BÀI GỐC Nỗi khổ của gái "nạ dòng" yêu trai tân

Nỗi khổ của gái "nạ dòng" yêu trai tân

Tôi phải làm gì khi người yêu muốn chia tay vì bị gia đình phản đối?

3 Chia sẻ

Đã được cả trâu lẫn nghé, đàn ông không chịu nổi miệng thế gian!

,
Chia sẻ

Nhiều đàn ông, sau khi lấy được cả trâu lẫn nghé lại không chịu nổi miệng thế gian. Mang tiếng vất vả kiếm tiền nhưng lại còng lưng nuôi con kẻ khác.

Xin chào bạn!

Mình vừa đọc xong những tâm sự đầy khổ đau của bạn. Mình cũng là phụ nữ, mình cũng muốn được hạnh phúc với người mình yêu. Nhưng thật khó khi mình cũng không hề muốn trong gia đình nhà mình có một người con dâu đã qua một lần đò và đang nuôi con nhỏ. Nói như vậy thì thật phũ phàng khi mình cũng là phụ nữ và cũng chưa biết tương lai mình sẽ có điều gì bất ổn không? Có lâm vào tình trạng như bạn hay không?



Nhưng cái lối suy nghĩ cũ của các cụ nhà ta vẫn còn tồn tại rất nhiều trong cuộc sống hiện đại bạn ạ. Không biết bạn đã nghe câu nói này chưa?

"Trai tân mà lấy nạ dòng
Như nước mắm thối chấm lòng lợn thiu..."

So sánh như vậy là cái cách mà người xưa phản đối những cuộc tình giữa người con trai còn tân và người con gái lỡ qua một lần đò. Cái định kiến xã hội đó tất nhiên là có người vượt qua được để lấy được nhau, nhưng cuộc sống sau đó thì còn nhiều vấn đề lắm. Tiếng là không ai cười chuyện đó được mãi nhưng rõ ràng là cũng nhiều anh chồng sau khi lấy được cả trâu lẫn nghé lại không chịu nổi miệng thế gian. Mang tiếng vất vả kiếm tiền nhưng lại còng lưng nuôi con kẻ khác. Nói như vậy thì cay nghiệt đối với người phụ nữ quá. Nhưng cuộc sống trước và sau hôn nhân thì bạn đã trải qua rồi. Nó luôn không bao giờ là bất biến, nếu không thì bạn đâu phải chịu cảnh nuôi con một mình.


Là phụ nữ, ai chẳng có lúc yếu lòng, cần có bóng người đàn ông bên cạnh làm chỗ dựa tinh thần. Nếu có một người đàn ông tốt muốn làm bạn với bạn thì tốt quá. Nếu người đàn ông đó sẵn sàng làm người cha thứ hai của con bạn nữa thì không còn gì hạnh phúc hơn. Nhưng, gia đình đâu phải chỉ riêng có vợ chồng và con cái. Ngược lại, nó còn là nhiều mối quan hệ ràng buộc khác với những người thân thích, ruột rà của cả hai bên. Đó chính là ông bà, bố mẹ, cô dì, chú bác, nội ngoại bên nhà bạn và bên nhà anh ấy. Cũng dễ hiểu tại sao, gia đình nhà bạn thì chắc chỉ mong bạn được hạnh phúc thôi. Còn gia đình người ấy thì sao? Liệu gia đình người ấy có nhanh chóng vượt được qua cái gọi là thể diện nặng nề để cho phép 2 bạn đến với nhau?

Với nhiều gia đình, có một người con dâu đơn thân nuôi con nhỏ có khi lại là chuyện tai tiếng để đời. Bởi vì họ bị người người, nhà nhà đều nhắc đến như câu chuyện cười lúc trà dư, tửu hậu. Có người còn nâng cao quan điểm, cho đó là nỗi nhục của dòng họ (nhất là nếu anh ấy là con trưởng). Họ sẵn sàng từ bỏ người con trai nếu người đàn ông ấy không đi đúng đường họ muốn.

Bạn có muốn người mình yêu đánh đổi tất cả mọi thứ để lấy được bạn không? Bạn có muốn nhìn thấy anh ấy sống cạnh bạn như một kẻ tội đồ của dòng họ hay không? Con người ta khi bị tách khỏi người thân sẽ cô đơn lắm bạn ạ. Mà đàn ông thì chẳng phải lúc nào cũng mạnh mẽ như những gì họ đang thể hiện đâu. Đôi khi, họ cũng chỉ là những em bé to xác. Dù hơi phũ phàng, tôi vẫn xin nói thẳng rằng sẽ đơn giản hơn nếu bạn chỉ có một mình. Nhưng đứa trẻ đâu có tội tình gì. Nếu bạn rời bỏ con để tìm hạnh phúc cho mình thì bạn không xứng đáng là một người mẹ, không xứng đáng được hạnh phúc.


Mình chỉ có một số lời khuyên như thế này với bạn thôi. Trước mắt, hai bạn nên nói chuyện rõ một lần với bố mẹ anh ấy. Hãy xin phép được nói chuyện bình tĩnh và không để ai nói chen vào. Hãy kể cụ thể về hoàn cảnh của bạn, lý do tại sao bạn lại nuôi con đơn thân, lý do tại sao anh ấy lại chọn bạn chứ không phải là người khác. Vì gia đình anh ấy mới biết chuyện qua một người khác kể nên phần nhiều cũng chưa rõ ngọn ngành. Phản ứng tiêu cực ngay tức thì của họ cũng là điều dễ hiểu vì đó là quan niệm thâm căn cố hữu đã ăn sâu vào trí não các cụ nhà ta rồi.

Nếu gia đình người đàn ông ấy có sự thông cảm và cho thời gian suy nghĩ thì tức là bạn có cơ hội. Còn nếu họ nhất mực phản đối thì tốt nhất, bạn nên tìm một người khác phù hợp với hoàn cảnh của mình hơn. Sẽ có thể không tránh khỏi cảnh con anh, con tôi, con chúng ta nhưng cuộc sống gia đình có thể dễ chịu hơn. Phụ nữ có thể nuôi con chồng, thậm chí là những đứa con rơi của chồng mang về. Nhưng gia đình bên chồng thường hiếm khi chấp nhận con trai mình nuôi con của kẻ khác, lấy người vợ "nạ dòng" bạn ạ.


Nói chung, bạn nên bình tĩnh, suy xét. Cuộc sống không thể nào chỉ dùng trái tim để suy nghĩ được. Hãy để lí trí lên tiếng, xem xét những cái được, mất khi hai bạn quyết tâm phải đến với nhau. Tương lai có thể thế này hay thế khác phụ thuộc vào quyết định của hai người. Hãy suy nghĩ thế nào để đứa con nhỏ của bạn được hạnh phúc, có tuổi thơ êm đềm, có một mái ấm gia đình thực sự.

Cơ hội trổ tài cho các bạn nấu ăn ngon chụp ảnh đẹp đây: click vào GIA ĐÌNH KHEN NGON để xem thể lệ dự thi và xuýt xoa với giải thưởng nào!!!

Chia sẻ