BÀI GỐC Bảy năm ròng rã đi đánh ghen và cái tát của chồng đã khiến người vợ tỉnh ngộ, dứt áo ra đi

Bảy năm ròng rã đi đánh ghen và cái tát của chồng đã khiến người vợ tỉnh ngộ, dứt áo ra đi

Và trong tình yêu, đôi khi người trong cuộc cũng không lý giải nổi được sự ngốc nghếch dại khờ của mình. Câu chuyện 7 năm ròng rã đánh ghen của Mai là một trong số đó.

1 Chia sẻ

Đánh ghen bằng cách chẳng giống ai, cô nàng đã dạy cho cả chồng và nhân tình của chồng một bài học nhớ đời

Bôm Bốp NF,
Chia sẻ

Biết Lâm ngoại tình, thay vì đi tìm nhân tình của chồng để đánh ghen thì Nhi đã làm một việc khác đơn giản mà lại hiệu quả hơn nhiều…

Cuộc hôn nhân của Nhi cho tới nay là tròn 3 năm. Trong 3 năm chung sống đó, năm đầu tiên có thể coi là rất hạnh phúc, năm thứ hai thì giữa hai người bắt đầu nảy sinh một số mâu thuẫn, và năm thứ ba gần như ngọn lửa tình yêu đã tàn.

Mặc dù Nhi là người phụ nữ khéo léo, biết chăm lo cho chồng con và vun vén gia đình, nhưng không hiểu vì lý do gì mà Lâm – chồng cô vẫn tỏ ra không hài lòng với cuộc sống hiện tại. Nhà cửa vật chất đều đủ đầy, vợ đẹp con ngoan, nhưng Lâm vẫn thường tìm cớ đi sớm về khuya để tụ tập bạn bè.

Ngay khi dự cảm có chuyện chẳng lành, Nhi đã thuê người theo dõi chồng mình và biết anh tìm vui bên ngoài với cô gái khác. Không muốn dứt dây động rừng nên Nhi vẫn giữ bình tĩnh, ngồi lại tìm kế sách đánh ghen sao cho hợp tình hợp lý, để chồng cô và nhân tình của anh được một bài học nhớ đời chứ không chỉ là qua loa ầm ĩ vài bữa là xong.

Một ngày, biết rõ chồng đặt lịch đi chơi với cô nhân tình một chuyến ở Cát Bà. Nhi bế con vừa tròn một tuổi đến thẳng nhà chồng của cô nhân tình kia, không gọi cửa, chỉ đứng phía ngoài bế con và cầm trên tay những tấm ảnh.

Đánh ghen bằng cách chẳng giống ai, cô nàng đã dạy cho cả chồng và nhân tình của chồng một bài học nhớ đời - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Người đi đường qua lại khu nhà cô nhân tình ấy ban đầu chỉ lác đác, ai thấy Nhi đứng bồng con ở đó cũng tỏ ra hiếu kỳ. Khi có người lại gần hỏi dò, Nhi đưa cho họ tấm ảnh và trình bày như sau:

"Tôi đang đi tìm nhà của cô gái này, người đã giật chồng tôi và cướp bố của con tôi. Mọi người biết ở đâu vui lòng chỉ giúp tôi tới đó."

Trong bức ảnh đương nhiên là cảnh tình tứ nóng bỏng giữa chồng Nhi và cô nhân tình, người qua đường ai nấy nhìn vào cũng sượng mặt. Họ lật đật chỉ tay cho Nhi biết ngôi nhà cô đang đứng chính là nhà của cô gái mà cô tìm. Nhi mỉm cười cảm ơn, chờ họ đi khuất rồi lặp lại câu hỏi với những người sau.

Chuyện ở đời vốn dĩ tiếng lành đồn xa nhưng tiếng xấu còn đồn xa hơn, chẳng mấy chốc người ta đến bâu đen bâu đỏ trước cửa nhà cô nhân tình kia, bố mẹ chồng cô gái cũng xuất hiện, mời Nhi vào nhà nói rõ đầu đuôi câu chuyện chứ đừng tiếp tục đứng ở cổng kẻo hàng xóm xì xèo bàn tán không hay.

Sau khi Nhi vào nhà uống nước, cô đã nói câu chuyện phải quấy với gia đình chồng cô nhân tình, bao gồm có cả chồng cô ta ở đó. Cô nhấn mạnh rằng trong trường hợp này thì cô lẫn người đàn ông là chồng cô gái kia hoàn toàn vô tội, hai kẻ đang tâm rời bỏ gia đình kia mới là những kẻ có tội, nên cô mong sao mọi người nhìn nhận rõ đúng sai và phân xử đúng người đúng tội.

Đánh ghen bằng cách chẳng giống ai, cô nàng đã dạy cho cả chồng và nhân tình của chồng một bài học nhớ đời - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Chỉ cần gia đình cô nhân tình có cách giải quyết ổn thỏa, Nhi sẽ không tiếp tục làm phiền họ nữa. Còn bằng không, ảnh ọt không hay của con dâu nhà họ ắt cũng sẽ được gửi về tận cơ quan từng người trong nhà, thậm chí là rải đầy khắp khu vực mà họ ở.

Mọi chuyện sau đó Nhi không cần ra tay mà trời cũng tự khắc êm, biển tự khắc lặng. Lâm trở về nhìn vợ với ánh mắt sợ hãi đến hoảng hồn, không ngờ rằng người phụ nữ mỏng manh yếu đuối như Nhi, bình thường hiền lành ít nói lại có thể tung ra chiêu hiểm như vậy.

Kể từ sau vụ đó, nhân tình của Lâm tự động muối mặt rời xa anh, thậm chí gia đình chồng cô ta cũng phải chuyển nhà đi vì sự cố đáng xấu hổ của cô con dâu. Còn Lâm, đương nhiên chỉ còn đường quay về bên gia đình và chăm sóc vợ con cho chu đáo. Bằng không, khi đống ảnh của anh có trong tay Nhi được gửi về cơ quan anh nơi làm việc thì mọi chuyện sẽ tồi tệ vô cùng.

Chia sẻ