thân, khi cơn giận sôi lên đã để nó tự do bộc phát ra và dẫn đến việc dùng 'tay chân' để xả giận.
 
Đánh vợ: hành động bất lực, đuối lý của người đàn ông  1
Nguyễn Trung - nhân viên kinh doanh bất động sản.
 
Lời nói và hành động trong lúc tức giận là lời nói khiến ta hối hận về sau. Những lúc giận vợ, mình thường cố bình tĩnh nhất có thể. Ngay lúc đó, mình sẽ bỏ đi làm việc riêng để ít nhất có thể quên đi sự bực bội trong lòng. Sau khi thoải mái hơn, mình sẽ tập trung nhìn vào những ưu điểm của cô ấy.

Việc nhìn nhận những điểm tốt ở đối phương sẽ khiến mình nghĩ về người ta tích cực và thiện cảm hơn. Thêm vào đó, mình sẽ suy nghĩ thật kỹ xem vấn đề mấu chốt của mâu thuẫn này xảy ra ở chỗ nào và mình sẽ cùng ngồi lại để giải quyết vấn đề. Thật hạnh phúc khi nghiệm ra một điều: sau những lần giận đó, mình càng hiểu vợ hơn và vợ chồng mình càng hiểu nhau hơn”.

Mặc dù chủ trương không bao giờ đánh vợ, song anh Trung cho biết: "Thiết nghĩ vẫn có những mẫu phụ nữ không chỉnh đốn không được. Ví dụ, vợ ăn nói khó nghe với chồng có thể châm chước. Nhưng nếu ăn nói quá hỗn láo, xấc xược với cha mẹ chồng thì quả là không ổn. Điều đó chứng tỏ cô ấy không có chút gì tôn trọng chồng và gia đình chồng. 

Khi đàn ông rơi vào tình huống như vậy, gặp phải một người vợ như vậy thì cũng khó mà ngăn nổi cơn nóng giận, dẫn đến hành động bạo lực".
 
"Bạo lực gia đình không giải quyết được bất cứ mâu thuẫn nào"
 
Cũng là một người đàn ông hiện đại và suy nghĩ tích cực, anh Lê Phương, 30 tuổi, đang làm kinh doanh cho biết: hai từ "đánh vợ" không có trong từ điển cư xử với vợ của anh. 

Anh Phương nhận định, bản thân không bao giờ bằng lòng khi nghe hay đọc được ở đâu đó thông tin “giận vợ là đánh”. Với anh, bạo lực gia đình không thể giải quyết được bất kỳ mâu thuẫn nào, dù là vấn đề nhỏ nhất. Đánh vợ là hành động thể hiện sự bất lực ở người đàn ông không hơn không kém.
 
Anh nói: “Nếu ai hỏi mình điều gì đáng sợ nhất, mình cho đó là những khi vợ giận. Bởi khi đó, không khí gia đình thật nặng nề, khó chịu. Lúc đó cũng không có vợ cùng đi làm về, không nói chuyện một cách thoải mái, chọc ghẹo nhau, không có những buổi cầm tay nhau xem phim cùng…
 
Sau mấy năm lập gia đình, mình đã nghiệm ra điều này. Mình sợ vợ giận. Bởi vì chuyện nhỏ, chuyện lớn cô ấy mà giận là cô ấy sẽ im lặng, mình không thể nào tìm ra nguyên nhân. Từ sự im lặng đáng sợ đó khiến mình cũng sẽ giận ngược lại vợ. Mình thường chẳng bao giờ giận vợ nếu… cô ấy không giận trước (cười).

Những khi ấy, mình thường lao đầu vào công việc cho đỡ mệt, đỡ phải suy nghĩ nhiều. Tóm lại, mình nghĩ mâu thuẫn gia đình là điều không thể tránh khỏi bởi đến bát đĩa còn có thể xô nhau mà. Vậy nên đứng trước tình huống này, cả hai người cần bình tĩnh. Khi đã bình tĩnh, cả hai sẽ cùng nhau xử lý vấn đề chứ không nên im lặng.
 
Đánh vợ: hành động bất lực, đuối lý của người đàn ông  2
Lê Phương - kinh doanh.
 
Mình cũng nghiệm ra phụ nữ vốn mong manh, yếu đuối. Tất cả những gì họ cũng chỉ vì hạnh phúc gia đình, vì vậy cần gì phải làm căng lên làm chi. Mình sẽ cố gắng khẳng định tình yêu của mình dành cho cô ấy, tốt nhất là bằng hành động. Những cử chỉ yêu thương là cách tuyệt vời để vợ yên lòng.

