Cuối năm, các nàng công sở tranh thủ bán bưởi, buôn hoa kiếm Tết

Phong Linh,
Chia sẻ

Để có thêm thu nhập dịp cuối năm, ngoài việc hoàn thành tốt công việc văn phòng, nhiều nhân viên công sở còn tất bật buôn bán hàng Tết.

Cận Tết, các nàng công sở tranh thủ “cá kiếm”

Gần đến Tết, không khí mua bán hàng hóa nhộn nhịp khắp nơi, từ các phố lớn, chợ cho đến mạng xã hội. Ở nhiều văn phòng, những cô nàng công sở cũng rộn ràng găm hàng, ôm lô các mặt hàng thiết yếu để bán lúc cận Tết.

Hàng Tết được các cô nàng công sở bán thượng vàng hạ cám, thông dụng nhất là thực phẩm, từ rau, nấm nhà trồng đến cam Canh, bưởi Diễn, thịt gà sạch, đồ khô, măng, miến, mộc nhĩ, thịt bò khô, trâu gác bếp, giò bê xứ Nghệ, lạp xưởng dân tộc…, thức ăn nhà làm như giò chả, mứt Tết, hành kiệu muối. Những mặt hàng như áo rét, quần tất, giày dép, nước hoa, mỹ phẩm… phục vụ cho các thượng khách trưng diện ngày Tết cũng được nhiều chị em chọn làm mặt hàng kinh doanh thêm trong những ngày này. Sự gia nhập nhiệt tình của những cô nàng công sở vào việc bán buôn khiến nhiều công sở trở thành xóm chợ, các khách hàng chẳng cần dạo quanh phố phường, dạo quanh thị trường, mà chỉ cần “thị sát” một vòng công ty là có thể ôm đủ các mặt hàng cho Tết.

hàng Tết
Nhiều cô nàng công sở tranh thủ dịp cuối năm, gần Tết để đi buôn.


Chị Lê Trang, hiện đang làm việc cho một công ty truyền thông, dù bận túi bụi với công việc cuối năm nhưng vẫn không bỏ lỡ cơ hội kiếm thêm dịp Tết. Chị mở màn cho dịp buôn bán Tết này bằng việc kinh doanh giày hàng hiệu xách tay từ Nhật về. “Ôm” được một lô giày giá tốt do có mã giảm giá, chị tự tin đem lên văn phòng hàng mẫu để chào hàng cho các đồng nghiệp. Chị chia sẻ, do không mất phí cửa hàng, không qua nhiều trung gian và có giá tốt hơn nên hàng chị bán với giá “mềm” hơn so với những người khác.

hàng Tết
Lê Trang (phải) đang tiếp thị sản phẩm với đồng nghiệp.

Lê Trang tiết lộ thêm, gần đến Tết, chị sẽ buôn thêm bưởi Diễn sạch ở quê nữa, vừa để gia đình có hàng sạch ăn Tết, vừa để giới thiệu hàng hóa với bạn bè và kiếm thêm chút đỉnh. 

Cũng là một nàng công sở “nghiện” kinh doanh, bà mẹ hai con Nguyễn Khánh tranh thủ thời gian nghỉ trưa để kiểm tra các đơn đặt hàng hoa quả sấy khô Đà Lạt mà chị đang bán. Khánh cho biết, lý do chị chọn kinh doanh mặt hàng này là do chị có người nhà làm xưởng sấy hoa quả ở Đà Lạt, nguồn hàng tin tưởng nên chị mới dám nhập về. “Trên thị trường có rất nhiều hãng khác nhau, nhưng do khách hàng của mình chủ yếu là đồng nghiệp trong cơ quan, mình rất thận trọng trong việc lựa chọn hàng hóa để bán. Bán hàng này mình không có lời nhiều, chủ yếu là để giới thiệu và mở rộng khách hàng cho xưởng của người nhà mình thôi” – chị bộc bạch.

hàng Tết
Khánh chủ yếu bán hoa quả sấy online và cho các đồng nghiệp trên văn phòng. 

Tết này, Khánh sẽ kinh doanh thêm hoa phong lan để các gia đình trưng Tết. Lý do chị chọn hoa lan để bán Tết, thay vì các loại hoa khác là vì hoa lan chơi bền hơn, sang trọng hơn và không quá khó bảo quản. Để chuẩn bị cho vụ Tết, chị đã “xí” trước nhà vườn quen ít hoa để có thể phục vụ nhu cầu từ bình dân đến cao cấp của các khách hàng. Cô nàng công sở này cũng có một vài đàn gà quê chỉ đợi xuất chuồng vào dịp Tết nguyên đán Bính Thân. 

Chia sẻ về lý do tại sao nhiều dân công sở lại trở thành “con buôn” nhất thời, nhiều người trong cuộc đã trả lời với những lý do tương tự nhau: thu nhập từ việc làm chính ở công sở chỉ tạm đủ chi tiêu chứ khó có thể rủng rỉnh, nên các nàng công sở tìm cách “tăng gia” kiếm thêm tiền tiêu Tết. Mặt khác, dịp cuối năm, thấy dân tình mua sắm rầm rập, mình lại ngồi không nhìn tiền đồng nghiệp chảy vào túi người khác cũng “nóng gáy”, vậy là nhiều nàng công sở quyết tâm chạy hàng buôn Tết.

