Đại gia như tôi không cần “chân dài”... khát tiền!

Thanh Bình,
Chia sẻ

Hãy nghe một người đàn ông nhiều tiền, xe xịn, nhà to... chia sẻ về chuyện tình yêu với các "chân dài".

Con gái ăn chơi, có chút nhan sắc và chân hơi dài, thường cho mình là lý tưởng, là đối tượng của các đại gia theo. Anh chắc cũng không ngoại lệ đi tìm những đối tượng như thế?

Là đàn ông, có họa điên mới không đắm say một cô gái xinh đẹp, sành điệu. Nếu là một anh chàng bình thường thì dù không với tới cũng cố mơ tưởng cho được cái khoảnh khắc ở bên cạnh các cô xinh đẹp ấy. Dù chỉ là mơ thôi nhé! Còn với chúng tôi, những người được gọi là có điều kiện một chút để các cô ấy lưu tâm vì là đại gia, tại sao phải bỏ qua cơ hội?! Đủ khả năng thì phải tán tỉnh gấp khi thấy một cô nàng vừa ý, hài lòng. Cái đó chả có gì sai cả. Nếu tìm mà ra được một cô chân dài hoàn hảo thì tôi cũng chả ngại tìm!

Suốt cả tháng nay, báo chí chưa dứt vụ "chân dài" không muốn “cạp đất”, lại đến chuyện hoa hậu, người mẫu bán dâm...

Tôi ngắt lời chị một chút! Theo tôi nghĩ thì, xưa nay, phụ nữ luôn được cánh mày râu nâng niu. Phụ nữ đẹp thì càng xứng đáng được hưởng đặc quyền đặc lợi. Trên đời này cũng chẳng phải có mình các cô chân dài, xinh đẹp mới mong muốn cuộc sống đầy đủ, nay túi hàng hiệu này, mai thời trang sành điệu khác.

Các cô gái không lấy làm xinh đẹp đôi khi còn mơ ước “tham” hơn các cô xinh đẹp. Nào là “ước gì mình xinh như cô ấy để mình có thể yêu và lấy anh nhà giàu kia” hoặc “nếu chọn mà được lấy luôn thì mình sẽ chọn anh chàng giàu có...”. Chị thấy đấy, có cô nào chịu chọn anh chàng nghèo hèn đâu! Cho nên tôi không muốn theo hơi sự kiện kia mà quy chụp rằng cô nào chân dài, xinh đẹp cũng chỉ yêu tiền của đại gia chứ không có tình cảm.
 

Vâng, tôi hiểu ý anh là trong cuộc sống thì ở tầng lớp nào cũng có người nọ, người kia. Nhưng anh thấy đấy, giờ đây thiên hạ rầm rầm cứ nghe đến danh chân dài, người mẫu là bĩu môi “bán trôn nuôi miệng”...

Tôi không đồng tình với quan điểm đó. Chân dài, xinh đẹp thì cũng là phụ nữ, là những người có trái tim mềm yếu, mong được che chở. Họ cũng cần có một mái ấm gia đình, một tình yêu chân thành của người đàn ông. Không phải ai cũng vì tiền mà bán đứng danh dự và nhân phẩm.

Tôi có thể tìm cho chị hàng tá những cô gái không liên quan gì đến “chân dài” cũng vẫn phe phẩy “bán” ở các con phố đấy thôi. Tôi vẫn cho rằng, tất cả hành động, việc làm đều liên quan đến lối sống, suy nghĩ, quan điểm hành vi... của các cô ấy. Cớ gì lại quy chụp cho mình “chân dài”?

Anh hãy nói thật nhé! Anh có tin vào tình yêu với một cô nàng chân dài?

Chia sẻ thật với chị rằng không phải ai thấy tiền cũng mờ mắt. Nếu ai đó mà quan niệm rằng “tiền có thể đè chết người” thì đó là một sai lầm. Con người ta có thể có những lúc mê muội, bị chi phối bởi cuộc sống vật chất. Tuy nhiên, ai cũng có con tim và khối óc. Nếu thể hiện tình cảm bằng sự chân thành thì bất kể anh chàng đó là người giàu có hay không cũng có thể khiến cô gái ấy “gục ngã”. Mặc dù rất có thể, trước đó cô ấy cũng từng mơ và quyết tâm lấy được một người chồng giàu.

Nói như vậy thì có vẻ anh chưa bao giờ gặp phải một "chân dài" cố tình “cò cưa” mình vì tiền?

Tôi đã nói với chị rồi, trong cuộc sống này, có người nọ, thì cũng có người kia. Do đó, cũng có nhiều cô gái, thấy tôi giàu, đi ô tô đẹp thì tìm cách tiếp cận. Với họ, giàu có thôi là quá đủ rồi, còn lại, họ chẳng quan tâm xem tình yêu là gì. Đặc biệt họ không cần quan trọng người đàn ông kia có thật lòng yêu mình hay không. Có những cô chân dài đến với tôi vì... khát tiền. Nhưng chị thấy đấy, nếu tôi mất thì cái tôi mất đi chỉ là tiền, còn các cô ấy thì mất rất nhiều thứ. Và tôi chắc chắn với chị rằng chả đại gia nào có thể yêu được những cô gái như vậy!

Đa phần mọi người cho rằng những cuộc tình đại gia chân dài thường không có kết thúc có hậu. Anh nghĩ sao?

Tôi nghĩ rằng không hoàn toàn đúng. Vì nếu là lối sống bán trong tình yêu thì chắc chắn không lâu sau cuộc tình đó sẽ tan tành. Nhưng là tình yêu đích thực thì không những chả sao mà còn rất tốt. Con người ta, rốt cuộc cái cuối cùng có thể mang theo khi khuất bóng đó là tình cảm yêu thương chứ không phải là thứ của cải vật chất nào đó. Cho nên dù là ai thì cứ phải tỉnh táo một chút!

Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Chia sẻ