Đáng thương như Lăng Vân Triệt: Bị Càn Long - Hoắc Kiến Hoa ép cưới vợ, đêm động phòng nằm nhớ về Châu Tấn

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Đoạn tình cảm này, đương nhiên Vân Triệt không thể kể với ai. Vì Như Ý - Châu Tấn bây giờ ngồi trên ghế dành cho Hoàng hậu, là người được Càn Long - Hoắc Kiến Hoa yêu thương hết mực.

Hậu cung Như Ý truyện, chẳng có nhân vật nào mà xuất hiện vô nghĩa, mỗi người đều được biên kịch và đạo diễn Uông Tuấn lồng ghép câu chuyện bi thương, ai xem xong cũng day dứt, đớn đau. Sau Phú Sát Lang Hoa (Đổng Khiết), Cao Hy Nguyệt (Đồng Dao), đến lượt thị vệ Lăng Vân Triệt (Kinh Siêu) là nhân vật làm người xem cảm thông, thương xót bội phần.

"Hậu cung Như Ý truyện": Lăng Vân Triệt nhớ thương Như Ý - Châu Tấn đến mức không ngủ được trong đêm tân hôn

Trong đoạn clip hé lộ tình tiết vừa được ekip sản xuất tung ra, khán giả được chứng kiến cảnh Lăng Vân Triệt động phòng với một cô gái xinh đẹp, tuy nhiên, chàng ta chẳng làm gì cả ngoài việc nằm ngủ. Sau đó, Lăng Vân Triệt choàng tỉnh, mặt mày rầu rĩ rời khỏi giường. Thế rồi, chàng thị vệ điển trai lục tủ đồ để lấy ra một đôi giày được thêu bằng tay. Đôi giày ấy chính là món quà năm xưa Như Ý đã tặng cho Lăng Vân Triệt.

Đáng thương như Lăng Vân Triệt: Bị Càn Long - Hoắc Kiến Hoa ép cưới vợ, đêm động phòng nằm nhớ về Châu Tấn  - Ảnh 2.

Đáng thương như Lăng Vân Triệt: Bị Càn Long - Hoắc Kiến Hoa ép cưới vợ, đêm động phòng nằm nhớ về Châu Tấn  - Ảnh 3.

Đáng thương như Lăng Vân Triệt: Bị Càn Long - Hoắc Kiến Hoa ép cưới vợ, đêm động phòng nằm nhớ về Châu Tấn  - Ảnh 4.

Lăng Vân Triệt trằn trọc trong đêm động phòng.

Nhắc lại một chút để khán giả lại quên. Ban đầu, Lăng Vân Triệt yêu Vệ Yến Uyển (Lý Thuần). Vì muốn cưới Yến Uyển nên Lăng Vân Triệt làm đủ mọi việc, kể cả chuyện giúp đám phi tần bị nhốt ở lãnh cung mang khăn tay ra ngoài phố hội bán kiếm tiền, Lăng Vân Triệt cũng nhận ngay. Đúng lúc này, Như Ý (Châu Tấn) bị hãm hại đến mức vào lãnh cung sống, do nhận mật lệnh phải giúp đỡ Như Ý nên Lăng Vân Triệt đã kết giao với nàng từ đó.

Quý Lăng Vân Triệt vì hiền lành, trung thực, Như Ý có đôi lần đã thêu thùa và mang tặng chàng ta. Đôi hài thêu tay mà Lăng Vân Triệt luôn giữ gìn như báu vật cũng là do Như Ý làm. Sau khi Vệ Yến Uyển thay đổi tính cách, quyết tranh sủng để đổi đời, Lăng Vân Triệt đã dần chán ghét nàng ta. Thay vào đó, Vân Triệt chuyển sang cảm mến và thầm thương trộm nhớ Như Ý.

Đáng thương như Lăng Vân Triệt: Bị Càn Long - Hoắc Kiến Hoa ép cưới vợ, đêm động phòng nằm nhớ về Châu Tấn  - Ảnh 5.

Đáng thương như Lăng Vân Triệt: Bị Càn Long - Hoắc Kiến Hoa ép cưới vợ, đêm động phòng nằm nhớ về Châu Tấn  - Ảnh 6.

Đáng thương như Lăng Vân Triệt: Bị Càn Long - Hoắc Kiến Hoa ép cưới vợ, đêm động phòng nằm nhớ về Châu Tấn  - Ảnh 7.

Chàng bỏ cả cô vợ mới cưới để ra ngoài tìm đôi giày Như Ý tặng.

Đoạn tình cảm này, đương nhiên Vân Triệt không thể kể với ai. Vì Như Ý bây giờ ngồi trên ghế dành cho Hoàng hậu, là người được Càn Long yêu thương hết mực. Trong một lần đi săn, Vân Triệt dũng cảm cứu giá thành công, thế là Càn Long ban hôn, ép Vân Triệt cưới một cô gái có gia thế tốt. Nào ngờ, cuộc hôn nhân này lại làm Vân Triệt đau khổ. Bởi, người chàng ta yêu là Như Ý, Càn Long bắt chàng cưới vợ, xem như là một cực hình.

Đáng thương như Lăng Vân Triệt: Bị Càn Long - Hoắc Kiến Hoa ép cưới vợ, đêm động phòng nằm nhớ về Châu Tấn  - Ảnh 8.

Đáng thương như Lăng Vân Triệt: Bị Càn Long - Hoắc Kiến Hoa ép cưới vợ, đêm động phòng nằm nhớ về Châu Tấn  - Ảnh 9.

Đoạn tình cảm day dứt này, làm sao dám nói cùng ai?

Chia sẻ