Khi nào giận vợ, mình sẽ bỏ đi đâu đó một lát. Mình tin khi về tới nhà rồi, cô ấy cũng đã bình tĩnh trở lại. Mình cho có thể mình vẫn đang tức giận một chút nhưng tình yêu mình dành cho gia đình, cho cô ấy mới thực sự quan trọng và lớn lao. Đó là lý do tại sao những cuộc cãi vã lại là sân bay chắp cánh cho tình yêu thăng hoa".

Tự nhận là đã may mắn khi có được người vợ rất hiểu, yêu thương, tôn trọng gia đình và biết điểm dừng khi xảy ra mâu thuẫn vợ chồng, song anh Phương cũng bày tỏ quan điểm: "Mình dị ứng nhất với người nào nói nhiều, đặc biệt là phụ nữ. Giả sử vợ mình suốt ngày nói nhiều chắc mình cũng khó chịu lắm. Nếu phải sống cả đời với một người vợ nói quá nhiều và hay cằn nhằn, lúc nóng giận, mình cũng không dám chắc là có kiềm chế được".

"Không hợp thì chia tay, cần gì phải cho 'ăn vả'"
 
Khi được hỏi về trường hợp phụ nữ nào đáng bị cho "ăn vả", nhà báo Ngô Bá Lục đã bắt đầu câu chuyện bằng việc chia sẻ về cuộc sống gia đình mình: 

“Mình cưới vợ được 6 năm, hình như trong quãng thời gian đó có tới 3 lần tranh luận và 2 trong 3 lần ấy thì nàng bị… khóc. Mình quan niệm, vợ chồng không có chuyện cãi nhau thắng thua. Chỉ là tranh luận để tìm ra điểm chung nhất, nếu tranh luận trở nên căng thẳng thì mình sẽ là người chủ động… lượn khỏi hiện trường. Mà đã xác định không có chuyện cãi nhau thì chả bao giờ nghĩ đến chuyện cho vợ 'ăn vả' cả. Hình như mình có tý sợ vợ thì phải.

Hồi mới lấy nhau, mỗi lần vợ chồng xích mích, mình thường xách xe máy lượn phố. Sau đó về ngủ. Sau này, có con rồi thì hai bố con dắt nhau đi chơi, huýt sáo chán chê rồi về vui vẻ lên giường ngủ khì (cười).

Tất nhiên trong cuộc sống vợ chồng, chuyện xảy ra va chạm là điều khó tránh khỏi. Nhiều khi cũng buồn, cũng có lúc thất vọng. Nhưng mà cứ nghĩ vợ mình chắc cũng có lúc buồn, thất vọng về mình… Thế thì hòa nhau còn gì.
 
Đánh vợ: hành động bất lực, đuối lý của người đàn ông  3
Nhà báo Ngô Bá Lục.
 
Cũng có lúc bực tức lắm, nhưng mình học cách nhường nhịn. Công việc của mình cũng là môi trường để mình học được cách nín nhịn trong những lúc căng thẳng. Con người không ai là hoàn hảo cả, phải biết chấp nhận khiếm khuyết của nhau, cùng hy sinh vì cái chung tức là cái gia đình nhỏ bé của mình. Trong đó là cả cuộc sống riêng, con cái mình, bố mẹ hai bên nữa… Tất cả đều xuất phát từ ngôi nhà ấy.
 
Ngôi nhà mà hạnh phúc, ấm áp thì con cái sẽ sung sướng, bố mẹ hai bên sẽ vui lòng an dưỡng tuổi già. Đó cũng là cách để mang lại cuộc sống tốt đẹp cho con cái và báo hiếu tốt nhất đối với các đấng sinh thành".

Anh Ngô Bá Lục cũng bày tỏ suy nghĩ thấu đáo về chuyện đánh vợ khi giận hờn, cãi vã: "Trong gia đình, hai vợ chồng cũng như những người thợ xây. Thợ xây đã mệt mỏi rồi mà lại còn bị bạn kia đánh nữa thì vừa đau về thể xác vừa khủng hoảng về tinh thần. Thế thì nhà sẽ lạnh, mọi thứ sẽ có nguy cơ trở nên tan vỡ. Mà điều đó là điều mình sợ nhất trong cuộc sống.

Mình đặc biệt thích những người phụ nữ biết cách ứng xử một cách phù hợp, không hiền quá cũng không ghê gớm quá. Bà xã mình là người phụ nữ như vậy. Tuy nhiên, vợ chồng mình cũng đã thống nhất với nhau rồi, nếu 1 ngày bỗng dưng không hợp nhau, không chấp nhận nhau thì... chia tay. Không bao giờ có chuyện dùng bạo lực, cho nhau 'ăn vả' ở đây”.



Chia sẻ