Những chuyện bi hài của các nàng “bán bưởi, buôn hoa” chốn công sở 

Trước đây hình thức kinh doanh của chị em công sở thường là truyền tai nhau địa chỉ người bán hàng uy tín, đặt hàng qua điện thoại hay mối quan hệ quen biết. Hiện nay, với sự gia nhập của những cô nàng công sở năng động, mạng xã hội đã trở thành công cụ hữu hiệu. Lướt qua các diễn đàn dành cho những bà mẹ trẻ, các hội nhóm buôn bán, những lời quảng cáo, rao bán đặc sản quê hương hay quà Tết cho dân công sở tràn ngập, trong đó, nhiều lời rao đến từ những cô nàng “hai mang” – vừa làm văn phòng, vừa buôn bán kiếm thêm.

Dù còn hơn tháng nữa mới đến Tết, nhiều chị em đã đẩy mạnh việc rao hàng Tết trên trang cá nhân và các diễn đàn, khiến không khí sắm Tết dần “nóng” lên. Nhiều cơ quan, tập đoàn có lượng nhân viên lớn còn còn mở hẳn một diễn đàn riêng chuyên dành cho anh chị em trong công ty rao hàng, buôn bán nội bộ.

hàng Tết
Điện thoại thông minh và mạng xã hội là công cụ hỗ trợ các cô nàng công sở kiếm thêm những ngày gần Tết.


Điều tiện lợi nhất của dân công sở đi buôn là tạo được độ tin tưởng rất cao với những khách hàng tiềm năng. Buôn bán trong cơ quan, mọi người biết nhau sẽ hạn chế được nỗi lo quảng cáo một đằng, giao hàng một nẻo như tình trạng thường thấy trong kinh doanh online. Mặt khác, phí ship hàng cũng được giảm tải, vì những cô nàng công sở sẽ đem theo hàng khi đến cơ quan luôn, khỏi lo shipper khó thuê hay kiêu không thèm nhận đơn xa.

Tuy nhiên, cũng có những tình huống dở khóc dở cười khi dân công sở mải mê buôn hàng kiếm Tết. Mai Anh, nhân viên kế toán đợt này đang tích cực bán giò xào, miến, măng khô, mọc nhĩ nấm hương… cho anh chị em cơ quan. Suốt hơn tuần nay, Mai Anh ngày nào cũng lễ mễ tha lôi các loại hàng hóa lên để chào hàng. Trụ sở của cơ quan Mai Anh đóng ở 5 tầng trong một tòa nhà lớn, chỉ tính riêng khách hàng của cơ quan cô cũng “rải” khắp các tầng, nên Mai Anh nhanh chóng “nhẵn mặt” cơ quan.

Một hôm, khi đang lễ mễ ship hàng lên tầng trên, Mai Anh vô tình đụng mặt sếp. Sợ xanh mặt vì bị sếp “bắt quả tang”, dù lúc đó là buổi trưa, lại nghe sếp hỏi: “Dạo này vất vả thế em, trưa không ngủ lại tranh thủ kiếm thêm à?”, Mai Anh vội nghĩ cách chống chế. Ai ngờ, sếp lại tươi cười bảo: “Hôm nào mang ít hàng cho chị ăn thử nhé, nếu ngon Tết chị sẽ đặt”, khiến cô nàng vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa buồn cười.

Những câu chuyện dở khóc dở cười khi buôn hàng Tết của Mai Anh không hiếm gặp, nhưng không phải ai cũng may mắn như cô. Nhiều “dân buôn nghiệp dư” đã gặp những rắc rối nho nhỏ trong quá trình kinh doanh kiếm thêm như bị gắn tên cùng sản phẩm mình bán, kiểu như Hà nấm, Linh bưởi,
Hoa quần tất… khiến mỗi lần gọi nhau, cả cơ quan lại bụm miệng cười.

hàng Tết
Bán hàng Tết trong công sở vui nhiều, mà chuyện khó xử cũng lắm.

Việc bán hàng cho đồng nghiệp, tuy thuận lợi những cũng có lúc bị rơi vào thế kẹt như bị nợ tiền, bị đòi phải khuyến mãi hay đưa hàng ăn thử, hoặc bị đồng nghiệp “dụ” đổi hàng, thay vì trả tiền mặt. Mặt khác, việc tận dụng không gian văn phòng làm kho chứa đồ cũng như mải làm thêm mà phân tâm trong công việc chính của những cô nàng công sở cũng có thể khiến sếp ngứa mắt. Vì thế, dân buôn văn phòng vẫn phải ý tứ, “đi nhẹ nói khẽ” trong giao dịch bán buôn ở cơ quan.

Mặt khác, cho dù nghề tay trái này đem lại thu nhập khá cao trong dịp cuối năm cho những cô nàng công sở, các chị em vẫn xác định việc ở công ty mới là “cần câu cơm” chính, còn chuyện buôn bán chỉ là thời vụ. Vì thế, dù ham tiền “tươi” trong việc kinh doanh, chị em vẫn phải cố gắng hoàn thành tốt công việc chính thức của mình.

Chia sẻ