BÀI GỐC Biết quá khứ lăng nhăng, tôi không tin tưởng em nữa!

Biết quá khứ lăng nhăng, tôi không tin tưởng em nữa!

Lúc nào em cũng hỏi tôi: "Anh có khinh thường em không? Anh có quên được quá khứ của em không?" thì câu trả lời của tôi luôn là: "Anh sẽ quên, anh đã quên". Nhưng...

1 Chia sẻ

Đa nghi quá khứ lăng nhăng của bạn gái là người đàn ông nông cạn

,
Chia sẻ

Bởi vì sự lăng nhăng ấy có thể chỉ là ý nghĩ nông nổi của một thời nông nổi của họ chứ lăng nhăng không phải là bản chất cố hữu trong người con gái ấy bạn ạ.

Chào bạn Cao Thạch!

Trong tình yêu, một điều quan trọng nhất là phải có lòng tin, biết bao dung, chia sẻ và chấp nhận những thiếu sót của nhau. Bốn năm cho một tình yêu quả là một điều đáng được khâm phục. Biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn trong quãng thời gian đó phải không bạn? Và chừng ấy thời gian cũng đủ để bạn hiểu được những gì người yêu bạn nghĩ và làm gì, cũng đủ để bạn nhận ra con người thực sự trong cái thể xác đó. Vậy tại sao bạn vẫn luôn “đa nghi như Tào Tháo” vậy?

Thật nông cạn khi cứ đa nghi quá khứ lăng nhăng của một cô gái! Bởi vì sự lăng nhăng ấy có thể chỉ là ý nghĩ nông nổi của một thời nông nổi của họ chứ lăng nhăng không phải là bản chất cố hữu trong người con gái ấy bạn ạ. Vì thế, hãy gạt bỏ tất cả sự hoài nghi của mình sang một bên mà yêu bằng cả trái tim như lúc trước. Chỉ đơn giản vì ngày hôm qua khác ngày hôm nay và sự đa nghi, thiếu tin tưởng lẫn nhau sẽ có thể giết chết một tình yêu đẹp!


Đã yêu nhau thì không nên bới móc, lôi chuyện quá khứ của nhau ra để dò xét, để nói, chỉ trích nhau. Đặc biệt là trong những lúc mâu thuẫn càng nên tránh những chuyện không hay. Bởi lẽ “một điều nhịn là chín điều lành”. Có ai muốn nặng lời, to tiếng hay xảy ra mâu thuận với người yêu thương của mình đâu chứ. Tôi nghĩ bạn cũng là người như vậy. Những chuyện quá khứ đã trôi qua rồi thì bạn hãy để nó trôi đi. Bạn để ý tới nó hoặc cứ bắt đầu óc mình bị ám ảnh bởi quá khứ “không trong sạch” của người yêu mình thì chỉ làm bạn cảm thấy đau khổ mà thôi. Điều quan trọng là, sau tất cả mọi chuyện không hay cô ấy vẫn luôn yêu thương và tin tưởng bạn, luôn coi bạn là một bờ vai che chở cho cô ấy. Đừng vì quá khứ không hay ho mà đẩy tình yêu của hai bạn đứng trước bờ vực thẳm.

Sự nghi ngờ của bạn không phải là không có cơ sở. Nhưng bạn cũng nên biết, người cho bạn biết không phải là ai khác mà chính là người yêu của bạn đó. Nếu cô ấy giấu giếm tất cả mọi chuyện thì bạn đâu có cơ hội để biết và hoài nghi cho tình yêu của cô ấy phải không? Như vậy, tôi có thể nhận xét rằng, mọi chuyện thực ra chẳng có gì, chỉ tại bạn là người đàn ông quá đa nghi và ích kỷ mà thôi. Nếu yêu nhau mà cứ hoài nghi về tình cảm của nhau sẽ chỉ làm cho cả hai cảm thấy xa cách, có vách ngăn tình cảm của hai người với nhau mà thôi.


“Lấy đức phục nhân”, chẳng phải bạn đã nghĩ và làm như vậy sao. Vậy lý do gì mà bạn cứ muốn phải xen vào đời tư, muốn kiểm soát tất cả các mối quan hệ của người yêu bạn? Chẳng lẽ tình yêu nơi bạn dành cho người con gái ấy cũng chỉ có vậy mà thôi? Nghi ngờ không phải là liều thuốc bổ của tình yêu mà là con dao giết chết tình yêu đấy bạn ạ.

Đã bao giờ bạn nghĩ rằng cô ấy rất yêu bạn nên không muốn che giấu bạn bất cứ điều gì, thậm chí là cả cái quá khứ đầy sắc đen của cô ấy? Bạn hãy nghĩ mà coi, có người đàn bà không chung thủy nào lại đi kể những chuyện không hay của mình ở bên ngoài cho người yêu biết không? Vậy mà cô ấy sẵn sàng chấp nhận cả những suy nghĩ không tốt của bạn về cô ấy khi biết rằng cô ấy là người “không trọn vẹn”.

Có thể khi những lời cô ấy nói sẽ làm bạn bị tổn thương vì quá ngốc nghếch nên bị lừa dối suốt thời gian qua. Nhưng tôi có thể khẳng định một điều: phải có một niềm tin mãnh liệt vào tình yêu của bạn nên cô ấy mới dám công khai mọi chuyện. Vì có thể, nói ra sẽ làm cô ấy thanh thản nhưng đổi lại cô ấy sẽ mất bạn mãi mãi. Còn nếu không có lòng tin, không có tình yêu với bạn thì dù có “cậy răng” cô ấy cũng chẳng nói 1 lời. Bạn thấy có đúng vậy không?

Và tôi cũng tin chắc rằng, nếu là một cô gái lăng nhăng thì chẳng bao giờ có thể duy trì được mối quan hệ với bạn trong suốt những năm qua mà không hề có một chút điều tiếng gì. Không yêu thì sao cô ấy lại phải luôn băn khoăn và lo lắng một ngày nào đó bạn sẽ bỏ rơi cô ấy, hành hạ tinh thần cô ấy vì những chuyện trước đây. Với lại, nếu là người không thủy chung thì dù không có bạn bên cạnh cô ấy vẫn có thể có những người đàn ông khác.


Hãy tin vào tình yêu của mình, tin vào những gì trái tim bạn mách bảo. Đừng vì sự đa nghi, thiếu tin tưởng mà giết chết một tình yêu đẹp. Hãy tin rằng trái tim cô ấy cũng chỉ có một mình bạn mà thôi. Có như vậy thì mối tình này của bạn mới có thể có một kết thúc có hậu. Biết đâu được cô ấy sẽ thay đổi cách suy nghĩ cũng như tình yêu dành cho bạn. Cố lên bạn nhé. Hãy thắp sáng ngọn lửa tình yêu nơi trái tim bạn một lần này nữa để yêu nửa kia mãi như thuở ban đầu.
 

Cơ hội trổ tài cho các bạn nấu ăn ngon chụp ảnh đẹp đây: click vào GIA ĐÌNH KHEN NGON để xem thể lệ dự thi và xuýt xoa với giải thưởng nào!!!

Chia sẻ